Hotline 24/7
08983-08983

Đánh ghen, rạch mặt tình địch: Trải lòng của người vợ

Theo người dân địa phương, My là người hiền lành, có thể do quá bức xúc nên mới thực hiện hành vi đánh ghen rạch mặt tình địch như vậy.

Để tìm hiểu rõ nguồn cơn của vụ cô gái cùng cha túm tóc rạch mặt tình địch tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) gây xôn xao dư luận vừa qua, PV đã tìm về xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để tìm gặp những người trong cuộc.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Hồng Tiểu My (SN 1986) - người cầm dao lam rạch mặt tình địch cho biết, chị vốn quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chị là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Gia đình nghèo khó nên chỉ học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà đi làm công nhân.

Danh ghen, rach mat tinh dich: Trai long cua nguoi vo
Chị My được đánh giá là hiền lành, đẹp gái

Cách đây khoảng chục năm, My gặp gỡ anh Lê Anh Truyển (SN 1986) khi anh này tới Tiền Giang học nghề. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng được gia đình anh Truyển dựng cho một căn nhà giữa cánh đồng thuộc ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu sinh sống.

Nhưng ngày đầu chung sống, hai vợ chồng khá hạnh phúc. My sinh được 2 cô con gái, một bé hiện vừa tròn 10 tuổi, một bé vừa lên 8. Hàng ngày hai vợ chồng canh tác mấy công ruộng và chăn nuôi thêm gà vịt.

Khoảng 2 năm nay, anh Truyển tới phường 7 (TP Vị Thanh) phụ giúp chị gái trong việc kinh doanh. Thu nhập của hai vợ chồng cũng tương đối ổn định, kinh tế gia đình khá giả.

Vậy nhưng cuộc sống đáng mơ ước đó đã nhanh chóng biến thành bi kịch. Cách đây khoảng hơn 1 năm, My phát hiện chồng mình có nhiều đổi khác. Số tiền anh Trung mang về sau mỗi lần lĩnh lương ít hơn so với trước, anh này lại thường xuyên đi qua đêm chứ không về nhà sinh hoạt với vợ con sau mỗi ngày làm việc nữa.

“Sau đó tôi đã phát hiện ra chồng tôi có bồ, chính là Th.. Đó là một người phụ nữ có nhà ở gần với nhà của chị gái chồng tôi ởphường 7, TP Vị Thanh. Th. làm nhân viên trong một tiệm cắt tóc gội đầu ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tôi cũng không rõ hai người gặp nhau từ khi nào, ở Vị Thanh hay là chồng tôi tới Vĩnh Long cắt tóc gội đầu thì gặp nhưng chính thức tôi phát hiện hai người qua lại với nhau đã hơn 1 năm nay”. - My chia sẻ.

Danh ghen, rach mat tinh dich: Trai long cua nguoi vo
Ông Nguyễn Văn Liệt - Trưởng ấp Thạnh Đông chia sẻ với PV

Theo My, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, vì thương con, không muốn gia đình phải đổ vỡ để rồi các con phải thiếu tình cảm của cha hoặc mẹ, chị đã hết lời khuyên can chồng. Tuy nhiên anh Truyển vẫn không chịu cắt đứt tình cảm với nhân tình mà còn nặng lời mắng chửi chị.

“Khoảng 5 tháng trở lại đây thì gần như chồng tôi đi hẳn với nhân tình. Hiếm lắm mới trở về nhà được mộthai ngàyrồi lại đi ngay. Tiền lương hàng tháng anh ấy không mang về đưa cho tôi nữa. Thận chí anh ấy còn bán cả cái xe máy duy nhất của gia đình rồi vay nợ của xã hội đen để đem đi phục vụ nhân tình” - My chia sẻ.

Cũng theo My, khi chị không thể khuyên can được chồng, chị đã phải nhờ tới cha mẹ và anh chị em khuyên can anh Truyển tuy nhiên anh này vẫn không chịu nghe ai.

Cũng đã nhiều lần, cha mẹ và anh chị của My tới gặp trực tiếp Th. để nói chuyện, yêu cầu chị này cắt đứt tình cảm với anh Truyển, tuy nhiên chị này đều phủ nhận mình có quan hệ với anh Truyển.

“Chị ta một mực phủ nhận có quan hệ với chồng tôi trước mặt cha mẹ, anh chị của tôi. Vậy nhưng đối với tôi thì chị này lại luôn có những hành động thách thức. Cách đây ít lâu hai người đưa nhau đi chơi ở khu du lịch, chụp ảnh chung với nhau còn khoe lên Zalo để công khai với mọi người. Thỉnh thoảng ra đường gặp tôi chị ta còn thách thức đánh nhau với tôi” - My chia sẻ.

Những người dân sống gần nhà vợ chồng chị My thì cho biết, chị My là người hiền lành, chưa mất lòng ai bao giờ. Còn anh Truyền là người trầm tính nhưng không hiểu sao lại có thể cặp bồ như vậy.

“Cách đây mấy tháng Truyển còn ngồi ở quán nước nhà tôi nghe điện thoại của nhân tình. Qua điện thoại chúng tôi thấy cô kia cứ liên tục rủ thằng Truyển đi chơi. Thời gian qua chúng tôi cũng thấy hai vợ chồng này lục đục, thằng Truyển thì thường xuyên vắng nhà còn My thì hay than vãn về việc chồng ngoại tình không qua tâm tới vợ con.

Cái My cũng đẹp gái và hiền lắm, có lẽ do quá bức xúc nó mới đánh ghen như vậy thôi” - một người hàng xóm của gia đình chị My chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Liệt - Trưởng ấp Thạnh Đông cho biết: “Mặc dù hai vợ chồng My đều có hộ khẩu ở ấp Thạnh Đông nhưng lại làm nhà và sinh sống ở ấp Thạnh Phú đã mấy năm nay. My là người hiền lành, chưa có điều tiếng gì với ai”.

Theo Ninh Kiều - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X