Hotline 24/7
08983-08983

Đà Nẵng: Bệnh viện “hun khói” bệnh nhân

“Mùi tanh của máu khô còn trong áo quần bốc lên chịu không thấu. Tôi không hiểu sao bệnh viện lớn mà thiêu hủy chất thải “thô sơ” như vậy”

Trưa ngày 26/8, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội I, II, III, IV thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng đồng loạt phản ánh tình trạng bệnh viện thiêu huỷ áo quần bệnh nhân, chăn chiếu cũ lộ thiên làm khói mù mịt khắp các phòng bệnh.

Một nhân viên đang tiến hành thiêu huỷ tấm drap trải giường cũ
 
Tại bãi cỏ nằm trong khuôn viên Bệnh viện C Đà Nẵng (122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lúc 11 giờ trưa 26/8, khói bốc mù mịt khắp khuôn viên bệnh viện. Theo phản ánh của bệnh nhân, từ 8 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện đã đưa hàng loạt áo quần bệnh nhân đã qua sử dụng, chăn màn cũ ra thiêu huỷ tại đây.

 

Sau đó, khói và mùi hôi bốc lên mù mịt khắp các phòng bệnh. “Lúc đầu đốt, mùi tanh của máu khô còn trong áo quần bốc lên chịu không thấu. Tôi không hiểu sao bệnh viện lớn mà thiêu hủy chất thải “thô sơ” như vậy”, một bệnh nhân phản ánh.
 

Khói hun các phòng bệnh
 


Theo chứng kiến của phóng viên, quả thực việc thiêu huỷ được tiến hành rất thô sơ. Tất cả vật dụng trang phục cũ được đốt tại một hố cát đào nông khoảng 30-40cm. Do vật dụng là áo quần cũ, chăn màn nên ngọn lửa gây sức nóng lớn và khói, mùi hôi bốc lên cực kỳ khó chịu.

 

Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, khói từ hố thiêu huỷ vẫn bốc nghi ngút.

 

Theo Nguyễn Tân - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X