Hotline 24/7
08983-08983

Đà Nẵng: Câu chuyện rơi lệ về 3 em nhỏ phải làm đám tang cho mẹ bên vỉa hè

Xót thương trước số phận éo le của người phụ nữ ra đi đột ngột vì ung thư, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã chung tay lo hậu sự để đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những ngày gần đây, câu chuyện về người phụ nữ ở Đà Nẵng mất vì bạo bệnh, không có nhà cửa để làm đám ma, không có tiền để chôn cất nên hàng xóm đã dựng lều bên vỉa hè đường để đặt cỗ quan tài được đăng tải trên mạng xã hội. Hoàn cảnh éo le và số phận đau thương cùng tình người ấm áp của người dân địa phương đã khiến cho nhiều người dùng mạng xúc động mạnh. 

Theo đó, câu chuyện đầy xót xa được chia sẻ bởi facebooker có nickname T.B với nội dung như sau: 

"... Kêu gọi tấm lòng nhân ái của các anh chị: Sáng nay trên đường Nguyễn Tất Thành, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê có 1 đám tang rất hoàn cảnh. Mẹ và 3 em nhỏ sống trong 1 căn phòng thuê, nay mẹ em bị ung thư và đã mất.

Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có nhà để làm đám ma, không có tiền để chôn cất nên hàng xóm dựng cái lều bên vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành để làm đám ma cho mẹ của 3 em nhỏ và kêu gọi tấm lòng nhân ái của những người qua đường.

Vậy mình post lên để mọi người trên facebook có thể hỗ trợ 3 em nhỏ có hoàn cảnh thực sự khó khăn này. Mình cũng đã ủng hộ cho 3 em, bạn nào đi lên đường Nguyễn Tất Thành, P Xuân Hà, Q. Thanh Khê (chính giữa cầu Phú Lộc và Ngã ba Hà Huy Tập nối dài với Nguyễn Tất Thành), có thể đóng góp cho 3 em này lo đám tang nhé".

damma0-765a9
Câu chuyện được đăng tải trên facebook T.B khiến nhiều người rơi lệ - (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện buồn này đã thu hút hơn 2.400 lượt like và 1.800 lượt chia sẻ. 

Liên hệ với chủ nhân facebook T.B, anh chia sẻ: “Bức ảnh và thông tin ban đầu được một chị bạn của tôi chụp và đăng lên group kín mà tôi đang tham gia. Sau đó, tôi quyết định post công khai lên facebook để kêu gọi bạn bè của mình cùng giúp đỡ.

Không ngờ nó lại được lan truyền mạnh mẽ trên cộng đồng mạng một cách nhanh chóng. Rất nhiều người thấy số tài khoản của tôi nên đã chuyển tiền vào, có cả những người ở tận bên Mỹ. Nhiều người liên hệ hỏi địa chỉ của 4 mẹ con để trực tiếp đến.

Tôi nghĩ đã giúp thì giúp cho trót, nên tôi đại diện đứng ra nhận tất cả số tiền ủng hộ của mọi người và cùng chị bạn đến trao cho gia đình. Chúng tôi cũng đã thống kê và công khai số tiền ủng hộ minh bạch trên facebook”.

2-259a3
Chủ nhân facebook T.B đứng ra nhận số tiền ủng hộ và đến trao cho gia đình - (Ảnh facebook T.B).

Được biết, người phụ nữ xấu số tên là Võ Thị Kim Lùn (39 tuổi, trú tổ 10, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Chị Lùn quê ở Quy Nhơn nhưng vào Đà Nẵng lấy chồng cách đây 19 năm.

Vì không thể sống hạnh phúc cùng nhau nên vợ chồng chị ly hôn đã lâu. Các con chị tên Phạm Thị Thu Thủy (18 tuổi), Phạm Thị Thu Mỹ (15 tuổi) và Phạm Minh Nhật (14 tuổi) hiện đang sống cùng ông bà nội. Chị thuê trọ ra ở riêng và đi làm công nhân kiếm tiền gửi cho con.

Lúc chị Lùn qua đời, chồng cũ của chị vẫn đang đi biển ngoài xa. Căn nhà nhỏ ọp ẹp trong hẻm của mẹ chồng không thể nào đủ sức để nhiều người ra vào tổ chức tang lễ.

Bà con hàng xóm vội vàng dựng một túp lều bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành để có nơi đặt cỗ quan tài cho chị. Biết được tình hình, chính quyền địa phương đã nhanh chóng quyết định đưa chị Lùn về nhà sinh hoạt cộng đồng phường Xuân Hà để lo hậu sự. 

Ông Lê Văn Vui (tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Xuân Hà) cho biết: “Hoàn cảnh chị Kim Lùn xa quê làm ăn, gia đình nhà chồng cũ cũng khốn khó. Tôi là tổ trưởng tổ dân phố nên đã trình đơn lên UBND phường xin chính quyền giúp đỡ. UBND phường đã chỉ thị đưa chị Lùn về nhà sinh hoạt văn hóa thôn để mai táng.

 Bên cạnh đó, UBND phường Xuân Hà, Ban Lao động - thương binh & xã hội quận Thanh Khê và Ủy ban mặt trận quận Thanh Khê cũng đã ủng hộ số tiền 7 triệu đồng để lo tang lễ”.

3-259a3
Nhiều mạnh thường quân trực tiếp đến gia đình để chia sẻ - (Ảnh facebook T.B).

Những ngày tổ chức đám tang, bà con trong khu phố đều tranh thủ đến giúp, phụ lo trà bánh, hương đèn.

“Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, chỉ đến phụ một tay một chân cho đám tang bớt cô quạnh. Chị Lùn ở xa đến đây làm ăn nhưng dù sao cũng là bà con chòm xóm. Thấy thương chị, giờ càng thương hơn mấy đứa nhỏ con chị phải mồ côi mẹ”, anh Trần Văn Thanh (hàng xóm) tâm sự.

5-259a3
Căn nhà ọp ẹp trong hẻm, nơi cưu mang các con của chị Lùn - (Ảnh: Ly Na).
Sáng ngày 2/9, hài cốt chị Kim Lùn đã được gửi vào chùa Tịnh Quang (Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để yên nghỉ. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ quan tâm đến các con của chị, đảm bảo cho các em không phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ly Na - Trí Thức Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X