Hotline 24/7
08983-08983

Đồng Nai: Liên tiếp xảy ra hai vụ bắt cóc trẻ em

Những ngày qua, người dân TP. Biên Hòa xôn xao vì liên tiếp xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ em. Trong vòng một tuần, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi trên.

Dàn cảnh bắt cóc qua Facebook

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa ra quyết định tạm giữ Huỳnh Ngọc Minh Trang (17 tuổi) và Trương Thị Ngọc Oanh (54 tuổi) cùng quê Lâm Đồng, về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Qua trang mạng xã hội Facebook, chị H. (ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) quen với Trang. Trò chuyện trên Facebook, Trang tâm sự đã lập gia đình, có thai, nhưng bị sự cố và không dám nói cho gia đình nhà chồng biết. Cùng là phận nữ nên khi hay chuyện không vui, chị H. an ủi động viên và cũng tiết lộ với Trang rằng mình đang mang thai với một người đàn ông ngoài ý muốn.

Nghe hoàn cảnh của chị H., Trang cũng nhiều lần chia sẻ, vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Gần đây, Trang chủ động hỏi xin địa chỉ để đến thăm chị H. Gặp mặt, trông cô bạn có vẻ chân tình, chị H. thấy tuổi Trang còn nhỏ nhưng có trách nhiệm với gia đình chồng, nên khuyên không nên giấu giếm sự thật.

Mấy tháng sau, biết tin chị H. đã sinh con, Trang gọi điện nói sẽ cùng thân mẫu đến thăm. Sau đó Trang đưa Oanh tới nhà giới thiệu là mẹ đẻ. Những ngày sau đó, hai mẹ con Trang thường xuyên đến nhà chị H.

Ngày 20/11, Trang đặt vấn đề mượn con của chị H. (3 tuần tuổi) để đối phó, vì gia đình chồng ở quê vào thăm. Trang trình bày do giấu chuyện sảy thai nên thời gian qua cô nói dối họ đã sinh đứa con gái 3 tháng và đang gửi ở TP.Biên Hòa. Trước hoàn cảnh éo le của Trang, chị H. đồng ý cho mượn con.

Hai ngày sau, Trang nhắn tin “chị ơi, mẹ chồng em sắp đến thăm, chị cho em mượn cháu để ra mắt”. Theo kế hoạch, Trang thuê 2 phòng nghỉ tại phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa để trú ngụ. Khi mẹ chồng Trang đến, chị H. sẽ bế con đến giao cho Trang và lánh mặt sang phòng bên cạnh chờ và nhận lại con khi bà này ra về. Tin lời, trưa cùng ngày, chị H. đưa con đến nhà nghỉ gặp Trang như đã hẹn.

Huỳnh Ngọc Minh Trang

Sau khi giao con cho Trang và bà Oanh tại phòng nghỉ số 1, chị được bố trí nghỉ tạm ở phòng số 5 để chờ. Đợi lâu không thấy Trang qua, chị H. sang kiểm tra thì chẳng thấy Trang, Oanh và con mình đâu nên hốt hoảng đi tìm. Chủ nhà nghỉ cho biết có thấy Trang và Oanh bế đứa bé lên taxi. Chị H. liền gọi điện cho người nhà và trình báo công an. Sau đó chị nhận được tin nhắn của Trang “em sẽ đưa đứa bé về Lâm Đồng nuôi dưỡng, hứa sẽ bồi thường tiền cho chị”.

Gia đình chị H. liên lạc với tổng đài taxi thì được biết tài xế đã chở hai phụ nữ và trẻ sơ sinh đến một nhà nghỉ ở khu vực gần cầu Suối Linh (thuộc phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Từ thông tin này, gia đình chị H. đến nhà nghỉ phát hiện bà Oanh và Trang đang bế con mình. Biết bị bại lộ, Trang và Oanh đã quỳ lạy van xin, nhưng sau đó cả hai được đưa về công an phường. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ bắt cóc trẻ em của Trang và Oanh.

Con nghiện bắt trẻ em

Trong lúc động cơ phạm tội của Trang và Oanh chưa được làm rõ thì ngày 25/11, Công an TP.Biên Hòa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phân (18 tuổi) và Trì Nguyễn Duy Linh (38 tuổi) về hành vi trên.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, giữa tháng 11/2014, Phân đưa cho anh H. (29 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) 5,5 triệu đồng nhờ mua ma túy “đᔠđể sử dụng. H. không mua được ma túy, cũng không trả lại tiền mà bỏ túi tiêu xài.

Sáng 19/11, Phân rủ Linh đến nhà anh H. để đòi tiền nhưng không gặp. Thấy con anh H. (2 tuổi) đang chơi trước sân, hai tên liền bàn nhau bắt cóc để tống tiền. Chúng đưa đứa bé đi khỏi nhà rồi gọi điện cho anh H. nói “nếu muốn chuộc con phải đưa 10 triệu đồng cùng khoản nợ trước”.

Nguyễn Minh Phân

Sau nhiều lần di dời địa điểm từ Đồng Nai đến TPHCM, Tiền Giang để trao trả con tin, nhưng các đối tượng không xuất hiện. Gia đình anh H. đến cơ quan công an cầu cứu. Nhận tin hai kẻ nghiện ma túy bắt cóc trẻ em vào ngày 20/11/2014, các chiến sĩ công an nhận định vụ việc nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của đứa bé. Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã lên kế hoạch truy bắt, với phương châm phải giải cứu đứa bé an toàn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 18h chiều 22/11, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an TP.Cà Mau xác định con tin đang bị giữ trong một quán cà phê ở phường 2. Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, khống chế các đối tượng, đưa cháu bé về đoàn tụ gia đình.

Theo Song Ngân - Công an TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X