Hotline 24/7
08983-08983

​Đêm Noel hãy ở nhà

Lễ Giáng sinh với các quốc gia này cũng giống với Tết Nguyên đán ở Việt Nam là dịp để các gia đình đoàn tụ, dịp để nghỉ ngơi, tận hưởng sau một năm dài làm việc cật lực.

Những ai từng đi du lịch hoặc sống ở các quốc gia phương Tây có truyền thống xem Giáng sinh như một kỳ nghỉ lễ quan trọng và dài nhất năm đều nhận ra: đêm trước Giáng sinh (24/12), đường phố vắng lặng, hầu hết mọi người đến nhà thờ để tham dự thánh lễ nửa đêm và sau đó về nhà cùng dự tiệc tối với gia đình, bè bạn, người thân. 

Lễ Giáng sinh với các quốc gia này cũng giống với Tết Nguyên đán ở Việt Nam là dịp để các gia đình đoàn tụ, dịp để nghỉ ngơi, tận hưởng sau một năm dài làm việc cật lực.

Ngày lễ này du nhập vào Việt Nam từ lâu, đã dần thoát khỏi ý nghĩa của một ngày lễ tôn giáo và được đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đón nhận như một dịp lễ hội cuối năm.

Hằng năm cứ đến chiều tối 24/12 là dòng người và xe lũ lượt đổ về trung tâm TPHCM, đến tầm 8g tối là đường sá xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà gần như đặc người, kéo theo đó là khói xe, còi xe, người bán hàng rong, một khung cảnh cực kỳ lộn xộn.

Có năm tôi theo chân gia đình một người bạn đến nhà thờ Đức Bà để dự lễ đêm Giáng sinh nhưng phải gửi xe từ rất xa, phải mướt mồ hôi len lỏi qua dòng người ken đặc, không dễ gì đi vào bên trong nhà thờ, lễ xong ra thì ngoài kẹt xe còn có cả rác vương vãi đầy các lề đường, bãi cỏ xung quanh khu vực này.

Thế nên, có hai điều vẫn khiến tôi băn khoăn khi nghĩ về ngày lễ Giáng sinh ở Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn.

Đó là việc nhiều người lợi dụng dịp lễ để trục lợi bằng cách “hét giá” lên thật cao, kể cả các dịch vụ ăn theo, một số lại xem đây là cơ hội để diện đồ hiệu, khoe sự giàu sang bằng các món hàng đắt tiền, những bữa tiệc sang trọng, trong khi lẽ ra dịp Giáng sinh (và sau đó là Tết Nguyên đán) là cơ hội để mở lòng, để hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, để chia sẻ niềm vui của những ngày lễ và cả để đón nhận niềm vui của sự cho đi.

Quan trọng hơn, đêm 24/12 không phải là thời điểm để ùn ùn đổ dồn ra đường bởi đó là thời gian để dành cho gia đình.

Hình ảnh hàng ngàn xe máy đổ dồn về trung tâm thành phố tối 24/12 kèm theo đó là rác, khói bụi, ô nhiễm, nóng bức, chỉ thấy người là người chen lấn, rồi tạo cơ hội cho móc túi, cướp giật thật sự hết sức khó hiểu, ngay cả với nhiều người Việt chứ đừng nói đến du khách phương Tây vốn có truyền thống quây quần bên gia đình dịp Giáng sinh.

Vì vậy, trừ khi là người theo đạo cần đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, nên chăng xin hãy ở nhà đêm trước lễ Noel (24/12) nếu chúng ta muốn tận hưởng một ngày lễ trọn vẹn niềm vui bên người thân yêu, nếu chúng ta không muốn kẹt xe, tai nạn, khói bụi, chen lấn?

Theo Nhất Nguyên  - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X