Hotline 24/7
08983-08983

Đua với thời gian giành mạng sống bé gái kẹt trong khe giếng sâu

Đào xuống được 7 m thì Tú Anh tiếp tục bị tuột sâu xuống khe giếng, cảnh sát cứu hộ phải lòn dây giữ lại.

Có lúc cô bé im bặt khiến họ thót tim lo lắng khả năng bị tuột ống oxy, nguy hiểm tính mạng cháu gái.

Ít nhất 100 cảnh sát đã có mặt ở công trình thuộc xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương, khi hay tin bé Tú Anh bị rơi xuống khe sâu cạnh đường ống giếng khoan bằng nhựa. Cô bé 7 tuổi bị kẹt ở độ sâu 13 m, có thể tiếp tục rơi xuống cuối khe hở sâu 80 m.

Khe này rộng khoảng 40 cm bao gồm cả đường ống chiếm 20 cm nhưng cháu bé vẫn ngã lọt. Rất may khu vực Tú Anh mắc kẹt vẫn thuộc phần trên chưa có nước dâng lên, không gây nguy hiểm cho bé. Lúc này khoảng 17g ngày 4/8.

ba-gai-3-2241-1438747037.jpg

Cả trăm cảnh sát được huy động giải cứu bé gái. Ảnh: A.X

Lực lượng CSGT, cơ động và cảnh sát trật tự được huy động lập hàng rào xung quanh khu vực hiện trường, phòng tránh việc người dân đứng sát vách đất yếu gây sạt lở nguy hiểm cho công tác cứu hộ cũng như sự an toàn của Tú Anh.

Đại úy Võ Thanh Tra (Đội 5 Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bình Dương) nói rằng đây là lần đầu tiên anh và đồng đội tham gia cứu hộ vụ tai nạn hy hữu như vậy. Nghe tiếng khóc và kêu cứu của Tú Anh, các chiến sĩ có phần yên tâm vì cô bé còn rất tỉnh táo. Song, áp lực với họ càng nhiều bởi phải đưa được bé ra càng sớm càng tốt.

Nghi ngờ sau hai tuần đóng, giếng có lượng khí độc tích trữ nên cảnh sát dùng bình oxy tăng áp, kết nối ống cao su nhỏ truyền xuống cho Tú Anh có thêm dưỡng khí trong khi chờ lực lượng cứu hộ đào đường song song, xuống giải cứu.

Cô bé kêu đau, lạnh và đói nhưng giọng nói khá rành rọt. Sữa được truyền theo một đường ống khác xuống cho Tú Anh. "Các chú sắp xuống đưa cháu lên rồi, cố lên nhé. Con giỏi lắm mà". Một chiến sĩ được phân công túc trực nói chuyện với Tú Anh để cô bé không bị hôn mê. Anh phải luôn nghĩ ra các câu chuyện, những tình huống trao đổi với bé. "Con mà ngủ là chú nghỉ chơi à", nam cảnh sát cứu hộ nói.

Nhưng có lúc cô bé im bặt khiến anh cảnh sát thót tim bởi có khả năng bé bị tuột ống oxy. "Cũng may cháu chỉ bị đuối sức. Lúc bé khóc, hoảng loạn chúng tôi xót lắm, càng mong sớm tiếp cận được khu vực bé bị nạn. Do địa hình địa chất phức tạp, chúng tôi phải hết sức thận trọng vì sợ sụp lở đất, gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé", đại úy Tra nói.

4 chiếc xe cuốc được huy động đến hiện trường hỗ trợ việc đào xới. Chúng phải móc quanh khu vực rộng hàng trăm mét vuông, hàng trăm khối đất được vận chuyển khỏi hiện trường để lực lượng cứu hộ đào hố, tiếp cận khu vực Tú Anh mắc kẹt.

Đến 22g, khi hố sâu khoảng 7 m, lực lượng cứu hộ quyết mở ngang vách ngăn để tiếp cận thì bất ngờ Tú Anh bị tuột sâu xuống dưới. Cảnh sát trấn an, soi đèn và dùng sợi dây dù tạo nút thắt để bé lòn tay vào, giữ cố định tránh trường hợp bé tiếp tục bị rơi.

"Mới 7 tuổi nhưng con bé khá thông minh và bình tĩnh. Nghe chúng tôi hướng dẫn mà ở sâu dưới đó Tú Anh hiểu ý, lòn tay vào để gút lại", một cán bộ tham gia cứu hộ, kể.

be-gai-1-6802-1438747037.jpg

Tú Anh khá tỉnh táo sau 10 giờ bị mắc kẹt. Ảnh: A.X

Các xe cuốc phải dừng đào vì tầng đất tương đối yếu, dễ gây sạt lở khiến Tú Anh có thể bị vùi lấp và độ sâu đã gần 8 m. Nhóm thợ đào giếng chuyên nghiệp được đưa đến bởi họ hiểu được địa chất đất vàng pha cát tại khu vực. Họ được hướng dẫn đào một miệng hố song song với giếng khoan để tiếp cận nơi bé Tú Anh.

Càng xuống sâu đất càng mềm nhũn, trong khi miệng hố cách giếng khoan chỉ vài tấc khiến những người thợ đào giếng có kinh nghiệm hàng chục năm phải thận trọng do lo sợ bị sụp lở. "Ngày thường, với tầng đất thế này chúng tôi chỉ mất khoảng 30 phút đào", tu vội ngụm nước, nam thanh niên cho biết.

24g, Tú Anh tiếp tục có dấu hiệu đuối sức, cô bé ngủ thiếp đi khiến lực lượng cứu hộ bên trên lo lắng. Chúng tôi thay phiên nhau trò chuyện để bé không thể ngủ, vì có thể bé buông ống thở và chúng tôi cũng khó xác định được vị trí của em. "Chúng tôi vừa trấn an, vừa xí gạt cô bé là còn sớm, sắp đến chỗ cháu rồi. Cô bé thật có ý chí, nghị lực phi thường", đại úy Tra chia sẻ.

"Chúng tôi luôn nguyện cầu lực lượng cứu hộ tìm kiếm suôn sẻ, cháu bé được đưa lên an toàn. Trời lất phất mưa, nhiều người chắp tay van vái vì sợ nước nhiều sẽ lụp đất nguy hiểm cho con bé. Không ai có thể ngờ miệng hố như vậy có thể nuốt chửng cháu bé", ông Nguyễn Văn Hoàng (56 tuổi) ở gần hiện trường cho biết.

ba-gai-2-7785-1438747037.jpg

"Tôi mang ơn mọi người", mẹ Tú Anh nghẹn ngào. Ảnh: Nguyệt Triều

1g25, theo khoảng cách sợi dây neo giữ Tú Anh, các thợ đào giếng bắt đầu chọc thủng một lỗ nhỏ để tiếp cận khu vực cô bé kẹt. Khi cánh tay những người thợ chạm được tay cô bé cùng sợi dây thừng, mọi người vỡ òa trong niềm vui. Gần 10 phút sau, lỗ thông được mở rộng, các thợ đào giếng khoét đủ khoảng không để từ đây đưa bé gái qua miệng giếng vừa đào rồi đưa cháu bé lên trên an toàn.

Tú Anh được đưa lên khỏi mặt đất. Bé khá tỉnh táo, chỉ bị xây xát nhẹ. "Từ chiều hay tin con bị nạn, tôi chỉ muốn chết thay con. Giờ con bé an toàn thế này, tôi mang ơn mọi người lắm", mẹ Tú Anh nghẹn giọng.

Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên - cho biết trong sáng nay cơ quan chức năng sẽ điều tra hiện trường để làm rõ trách nhiệm của chủ lô đất, công trình giếng khoan nơi cháu Tú Anh bị té nạn để xử lý.

Theo Nguyệt Triều - Phước Tuấn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X