Hotline 24/7
08983-08983

Đưa xuân về với xã đảo duy nhất của TPHCM

Ngày 16/1, hàng trăm người dân, học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM) nô nức kéo nhau về Đồn biên phòng đảo Thạnh An để tham dự 1 ngày vui đặc biệt của dân đảo.

Chiếu sáng xã đảo

Xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là xã duy nhất của TPHCM nằm tách biệt hoàn toàn với phần đất liền. Để đến xã đảo Thạnh An phải mất gần 1 tiếng đồng hồ đi thuyền từ thị trấn Cần Thạnh. Do cách trở địa lý, lâu nay mọi sinh hoạt trên đảo vẫn rất thiếu thốn, thiệt thòi nhiều so với cư dân thành phố ở đất liền, đặc biệt là về nước sạch, điện chiếu sáng…

Xã đảo Thạnh An nằm tách biệt hoàn toàn với thành phố
Xã đảo Thạnh An nằm tách biệt hoàn toàn với thành phố

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) cho biết: "Xã đảo Thạnh An cách trung tâm thành phố đến 100km, bị cô lập hoàn toàn về mặt địa lý với huyện Cần Giờ và phần còn lại của thành phố, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, nhất là không có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng vào ban đêm nên không đảm bảo an toàn giao thông".

Trong điều kiện kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, Sở GTVT đã kêu gọi chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cho xã đảo Thạnh An bằng hình thức xã hội hóa. Lời kêu gọi này được nhiều doanh nghiệp như công ty Lữ Gia, công ty Tân Nghệ Nam, công ty Thiên Minh hưởng ứng ủng hộ 1,1 tỷ đồng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho con đường trung tâm kéo dài toàn đảo (2km).

Ngày 16/1, Sở GTVT đã chính thức bàn giao chìa khóa vận hành hệ thống đèn chiếu sáng này cho UBND xã Thạnh An, đưa hệ thống đèn chiếu sáng vào hoạt động. Ông Huỳnh Tấn Thạnh, người dân xã đảo cho biết: "Có điện chiếu sáng sẽ giúp dân xã đảo bớt khổ rất nhiều, bà con có thể làm thêm nhiều việc".

Cả xã chỉ có con đường chính kéo dài suốt đảo
Cả xã chỉ có con đường chính kéo dài suốt đảo
Nay đường đã có đèn chiếu sáng
Nay đường đã có đèn chiếu sáng

Chú Nguyễn Văn Thắng thì mừng rỡ nói: "Tầm chiều nhà tôi thu mua cá bà con đánh bắt về rồi làm sạch, làm khô… Thường công việc kéo dài gần đến đêm nên nhà tôi phải bắt điện ở ngay sân để làm cá. Nay có đèn đường rồi tôi dẹp cái đèn đó đi, mỗi tháng đỡ tốn 30 ký (KW) điện".

Còn cô Bảy Trang vui vẻ cho hay: "Trước không có đèn đường, cứ tối đến là cả xã tối om, ai ở nhà nấy chứ có vui vẻ như bây giờ đâu. Cả xã có 1 con đường nhỏ này thôi, đường hẹp, nhà cửa san sát nhau nằm cạnh mặt đường nên tụi nhỏ chạy ra chạy vào cùng lo lắm. Nhiều khi xe cộ chạy qua không thấy là tông tụi nó hoài. Nay có đèn rồi đỡ lo, tết tụi nhỏ vui chơi cũng thoải mái rồi".

Tết này vui hơn

Ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết: "Dù chính sách của thành phố dồn lực để chăm lo đời sống cho bà con, nhưng do điều kiện địa lý trở ngại, thiếu việc làm nên đời sống bà con xã đảo vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu sinh sống là dựa vào ngư nghiệp. Nếu tính theo tiêu chí hộ nghèo mới của thành phố thì tỷ lệ hộ nghèo của xã là 22,7% với 272 hộ".

Nên ông rất vui mừng khi Sở GTVT và các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố ủng hộ xây dựng hệ thống chiếu sáng cho xã đảo. Ông Huỳnh Cách Mạng cho biết: "Hệ thống chiếu sáng này sẽ đảm bảo an toàn giao thông cho bà con rất nhiều. Tuy xe trên đảo ít, nhưng đường hẹp, nhiều khúc quanh mà không có đèn cũng rất nguy hiểm".

Vui hơn nữa là trong ngày bàn giao hệ thống chiếu sáng, các doanh nghiệp còn ủng hộ 200 suất quà tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo của xã. Cũng cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP và Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch TP cũng đem theo 100 phần quà là tập sách tặng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 4 cái tivi lớn tặng cho 4 trường trên địa bàn xã.

Bộ đội biên phòng chuyển quà từ đất liền ra đảo cho bà con
Bộ đội biên phòng chuyển quà từ đất liền ra đảo cho bà con
Bộ đội biên phòng chuyển quà từ đất liền ra đảo cho bà con
Bộ đội biên phòng chuyển quà từ đất liền ra đảo cho bà con
Hàng trăm hộ nghèo của xã đảo Thạnh An nô nức đến tham dự lễ bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng và nhận quà tết

Do đó trưa 16/1, hàng trăm bà con nghèo và các em học sinh trên địa bàn xã nô nức kéo đến Đồn biên phòng đảo Thạnh An để chứng kiến lễ bàn giao hệ thống chiếu sáng và nhận quà tết. Cô Bùi Thị Thuận phải chèo ghe từ ấp đảo Thiềng Liềng về đảo Thạnh An từ sáng sớm để nhận quà tâm sự: "Nhà tui thuộc diện nghèo, cả tháng cũng chỉ kiếm được hơn triệu bạc. Có món quà này thì tết nhà tui đầy đủ hơn rồi, có tiền mua sắm cho tụi nhỏ".

Cô Hiếu, cô giáo trường mầm non của xã cho hay: "Ở xã em nhiều thầy cô đến từ các tỉnh xa, không thể về quê ăn tết nên ở đây buồn lắm. Có cái tivi để ở trường xem thì tết này vui hơn rồi".

AloBacsi.vn
Theo Tùng Nguyên - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X