Hotline 24/7
08983-08983

Đoàn AloBacsi khám từ thiện cho hơn 600 bà con nghèo miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi

Những đợt mưa xối xả tuôn xuống Ba Tơ suốt tuần khiến nước sông, suối dâng cao đột ngột, giao thông chia cắt… Tất cả tưởng chừng làm hỏng kế hoạch khám từ thiện của đoàn. Nhưng không...

Khám bệnh từ thiện ở Quảng Ngãi

Lòng người, ý trời

Trực tiếp Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi - bà Trương Thị Xuân Hồng liên tục thông tin: “Mưa lớn quá, nước dâng cao đột ngột, sợ bà con vượt suối không an toàn”. Tất cả cùng thống nhất, an toàn cho bà con là trên hết.

Phiếu khám bệnh từ thiện đã phát ra nhưng, chính quyền xã phải lội xuống từng thôn xa thông báo cho bà con bên các sông suối: “Tuyệt đối không được băng qua khi nước lớn”.

Mặt khác, với bà con Hrê, lời nói như “Đinh đóng cột”. Dù mưa lũ nhưng một số người nhất định sẽ đến.

Không thể để bà con - dù là một người chờ đợi. Nghĩ thế, đoàn 12 bác sĩ, dược sĩ từ TPHCM vẫn quyết tâm lên đường. Ai cũng vững tin: thế nào ông trời cũng phù hộ công việc nghĩa tình.


Cơn mưa tầm tã suốt tuần qua khiến nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt

Cuối tháng 3 trời Sài Gòn nắng chang chang như đổ lửa nhưng ở Ba Tơ thì người người, nhà nhà lo chống lũ.

Ngày 27/3,  đoàn xe vận chuyển trang thiết bị, thuốc và hơn 1 tấn quà đến địa chỉ tập kết tại xã Ba Vinh giữa cơn mưa trắng trời. Mưa lũ kéo dài khiến một số thôn tại địa bàn xã Ba Vinh bị cô lập.

Nỗi lo âu trĩu nặng trong tim các thành viên đoàn khám bệnh từ thiện.

May mắn làm sao, cuối cùng, ông trời cũng cảm được lòng người, vài tiếng trước khi buổi khám bệnh diễn ra - mưa ngớt, nước rút dần. Đúng như là phép lạ.

Sáng 28/3, trời hửng nắng. Mọi người đều vui mừng khôn tả. Thật không dám tin là sau những ngày mưa xối xả, đột nhiên trời dừng mưa và ban cho ánh nắng ban mai.

a
Bà Trương Thị Xuân Hồng - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu cảm ơn đoàn bác sĩ của AloBacsi 

Trụ sở UBND xã Ba Vinh chật ních người nhưng tất cả đều khá trật tự chờ được gọi tên khám bệnh


Hơn chục ca có bầu mà tưởng “bụng có bệnh” 

Băng rừng, vượt gần chục km đường núi, bà con đến đông đủ từ sớm.

Phần lớn mỗi bệnh nhân được mời đều có 1 - 2 người nhà đi cùng. Điều này khiến địa điểm khám bệnh không đủ sức chứa như dự tính ban đầu. Hơn nữa, người nhà bệnh nhân cũng mong muốn được khám bệnh nên số lượng đăng ký phát sinh thêm rất nhiều. 

Sân UBND xã Ba Vinh mỗi lúc một chật hơn. 500 người có phiếu đến chờ từ sớm, hơn 100 bà con không được phát phiếu cũng tụ về, ngồi chờ. Mọi người đều gầy gò, khắc khổ nhưng rất hiền lành và trật tự. 

Không khí khám bệnh cấp tập ngay từ những giây phút đầu tiên. Các bác sĩ nhanh chóng “vào vị trí”. 

Sự khác biệt về ngôn ngữ khiến việc khám cho từng người lâu hơn bình thường. Mỗi bác sĩ đều có nhân viên y tế thôn bản ngồi cạnh phiên dịch.

Hàng chục chị em “có cái bụng to bất thường” chờ trước bàn khám bệnh của BS Kim Anh. Bác sĩ hỏi các chị em bệnh chi, thông dịch viên nói lại: “Không ai biết bị sao. Chỉ thấy tự nhiên cái bụng nó cứ to, to lên”.

Nhiều trường hợp, khi được yêu cầu siêu âm mới biết mình đang có "em bé"
 BS Kim Anh chuyển cho phòng siêu âm và kết quả khiến mọi người cười ồ: hơn chục chị em "có tin vui" mà không hề hay biết.

BS Kim Anh cũng phát hiện gần 20 ca bị cao huyết áp khá nặng mà lâu nay mỗi khi choáng váng, huyết áp lên mà bà con lại tưởng là trúng gió, chỉ lo "sắm lễ cúng".


Các bác sĩ làm việc trong tinh thần yêu thương và cống hiến hết khả năng để phát hiện bệnh cho bà con
Không vì số đông bệnh nhân chờ đợi bên ngoài mà việc khám bệnh trở nên qua loa, cẩu thả; các bác sĩ đều hết sức cẩn thận vì ai cũng biết rằng “Chỉ có một cơ hội này được giúp bà con tầm soát bệnh”.
 
Bàn khám Nhi khoa của BS Trương Tánh lúc nào cũng chật kín. BS Tánh soi họng kỹ, phát hiện 40 ca trẻ mắc bệnh hô hấp. 

a 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao, nhiều bệnh thông thường trở nặng do không được điều trị kịp thời làm người thầy thuốc xót xa.

Quá nhiều, quá nhiều ca bệnh khởi phát ban đầu là nhẹ nhưng vì không điều trị, nay đến khám, bệnh nhân bị biến chứng thành tật nguyền. “Thật không đáng phải như thế. Thật là tiếc quá!” - các bác sĩ đau lòng, bất lực.

BS Minh Thu thì gọi ngay cho Ban tổ chức, nhờ lo tiền giúp 1 ca bị khối u làm méo mặt được chuyển viện ngay lên tuyến trên điều trị khẩn cấp.

Ngồi ở cuối dãy là bàn khám bệnh của TS.BS Lê Tuyết Hoa, một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm về Tim mạch - Nội tiết,  với hơn 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy, giảng viên chính của đại học Y.

Dịu dàng và nhỏ nhẹ, BS Tuyết Hoa chăm chú lắng nghe từng bệnh, từng bệnh. BS vừa khám vừa tranh thủ hướng dẫn cho nhân viên y tế địa phương cách phát hiện và phân biệt một số bệnh thông thường, đúng như một cô giáo thích truyền nghề.

Một ngày làm phụ tá cho BS Tuyết Hoa, người phụ tá Hrê học được bao nhiêu điều mới lạ.



Ở Sài Gòn, muốn đặt lịch khám ở phòng khám của BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương thường bệnh nhân sẽ nhận được cái hẹn từ 30-35 ngày. Bởi phòng khám của ông luôn đông kín bệnh. Thế mà, nhận lời đi cùng đoàn, bác sĩ vui vẻ đóng cửa phòng khám mấy ngày để "hành quân lên núi cùng AloBacsi khám bệnh cho bà con nghèo".

BS.CK2 Trần Ngọc Lưu Phương luôn nhẹ nhàng và kiên nhẫn với từng bệnh nhân

Quá trưa, nhắc mãi, mời mãi các bác sĩ mới chịu rời bàn khám chia nhau đi ăn. Ai cũng và nhanh, nuốt vội vì “Sốt ruột, bà con đang chờ”.

Không như các vùng đồng bằng, bà con phân nửa đến sáng, phân nửa đến theo lịch hẹn buổi chiều. Ở đây, cả 600 bà con đều có mặt kiên nhẫn ngồi chờ từ sáng sớm.

Ban tổ chức cũng không ngờ đến tình huống này. Phương án phát mỳ gói Acecook và nước uống được triển khai ngoài dự kiến để “trám lỗ trống trong bụng” khi mặt trời cao quá đỉnh đầu.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ Tỉnh Quảng Ngãi vui vẻ chia sẻ cho bà con từng ổ bánh mì, miếng xôi... chống đói

Phát mỳ gói và nước uống để bà con được “lót dạ”
Một số bà con ở trên núi xa lần đầu cầm chai Aquafina, cứ đưa lên miệng dốc ngược dốc xuôi cũng không thấy có giọt nước. Tức mình, họ chạy ra phía trước, nhặt viên đá nhọn, chọc cho ra nước. Thì ra, bà con không biết mở nắp chai.

Bài hướng dẫn cách mở nắp chai, ngay lập tức được "tình nguyện viên" Huỳnh Tấn Lợi - nguyên giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi - hướng dẫn cho bà con.

Hình ảnh những em nhỏ sún răng nhai nhóp nhép gói mỳ rồi tu khà một hơi nước, hoang sơ và đáng yêu biết mấy.

Ở vùng núi cao, đêm xuống lạnh thấu xương nên cầm món quà là tấm chăn dày, ai ai cũng phấn khởi.

Vui mừng khi nhận quà sau khi được các bác sĩ khám bệnh và phát thuốc miễn phí

Bà Phạm Thị T., 70 tuổi, lâu nay ở một mình nhận được tấm chăn, sung sướng, móm mém, nửa đùa nửa thật: “Có chăn mới là "bắt chồng" được rồi”.

Món quà - bộ chén bát và bộ bình trà của công ty gốm sứ Minh Long 1 - từ tỉnh Bình Dương, cách cả ngàn cây số gửi ra -  bà con thấy “lạ” nhất.


Họ mở ra, săm soi ngắm nghía cả buổi. Chục chén ăn cơm thì thích quá. Bộ bình trà thì phải “từ từ mới biết cách dùng”. Nhưng, nói chung là "quý lắm, thích lắm".

Còn nước ngọt Pepsi thì, 1, 2, 3 …dùng cả thân mình đè xuống lon nước ngọt gói trong tấm chăn, thấy nước xì ra, bà con đưa tay hứng lấy uống ngon lành.

Đoàn từ thiện phải phì cười vì những ngây ngô rất đáng yêu của đồng bào ở sâu trong núi Cao Muôn - trái tim của đội du kích Ba Tơ ngày nào.

Hơn 20 thùng thuốc do công ty Hasan - Dermapharm tài trợ đến quá trưa đã vơi hẳn. Cơ số thuốc dồi dào và phong phú với hơn 65 chủng loại nhưng bà con nhiều bệnh nên toa các bác sĩ kê cũng dài, thuốc hết vèo vèo.

Trước khi đi, ban tổ chức đã họp đoàn, lấy ý kiến bác sĩ để chuẩn bị cơ số thuốc cho sát với nhu cầu của người dân miền núi.

Chuẩn bị là thế, đến nơi vẫn phát sinh tình huống, bà con không biết cách dùng một số thuốc như thuốc sủi, thuốc bột.

Sợ người dân bỏ thuốc vào miệng, viên thuốc sôi ùng ục thì lại sợ. Thế nên thùng thuốc sủi đành phải xếp lại một góc.


Đứng suốt gần 10 tiếng để phát thuốc, DS Phạm Thị Thu Huệ đã thật sự khiến mọi người "ngưỡng mộ" vì sự kiên cường, hết lòng của chị. Nếu không có sự tận tình và chuyên nghiệp của chị, việc phát thuốc cho hơn 600 ca chắc chắn sẽ không thể suôn sẻ.
 

DS Thu Huệ và chị Nguyễn Thanh Mai - nhà tài trợ thuốc cho chương trình đứng suốt gần 10 tiếng - liên tục chia thuốc cho bà con
DS Thu Huệ và chị Bùi Thanh Mai đứng suốt gần 10 tiếng - liên tục chia thuốc

Đoàn chuẩn bị lên xe về nhưng BS Trương Tánh vẫn tranh thủ khám và kê toa


Rời Ba Tơ khi chiều muộn, đoàn bác sĩ cùng Ban tổ chức ai cũng nói đi nói lại mong muốn cháy lòng “Mong sớm có ngày trở lại cùng bà con miền núi - nơi rất cần tấm lòng của người lương y”.  Lần sau, hẹn sớm gặp lại lần sau - ở vùng đất Ba Tơ lịch sử nơi nổi danh với đội du kích Ba Tơ anh hùng thời chống Pháp.

Chuyến khám bệnh từ thiện tại Ba Tơ được gấp rút chuẩn bị trong vòng chưa đến 10 ngày.

Từ việc lên kế hoạch đến xin tài trợ, vận chuyển quà từ TPHCM ra cho bà con bao gồm thuốc men, chăn mền, chén bát, mì gói, nước ngọt… được AloBacsi, Hội đồng Nhân dân - Sở Y tế Quảng Ngãi cùng các nhà tài trợ
phối hợp hết sức ăn ý.


Thay mặt người dân xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ xin chân thành cảm ơn Hasan Dermapharm - nhà tài trợ chính và những nhà tài trợ quà: công ty TNHH Minh Long 1, Phòng khám ĐKQT Yersin, Acecook và công ty Suntory Pepsico.

 

Ấn tượng đẹp về lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi 

Trên đường về, ấn tượng về tấm lòng của lãnh đạo tỉnh với dân khiến đoàn các bác sĩ rất vui và nhắc nhớ cùng nhau.

Chỉ đạo quyết liệt, hết lòng vì dân, chu đáo với đoàn, bà Trương Thị Xuân Hồng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đã khiến cho tất cả thành viên trong đoàn Khám bệnh từ thiện của AloBacsi hết sức cảm kích.

Bà Trương Thị Xuân Hồng và ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh thăm hỏi sức khỏe đồng bào
Thật khó quên hình ảnh vợ chồng ông Huỳnh Tấn Lợi - nguyên giám đốc sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, tình nguyện có mặt từ sáng sớm ra về vào chiều tối. Nhờ có vợ chồng ông sắp xếp chu toàn nên chia quà cho hơn 400 hộ dân diễn ra trong trật tự.

Tuy không được phân công chính thức về mặt tổ chức nhưng bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh luôn "có mặt trên từng cây số". Bà có mặt ở "hiện trường" từ sáng sớm đến phút chót để hỗ trợ từ cọng thun cột thuốc...

Các ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế… là cầu nối tuyệt vời, chung tay góp phần làm cho chuyến khám bệnh nghĩa tình thành công hơn mong đợi.


Hồng Tâm
Ảnh: Lê Bình

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X