Hotline 24/7
08983-08983

Đồng nghiệp kể chuyện tình bạn của hai phi công tử nạn

"Tùng và Duy sống tình cảm và tốt với mọi người lắm. Hai đứa còn nhiều dự định quá mà lại xảy ra chuyện đau lòng", anh Vũ Quang - đồng nghiệp của hai phi công - nói.

"Tùng ơi, Duy ơi! Bao nhiêu cái hẹn sắp tới của anh em mình còn chưa thực hiện được mà sao hai đứa lại thất hứa với anh. Hai em lúc nào cũng cười, rất tốt với mọi người xung quanh. Bảy tháng ngắn ngủi, anh em mình ở với nhau như ruột thịt, sao bây giờ hai em lại ra đi. Cầu nguyện cho hai em và anh Minh mau siêu thoát".

Đó là lời chia sẻ của Vũ Quang, đồng nghiệp của hai trung úy Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng (cùng 25 tuổi), hai người không may tử nạn trong vụ rơi máy bay EC-130 ngày 18/10 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sự ra đi đột ngột của những phi công này khiến người thân và bạn bè vô cùng đau xót. Ít ai biết, Tùng và Duy là bạn cùng phòng thân thiết.

Đi đâu cũng có nhau

Căn phòng sinh hoạt chung của hai trung úy trẻ vẫn còn nguyên những đồ đạc quen thuộc. Thế nhưng, từ nay, chủ nhân của chúng sẽ không quay về nữa. Đồng nghiệp sẽ không còn thấy cảnh hai người bạn, hai đồng chí trêu đùa, nói cười chia đôi bát mỳ cùng nhau khi đói.

Một người đến từ vùng quê Hà Nam, người kia đến từ TP Thanh Hóa, cả hai như anh em khi cùng là học viên của trường Sĩ quan Không quân. Duy học sau Tùng một khóa. Họ biên chế trong một tiểu đoàn và cùng là con trai duy nhất trong gia đình. Cơ duyên đã đưa hai người trở thành bạn chung phòng khi được phân về bay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dong nghiep ke chuyen tinh ban cua hai phi cong tu nan hinh anh 1
Hai người bạn thân thiết như anh em một nhà. Ảnh: Vũ Quang.

“Tùng và Duy coi nhau như anh em ruột thịt, đi đâu cũng có nhau. Vậy mà bây giờ số phận đưa đẩy, hai đứa phải cùng nhau đi nốt chặng đường. Nghĩ mà thấy xót xa quá”, Vũ Quang đau buồn nói về hai người em của mình.

Theo anh Quang, Duy và Tùng bằng tuổi nhưng do học sau khóa nên Duy rất tôn trọng Tùng. Cả hai chưa bao giờ to tiếng, xích mích dù ở chung hơn 2 năm. Duy ít nói hơn Tùng, được mọi người yêu mến vì tốt tính, hiền lành.

Những buổi đi chơi, ăn uống, sinh nhật đều có mặt hai người. Đặc biệt, họ rất hay cùng nhau đá bóng. Anh Quang kể có lần, hai người đá bóng về muộn, mệt quá nấu mỳ tôm ăn rất vui vẻ.

“Hình ảnh đó vẫn còn rất rõ trong đầu mình. Hai đứa tốt quá mà sao lại xảy ra chuyện này. Anh em chúng mình có quá nhiều kỷ niệm với nhau. Mình rất thương hai đứa”, người anh đau buồn nói.

Cũng theo anh Quang, trên chuyến bay định mệnh này, đại úy Minh kèm Duy bay, còn Tùng đi cùng xem để rút kinh nghiệm.

Nghe tin dữ, nhiều bạn bè thân thiết của cả hai cũng lên tiếng chia buồn trên trang cá nhân. Người bạn có tên Trịnh Ngọc Dương đau buồn viết: "Những người ngoan ngoãn hiền lành, tương lai sáng lạn cứ rủ nhau bỏ anh em, bạn bè và gia đình đi hết cả. Hai bạn đều 25 tuổi, ra đi như vậy thật đau xót và không đành. Mình không dám tin vào sự thật này, yên nghỉ nhé!".

Dự định cưới vợ không thành

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, cả hai chàng trai để lại nhiều dự định còn dang dở. Tùng chưa kịp ăn những bữa cơm chị gái nấu, chưa được gặp mặt cháu, chưa cưới một nàng dâu phụng dưỡng bố mẹ già. Đau xót hơn, dự định cuối năm cưới vợ của Duy đã khép lại.

Dong nghiep ke chuyen tinh ban cua hai phi cong tu nan hinh anh 2
Duy chụp ảnh cùng một người bạn. Ảnh: FBNV.

Duy sinh ra tại miền quê Hà Nam, gia đình không mấy khá giả. Anh học giỏi và đỗ vào trường Sĩ quan Không quân. Những năm sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Duy đã gặp và yêu người con gái địa phương.

“Cậu ấy mới làm lễ ăn hỏi hồi tháng 9 và dự định sẽ làm lễ cưới vào cuối năm. Bây giờ, cảnh kẻ đi người ở xót xa quá”, anh Quang nói.

Người sĩ quan Không quân này kể Duy rất hiền lành, ít nói hơn Tùng và tốt bụng. Một đồng nghiệp khác chia sẻ Duy là lớp trưởng, học giỏi và luôn giúp đỡ bạn bè xung quanh khi có khó khăn trong học tập, cũng như công việc.

"Duy học sau mình một khóa. Học cùng trường nhưng anh em ở với nhau được hơn 1 năm nên cũng ít nói chuyện. Duy là lớp trưởng, tốt tính và hòa đồng. Biết tin, chúng mình rất đau xót. Cậu ấy còn dự định cuối năm lấy vợ nữa. Thương quá!", người bạn này nói.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 3 phi công trên máy bay EC-130 về TP.HCM.

Ngày 21/10, lễ truy điệu 3 phi công chính thức được tổ chức ở TPHCM. Sau đó, người thân sẽ đưa ba anh về lo hậu sự tại quê nhà.

Vào 8g03 ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 cùng tổ phi công gồm đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), trung úy Đặng Đình Duy (học viên) và trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên) mất liên lạc khi đang bay huấn luyện.

Sau 30 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện trực thăng EC-130 rơi tại khu vực núi Dinh ở huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điểm này cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km, cách TPHCM 80 km. Thi thể 3 phi công cũng được tìm thấy và chuyển về TPHCM vào chiều ngày 19/10.

Theo Hàn Triệt - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X