Hotline 24/7
08983-08983

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ

Bi kịch từ những vụ tự tử khi người mẹ nhẫn tâm kéo theo con nhỏ khiến dư luận không khỏi xót xa. Chỉ vì một phút dại dột, những bà mẹ cạn nghĩ đã tự hại mình, hại con...

Mẹ ôm 2 con nhỏ tự thiêu đêm 30 Tết

Khoảng 20h40 ngày 30/1, Khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK Đắk Lắk tiếp nhận 3 nạn nhân bị bỏng rất nặng được chuyển lên từ BVĐK huyện Krông Ana là Phan Thị Lệ C. (SN 1986, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) cùng 2 cháu Nguyễn Thị Thùy T. (SN 2007) và Phan Kim Quang H. (SN 2012, con chị C.).

Dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, nhưng chị C. đã tử vong sau đó; 2 cháu T. và H. bị bỏng nặng vùng mặt, ngực, 2 bàn tay, chân, tình trạng sức khoẻ rất xấu.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 1
               Mỗi khi bị đau rát, cháu H. khóc rấm rứt, bà ngoại lại thổi các vết bỏng để cháu ngủ

Ông Phan Hùng Vương (SN 1963), ông ngoại cháu T. và H., rưng rưng kể chiều 30 Tết, ông tổ chức tất niên tại nhà, con gái đầu là Phan Thị Lệ C. cùng các cháu sang dự.

Chị C. sau khi dẫn 2 con sang nhà ngoại thì đi chơi với đám bạn. Đến khoảng 18h, thấy chị C. trong tình trạng say xỉn về nhà, ông Vương la mắng. Giận con gái, ông Vương đánh chị C. một bạt tai. Sau đó C. dẫn 2 con nhỏ về nhà và khóa cửa rồi tự thiêu.

Người thân và hàng xóm chạy sang, do chị C. khóa cửa bên trong nên phải mất hơn 10 phút, mọi người mới phá được cửa xông vào đưa 3 mẹ con đi cấp cứu.

Ông Vương kể nhà có 3 người con, C. là con gái đầu và không được học hành nhiều. Năm 2001, khi vừa tròn 16 tuổi, chị cưới anh Nguyễn Xuân S. ngụ cùng địa phương. Vợ chồng có với nhau 2 con (1 trai, 1 gái), chuyên buôn bán cà phê.

Việc kinh doanh thua lỗ, vợ chồng lâm vào nợ nần và thường xuyên xảy ra cãi vã. Không thể hàn gắn, đến đầu năm 2011, hai người quyết định ly hôn. Con trai đầu ở với cha, chị C. đưa con gái về nhà cha mẹ ruột sống.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 2
Cháu T. nằm cấp cứu tại bệnh viện

Dù cuộc sống cũng không dư giả, nhưng thương con gái, vợ chồng ông Vương xây cho chị C. ngôi nhà bên cạnh để ở. Chị C. sau đó đi thêm bước nữa và sinh thêm bé H..

Cuộc sống êm đềm trôi qua, nhưng một ngày chồng C. đánh người rồi bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 7 năm tù giam.

Không nghề nghiệp, để mưu sinh C. vay tiền mở quán karaoke, cà phê. Tuy nhiên việc làm ăn không được thuận lợi nên giữa chị và cha hay xảy ra to tiếng, đến ngày 30/1 thì xảy ra bi kịch.

Mẹ ép 2 con cùng uống thuốc diệt cỏ, cả 3 người đều tử vong

Vụ việc xảy ra vào chiều 23/1. Chỉ vì mâu thuẫn với chồng, chị Lý Thị Dần (SN 1984, ngụ xã Ea M'droh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã ép 2 đứa con nhỏ là Triệu Thị Thanh Nhung (sinh năm 2009) và Triệu Văn Sỹ (sinh năm 2011) cùng uống thuốc diệt cỏ Paraquat. Chị Dần đã cho 2 con uống mỗi đứa 2 ngụm, còn mình uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 3
Ba mẹ con chị Dần khi cấp cứu tại bệnh viện

3 mẹ con chị Dần được người dân đưa vào BVĐK huyện Cư M'gar sơ cứu rồi chuyển lên BVĐK Đắk Lắk để hỗ trợ lọc máu, ức chế miễn dịch cho 3 mẹ con. Tuy nhiên, do bị nhiễm độc nặng nên chị Dần đã tử vong vào ngày 25/1, cháu Sỹ tử vong vào ngày 1/2 và cháu Nhung tử vong vào ngày 3/2.

Hai mẹ con uống thuốc diệt kiến tự sát

Chiều 2/6/2013, hàng xóm phát hiện hai mẹ con chị Lê Thị Thu (SN 1972, trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) dìu nhau đi ngoài cánh đồng. Vừa đi, hai mẹ con họ vừa ôm nhau khóc lóc, vẻ mặt đau đớn, vật vã.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 4
Ruộng lạc, nơi hai mẹ con uống thuốc diệt kiến tự vẫn. Ảnh: Văn Thanh

Nghi hai người bị trúng độc, người thân và hàng xóm vội đưa chị Thu và bé trai Trương Văn Trường (SN 2005) đến bệnh viện cấp cứu nhưng người mẹ không qua khỏi, sáng hôm sau (3/6) thì bỏ mạng. Bé Trường may mắn được cứu sống.

Hàng xóm cho biết, trước đó giữa chị Thu và người chồng là Trương Văn Thông (SN 1963, trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dữ dội. Trong cơn quẫn bách, chị Thu tìm chai thuốc diệt kiến trong góc bếp đem ra đồng uống để quyên sinh. Cậu con trai đi theo thấy mẹ trúng độc cũng giật lấy chai thuốc kiến dốc vào miệng.

Bi kịch chồng chứng kiến vợ con tự tử

Sự việc hai mẹ con chị Lộc Thị Hồng, trú tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa - Thái Nguyên uống thuốc độc vào ngày 13/11/2013 đã làm rúng động miền quê xóm núi trong những ngày đầu đông.

Khoảng 8h30 ngày hôm đó, mọi người nghe rõ tiếng kêu cứu, khi cánh của mở ra thì mùi thuốc diệt cỏ xông vào mũi. Chị Hồng vật vã đau đớn nằm dưới đất, bên cạnh là con gái Nguyễn Thị Hải (16 tháng tuổi) đang lịm dần.

Sau đó cả gia đình tức tốc đưa hai mẹ con chị Hồng lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên đường đi chị Hồng luôn miệng bảo chồng: "Anh ơi cố gắng cứu con và em, em không muốn chết".

Nhiều người có mặt lúc đó cũng đều rơi nước mắt, còn anh Nam thì gào khóc trong đau đớn khi mất đi người vợ còn đứa con trong tình trạng nguy kịch.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 5
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam - Lộc Thị Hồng

Sau khi ra đến bệnh viện, mặc dù được tiến hành thông ruột ngay nhưng vì thuốc đã ngấm nên đến 5 giờ sáng 14/11, chị Hồng tử vong. Bé Nguyễn Thị Hải được chuyển xuống BV Nhi Trung ương tiếp tục chữa trị.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 6
Cháu Nguyễn Thị Hải tại bệnh viện

Chị Lộc Thị Hồng và anh Nguyễn Văn Nam lấy nhau vào đầu năm 2012, cuối năm đó họ vui mừng đón bé Nguyễn Thị Hải chào đời. Anh Nam là người chăm chỉ, không cờ bạc rượu chè, thi thoảng có đi phụ hồ ở xa. Tuy nhiên, vì mới ra ở riêng, gia đình Nguyễn Văn Nam vẫn thuộc hộ nghèo, kinh tế khá khó khăn.

Giận chồng, vợ treo cổ 2 con rồi tự sát

Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng 28/6/2013 tại hẻm Bờ Đê, ấp 5 xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM. Cái chết của người phụ nữ trẻ và 2 con nhỏ đã gây rúng động Sài Gòn.

Trưa hôm đó, anh Lý Kỷ Luật đi làm về thì thấy cửa nhà trọ nơi mình thuê vẫn khóa. Gọi mãi không thấy vợ con trả lời, anh Luật cùng một số người dân phá cửa sắt xông vào thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Trong căn phòng trọ rộng khoảng 10m2, vợ anh là chị Võ Thị Hồng Nga (27 tuổi) cùng con gái 4 tuổi và con trai 2 tuổi nằm bất động bên vũng máu khô dưới sàn nhà.

Trên hai tay chị Nga có nhiều vết cắt, bên cạnh là con dao. Dưới sàn nhà có giấy tờ hôn thú, nhiều hình ảnh cưới của hai vợ chồng bị xé nát. Trong khi đó, đèn nhà vẫn sáng, tivi và quạt còn mở.

Đau lòng những vụ tự tử kéo theo con nhỏ 7
Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo nhận định của cơ quan chức năng, chị Nga dùng dây dù thắt cổ 2 con nhỏ cho đến chết, sau đó dùng dao cắt mạch máu tự sát.

"Dù vợ chồng có mâu thuẫn, cãi nhau thế nào nhưng hành động như chị Nga là không nên. Không những hại chính bản thân mà còn lôi theo hai đứa nhỏ vô tội. Tôi chưa thấy vụ án nào mà đau lòng, thảm thương như vậy" - bà Tứ (ngụ gần phòng trọ nạn nhân) tâm sự với báo chí.

AloBacsi.vn
Theo Pháp luật Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X