Hotline 24/7
08983-08983

Đắng lòng người vợ nhiều lần nhìn chồng “hộc máu” chết hụt

Nửa đêm, nghe tiếng chồng ú ớ chị Hương vội bật dậy, trong ánh đèn lờ mờ chị hoảng hốt khi thấy máu tuôn xối xả từ miệng mũi của anh.

Tháng 3 năm 2013, trên đường đi làm về do quá mệt sau nhiều giờ tăng ca anh Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi, tạm trú tại quận 12, TPHCM) không làm chủ được tốc độ nên tông xe vào gốc cột điện. Vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương sọ não phải nằm điều trị tại bệnh viện Quân y 175. Đến tháng 5, bệnh nhân được xuất viện tuy nhiên di chứng từ vụ tai nạn vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Quê ở An Giang, gia đình khốn khó tấc đất cắm dùi cùng không có, hơn 10 năm qua anh Nguyễn Văn Tùng cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi) dắt díu hai đứa con gái lên TPHCM tìm việc làm. Nhiều năm tha hương với nghề phụ hồ của chồng và lương công nhân của vợ, họ cũng chỉ kiểm đủ chi tiêu đắp đổi qua ngày. Cả hai con là Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (18 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Duyên (15 tuổi) đi học chưa thuộc mặt chữ đều phải rời ghế nhà trường.

Nếu không được can thiệp, anh Tùng có thể tử vong bất kỳ lúc nào
Nếu không được can thiệp, anh Tùng có thể tử vong bất kỳ lúc nào

Nhiều năm lăn lộn nhưng cuộc sống chẳng mấy thay đổi, vợ chồng họ đang tính đến chuyện khăn gói về lại cố hương thì tai nạn bất ngờ xảy ra. “Hôm đó, anh đi làm cho công trình nhà ở dân sinh, chủ nhà yêu cầu hoàn thành việc xây dựng và bàn giao nhà sớm nên mọi người đều phải tăng ca làm cả buổi tối. Đến 22 giờ đêm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy của anh. Bên kia đầu dây, giọng người lạ cho biết chồng tôi bị tai nạn giao thông phải chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện 175.”

Tin dữ như sét đánh ngang tai, chị Hương lật đật vào bệnh viện, lúc này anh Tùng đã rơi vào tình trạng hôn mê, toàn thân bê bết máu. “Bác sĩ cho biết, chồng tôi bị chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng cứng.” Sau nửa tháng điều trị tích cực, nạn nhân mới tỉnh lại trong sự lo lắng của gia đình. Anh Tùng không có bảo hiểm nên hơn 10 triệu đồng tích cóp được sau nhiều năm lao động của cả gia đình chẳng mấy chốc đã cạn. Để có tiền điều trị cho chồng, chị Hương phải chạy khắp nơi vay mượn thêm 40 triệu đồng.

Được xuất viện, những tưởng mọi sóng gió đã qua, chỉ chờ khi sức khỏe bình phục anh Tùng sẽ có thể đi làm trở lại để từng bước thanh toán nợ nần nhưng bi kịch một lần nữa ập đến. Đang lúc nửa đêm nghe tiếng chồng ú ớ chị Hương vội bật dậy, trong ánh đèn lờ mờ chị hoảng hốt khi thấy máu tuôn xối xả từ miệng mũi của chồng. Anh tức tốc được chuyển đến bệnh viện, nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây tình trạng chảy máu ồ ạt nên sau khi cầm máu đã cho bệnh nhân về nhà.

Thiếu 30 triệu đồng nhưng chị Hương đành xin cho chồng về... chết
Thiếu 30 triệu đồng nhưng chị Hương đành xin cho chồng về... chết

Gần một tuần sau, anh Tùng tiếp tục gặp tình trạng xuất huyết ồ ạt qua mũi miệng. “Lần chảy máu thứ hai nghiêm trọng hơn lần trước, chồng tôi hai mắt trợn trừng, chân tay lạnh ngắt. Nghe tiếng kêu cứu của tôi bà con lối xóm chạy đến nhấn tim, hô hấp nhân tạo nên anh mới tỉnh lại. Ai cũng thất thần khi thấy giường của anh đẫm máu, cả lít máu còn nằm trong chiếc thau nhỏ được tôi hứng dưới đất.” Sau khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục bị xuất huyết lân thứ 3, cơ thể suy kiệt nên bác sĩ buộc phải cho anh thở máy và hội chẩn với bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị dò động mạch cảnh xoang hang nên chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

BS Lê Trần Minh Sử, khoa Ngoại thần kinh cho biết: “Tổn thương bệnh nhân gặp phải là di chứng của chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông. Động mạch đưa máu lên nuôi não bị một lỗ thủng, khi áp lực máu lớn lỗ thủng bung ra gây tình trạng xuất huyết ồ ạt vùng mũi miệng. Nếu không được can thiệp bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào do mất máu. Bên cạnh đó, mắt phải của bệnh nhân đã bị mù do tổn thương động mạch mắt dẫn tới hỏng thần kinh thị, tình trạng trên nếu kéo dài thêm sẽ hỏng cả mắt còn lại.”

Cũng theo BS Minh Sử, dự kiến bệnh viện sẽ tiến hành “thả bóng bằng can thiệp nội mạch để bít lỗ dò động mạch” cho bệnh nhân. Chi phí của thủ thuật trên tốn khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình quá suy kiệt về kinh tế. “Con gái lớn đã có chồng lại mới sinh con nên chẳng giúp được gì, đứa nhỏ mới 15 tuổi đang đi làm xưởng gỗ tư nhân, ít ngày lại ứng lương một lần gửi tiền lên cho cha. Chỗ nào có thể vay mượn tôi đã gõ cửa nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, tôi đang xin bác sĩ cho chồng về.”
AloBacsi.vn
Theo Vân Sơn - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X