Hotline 24/7
08983-08983

Đã 2 tuần trôi qua, hai bé gái bị hàng xóm hiếp dâm ở Cà Mau vẫn sống trong hoảng loạn

Sau 2 tuần kể từ ngày phát hiện con gái nghi bị hàng xóm xâm hại tình dục, cuộc sống của gia đình chị B. bị đảo lộn khi bé Tr. khóc lóc, van xin, không dám đi học.

Liên quan đến vụ việc 2 bé gái T.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.D.M. (9 tuổi) tố Hà Vũ L. (18 tuổi), cùng ngụ tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau thực hiện hành vi xâm hại tình dục nhiều lần mới đây, mẹ cháu bé cho biết 2 bé đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ sệt khi tiếp xúc với người lạ.

Trò chuyện với chúng tôi, chị B. (mẹ bé Tr.) cho biết dù sự việc đã xảy ra hơn 2 tuần nhưng bé Tr. hiện vẫn còn đang rất lo sợ, không dám đi đến trường học vì bạn bè, phụ huynh trong trường dè bỉu, bàn tán này nọ.

Đã 2 tuần trôi qua, hai bé gái bị hàng xóm hiếp dâm ở Cà Mau vẫn sống trong hoảng loạn - Ảnh 1.Bé Tr. không dám đi học vì sợ bạn bè trêu chọc, nhiều người bàn tán việc em bị Hà Vũ L. hiếp dâm

"Cả tuần nay, gia đình tôi vẫn động viên cháu đi học, không được bỏ học giữa chừng mà nó không chịu nghe. Nó bảo lên trường bị bạn bè trêu chọc, nói bị hiếp dâm này nọ nên nó sợ lắm, cứ trốn vào góc mà khóc lóc. Mỗi lần nhìn thấy con như vậy, tôi chỉ biết ôm nó mà khóc, mọi công việc làm ăn của gia đình cũng bỏ ngỏ…", chị B. nghẹn ngào.

Theo chị B., vì cuộc sống gia đình khó khăn, ở quê làm thuê, làm mướn nên hai anh chị khăn gói lên Bình Phước để lượm hột điều cho người ta, mỗi ngày thu nhập vài trăm ngàn đồng. Không thể dẫn các con theo cùng, cuối năm 2016, chị gửi con trai P.T.H. (14 tuổi, hiện học lớp 5) và bé Tr. (11 tuổi, học lớp 4) cho ông bà ngoại chăm sóc thì lại xảy ra chuyện.

Đã 2 tuần trôi qua, hai bé gái bị hàng xóm hiếp dâm ở Cà Mau vẫn sống trong hoảng loạn - Ảnh 2.Anh T.M.C. (37 tuổi, bố của bé Tr.) đã bỏ công việc lượm điều thuê tại Bình Phước để cùng chị B. về nhà lo cho bé Tr.

"Khi biết được tin con bé bị thằng L. hiếp dâm, vợ chồng tôi như chết lặng, vội vã từ Bình Phước bắt xe về để lo cho cháu. Lúc gặp tôi, con bé cứ òa khóc, nói là nó bị L. dụ dỗ làm trò người lớn khiến nó rất đau. Nghe con bé kể mà tôi căm phẫn vô cùng, thằng L. còn là bà con xa của tôi, vậy mà…", chị B. bật khóc.

Không được may mắn như bé Tr. khi có điều kiện được đi học, những ngày qua bé M. (9 tuổi) chỉ biết quanh quẩn ở nhà trong nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Đã 2 tuần trôi qua, hai bé gái bị hàng xóm hiếp dâm ở Cà Mau vẫn sống trong hoảng loạn - Ảnh 3.Không được đi học như Tr., bé M. (9 tuổi) chỉ biết trốn trong nhà, sợ tiếp xúc với người lạ từ ngày bị L. xâm hại

"Mỗi khi nhắc đến thằng L., con bé lại khóc lóc xin tôi đừng la mắng nó. Cũng tại gia đình tôi không tốt, không quan tâm đến con bé nên mới để nó bị thằng L. dụ dỗ làm trò người lớn nhiều lần. Bố mẹ con bé đã bỏ rơi nó từ nhỏ, tôi nhận nuôi nó, cũng không có điều kiện để cho con bé đi học như chúng bạn. Giờ nó lại xảy ra chuyện như thế này, tôi hối hận lắm", bà C. (ngoại bé M.) bật khóc.

Là người phát hiện ra sự việc đầu tiên, bà N.N.L. (64 tuổi, bà ngoại bé Tr.) đau đớn nhớ lại: "Lúc đang loay hoay dưới bếp, tôi nghe thoang thoáng 2 đứa bảo nhau việc bị thằng L. xâm hại, tôi hoảng quá liền gặng hỏi bé Tr. thì biết được con nhỏ và bé M. đã nhiều lần bị L. dụ dỗ qua nhà nhiều lần để làm trò người lớn, mỗi lần như vậy, nó cho tụi nhỏ vài chục ngàn rồi bảo không được mách bà ngoại, nếu không nó giết tụi nhỏ. Hai con bé còn quá nhỏ, có biết trò người lớn là gì đâu?".

Bà N.L. cũng cho biết khi L. dẫn hai bé về phòng để thực hiện hành vi thú tính, anh trai của bé Tr. là H. (14 tuổi) đã biết được và chạy về mách bà. Tuy nhiên, chưa kịp bỏ chạy thì Hà Vũ L. bắt lại, đe dọa không cho nói nếu không sẽ giết chết.

"Thằng bé nghe dọa giết, nó sợ quá im lặng luôn, rồi thằng L. cho nó 30.000 đồng, đưa cái máy bắt nằm dưới gầm giường chơi điện tử để ở trên giường nó giở trò thú tính với hai bé", bà N.L. nói.

Đã 2 tuần trôi qua, hai bé gái bị hàng xóm hiếp dâm ở Cà Mau vẫn sống trong hoảng loạn - Ảnh 4.Bà N.L. (ngoại bé Tr.) đau đớn kể lại việc phát hiện 2 bé gái bị L. hiếp dâm nhiều lần

Trước đó theo cơ quan điều tra, ngày 11/4, bà N.N.L. (64 tuổi) và bà L.T.C. đã đến công an xã Tam Giang (Năm Căn, Cà Mau) trình báo việc Hà Vũ L. nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục 2 bé T.T.T.Tr. (11 tuổi, cháu ngoại bà N.L.) và N.D.M. (9 tuổi, cháu ngoại bà C.), cùng ngụ tại xã Tam Giang.

Sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan Công an xã Tam Giang kết hợp cùng với Công an huyện Năm Căn, Công an tỉnh Cà Mau tiến hành triệu tập các bên liên quan, lấy lời khai cũng như đã ra quyết định bắt khẩn cấp Hà Vũ L. (18 tuổi) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Qua quá trình điều tra ban đầu, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, L. đã khai nhận đã hiếp dâm Tr. 3 lần, M. 4 lần.

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành chở hai bé Tr. và M. đi giám định pháp y, sau đó tiếp tục xuống xã Tam Giang để dựng lại hiện trường vụ án, lấy lại lời khai của các bên liên quan. Hiện vụ việc đang được PC45 tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Văn Tiên - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X