Hotline 24/7
08983-08983

Đà Nẵng: Giết người vì bị ép quan hệ đồng tính

Bị người hứa cho mượn tiền ép quan hệ đồng tính, Hậu dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó cướp đi nhiều tiền, vàng.

Ngày 1/8, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử lưu động tại phường An Hải Bắc, (quận Sơn Trà) đã tuyên phạt Hoàng Văn Hậu (25 tuổi, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) án tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2012, Hoàng Văn Hậu vào Đà Nẵng tìm việc làm và tình cờ quen anh Trần Trường Thành (42 tuổi, trú phường An Hải Bắc). Anh Thành giúp Hậu tìm việc làm ở một quán nhậu. Cuối năm 2013, Hậu về quê Nghệ An nhưng cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại.

Cuối tháng 8/2014, anh Thành nói với Hậu khi nào cần tiền sẽ cho mượn. Một tháng sau, Hậu nói việc vợ mình sắp sinh nên được người đàn ông sống độc thân hứa cho mượn 10 triệu đồng. Hậu lập tức vào Đà Nẵng. Sau bữa cơm trưa ngày 30/9/2014 tại nhà riêng, anh Thành nói Hậu lên giường nằm nghỉ. Khi lên nằm cùng, anh Thành dùng tay sờ vào vùng nhạy cảm của bạn và bị Hậu đẩy ra.

Không từ bỏ ý định quan hệ đồng tính, anh Thành tiếp tục leo lên người Hậu để ôm hôn và tiếp tục bị Hậu chống cự. Thành nói Hậu chiều mình một lần rồi cho mượn tiền nhưng Hậu đứng dậy bỏ đi. Trong lúc giằng co, Hậu đánh vào mồm anh Thành gây chảy máu nên bị người này dùng cọc màn đánh trả.

Hậu lấy dây điện quất anh Thành rồi quàng qua cổ anh này kéo xuống giường và siết chặt đến khi nạn nhân tắt thở.

hau-9492-1438429369.jpg

Bị cáo Hậu trước vành móng ngựa. Ảnh: Nguyễn Đông.

Sau đó Hậu bỏ ra ngoài lục tìm, lấy đi nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 216 triệu đồng. Riêng điện thoại di động và xe máy của nạn nhân kẻ giết người không lấy vì sợ lộ. Chiếc lắc tay bằng vàng của anh Thành để trên bàn Hậu cũng để lại hiện trường để đánh lạc hướng cơ quan điều tra về vụ án giết người cướp tài sản.

Sẵn có tiền trong tay, Hậu ra sân bay mua vé về quê để trốn chạy nhưng không mang theo chứng minh nhân dân nên đành phải đi xe khách. Y cũng cho anh ruột mượn 30 triệu đồng, số còn lại cất giấu trong vườn nhà. Ít ngày sau, Hậu bị công an bắt giữ, di lý từ Nghệ An vào Đà Nẵng.

Đứng trước vành móng ngựa, nghi phạm cho rằng nhiều tình tiết của vụ án do "quá hoảng loạn và ghi theo lời công an vì sợ bị đánh". Tuy nhiên khi HĐXX và luật sư đưa ra những dẫn chứng xác đáng, Hậu đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hậu là vô cùng nghiêm trọng nên tuyên án tử hình. Tuy nhiên, chính mẹ bị hại làm nhiều người dự khán bất ngờ khi không yêu cầu Hậu bồi thường tài sản, còn xin tòa giảm án phạt để chăm con nhỏ.

Theo Nguyễn Đông - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X