Hotline 24/7
08983-08983

Đà Nẵng: Mời chào massage 30.000 đồng rồi cuỗm 4,3 triệu đồng

Chẳng hiểu phương pháp massage tuyệt vời thế nào mà khiến ông N đê mê đến nỗi khi rời khỏi quán, mới phát hiện ví tiền bị “thủng” 4,3 triệu đồng.

Chiều 12/6, ông T.N (SN1955, trú Mộ Đức, Quảng Ngãi, hành nghề bán giường xếp dạo) được một phụ nữ ngồi trước quán hớt tóc Phượng Hồng nằm trên địa phận xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) mời chào massage.

Sau khi thỏa thuận giá cả, người phụ nữ này liền mơn trớn, mời ông N massage hồi phục sức khỏe với giá rẻ như bèo là... 30 ngàn đồng. Chẳng hiểu phương pháp massage của ả tuyệt vời như thế nào mà khiến ông N đê mê đến nỗi khi rời khỏi quán, mới phát hiện ví tiền bị “thủng” 4,3 triệu đồng.

“Không bắt tận tay, day tận mặt” nên ông N chỉ còn cách tìm đến cơ quan chức năng trình báo...

Tiếp nhận thông tin, CA xã Hòa Phước nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra nhưng các đối tượng đã đóng quán “sơ tán” nên kiến nghị lực lượng CA huyện hỗ trợ, truy xét.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 đối tượng đang hành nghề ở quán hớt tóc Phượng Hồng là Văn Thị Xù (SN 1967, tạm trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Lan (SN 1980, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỹ (SN 1988, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang ngồi uống nước, chia tiền trong quán giải khát ven tuyến QL1A nên đưa về cơ quan đấu tranh, làm rõ và kiểm tra thu giữ bước đầu được 3,3 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phải mất nhiều giờ khai thác, chiêu thức móc túi của các đối tượng mới dần hé mở. Cụ thể, khi có khách đến quán, Xù với tên giả là Hoa (tuy luống tuổi nhưng vẫn dễ nhìn hơn các “yêu nữ” còn lại) có trách nhiệm chèo kéo, đưa khách lên giường massage.

Chờ cho khách “lên tiên”, Xù mới “hát”. Nghe tín hiệu, lúc này Lan nhè nhẹ bò vào, thò tay qua tấm rèm rà soát quần khách móc ví lấy tiền. Xong, Lan trở ra kết hợp với Mỹ đang làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài cùng “hòa tấu” báo hiệu cho Xù biết nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị tiễn khách....

Xù khai nhận, hằng ngày các ả lượn lờ trước quán, môi chài đủ loại đấng mày râu từ choai choai đến đầu bạc và không từ bỏ mọi thủ đoạn để tiếp cận túi tiền của khách. Khi thực hiện trót lọt một phi vụ, các ả nhanh chóng đóng quán nghỉ vài ngày dò xét động tĩnh; khi thấy êm xuôi thì quay lại quán tiếp tục làm ăn, chia phần...

Trước đó, rất nhiều anh chàng ham của lạ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt khi sập bẫy của các nữ nhân viên massage.

Chuyện xảy ra vào trưa 7/3/2013, anh H (trú Duy Xuyên, Quảng Nam) đến quán cắt tóc Hồng Ngọc ở xã Điện Trung do Nguyễn Thị Huệ (SN 1972, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ vừa để cạo mặt, vừa để tránh cái nắng thiêu đốt ngoài trời.

Là chủ quán cắt tóc, nhưng thật ra Huệ chẳng có nghiệp vụ gì về nghề này nên sau khi cạo mặt qua loa cho anh H, Huệ liền gợi ý: “Để em massage thư giãn cho anh nhé!”. Thấy cô chủ quán xinh tươi, lại nhiệt tình như thế nên H gật đầu đồng ý, với cái giá được thỏa thuận là 170 nghìn đồng.

Vừa massage Huệ vừa thò tay trộm tiền trong ví của anh H, rồi bỏ ví vào túi quần như trước, thế mà H vẫn không biết. Sau khi “thư giãn” xong và rời quán được một lúc thì H mới phát hiện số tiền hơn 6 triệu đồng trong ví tự dưng biến mất.

Biết là bị móc túi, nên H liền quay lại quán Hồng Ngọc để hỏi xin lại số tiền bị mất, nhưng Huệ chối bay chối biến, rằng H đổ oan cho người tốt. Sau đó Huệ liền đóng cửa quán, mang số tiền trên tiêu xài hết.

AloBacsi.vn
Theo Lan Anh - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X