Hotline 24/7
08983-08983

Cụ bà 70 tuổi tươi cười phát nước uống miễn phí trước cổng viện K

Hàng ngày, bà Thụng tự tay chuẩn bị những chai nước từ sáng sớm rồi đem đến cổng viện K phát miễn phí cho bệnh nhân và người đi đường.

Mong muốn được sẻ chia

Suốt 4 tháng nay, những người dân xung quanh khu vực bệnh viện U bướu Trung ương (viện K) Hà Nội đã quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Thụng (66 tuổi) ở Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tay cầm những cốc nước vối mời mọi người qua đường: “Nước vối miễn phí mời bà con vào uống”.

Hằng ngày, bà dậy từ 4 giờ sáng để đun nước vối, nước lọc, sau đó để nguội.Đợi tới sáng, bàđemnước uống miễn phíphát cho bệnh nhân và người nhà ở cổng bệnh viện K. Những ngày hè nóng bức, oi ả, một ngày bà Thụng phát nước 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều với số lượng khoảng 160 lít.Hiện tại trời mát dịu hơn nên bà chuẩn bị khoảng 40 lít phát vào buổi sáng.

Bà Thụng tâm sự: "Tôi cứ mua túi hạt vối, 5kg một, đun hết lại mua tiếp.Tôi may một cái túi nhỏ để đựng hạt vối vào trong đó, sau đó thả vào nồi đun sôi và để nguội. Để bệnh nhân và người nhà của họ tiện trong việc lấy nước, tôi cũng chuẩn bị sẵn cả chai nhựa và cốc. Ai cần cái gì là có luôn".

Cu ba70 tuoi tuoi cuoi phat nuoc uong mien phi truoc cong vien K
Hàng ngày bà Thụng đều đặn mang nước phát miễn phí cho người dân tại cổng bệnh viện K

Theo lời bà Thụng, mong muốn phát nước miễn phí cho những người nghèo của bà đã có từ cách đây 10 năm rồi nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được.

"Ngày trước tôi đi bán hàng rong cũng vất vả lắm. Muốn xin cốc nước uống cho đỡ khát cũng khó. Tiền thì cũng chả dư dả gì cho nên nhiều hôm đành nhịn đến lúc về nhà. Thấy cuộc đời mình khổ quá rồi, nên giờ tôi muốn chia sẻ điều đó với những người khó khăn hơn mình", bà Thụng tâm sự.

Quan niệm về giá trị đồng tiền và sự đồng cảm sẻ chia của bà cụ này cũng khiến nhiều người khâm phục.

“Bản thân mình cũng đã từng trải qua khó khăn, nhìn thấy họ nằm viện ốm đau nên thương, nếu có 50.000 đồng thì chỉ giúp được một người nhưng nếu đem số tiền ấy ra mua lá vối về nấu nước thì giúp đỡ được cả trăm người. Đi đường nóng nực có cốc nước uống cũng đỡ được phần nào”, bà cụ chia sẻ thêm.

Cu ba70 tuoi tuoi cuoi phat nuoc uong mien phi truoc cong vien K
Người dân cảm kích trước tấm lòng của bà cụ 66 tuổi

Chị Hồng - người nhà bệnh nhân, lúc đầu cũng đến chỗ bà Thụng để xin nước uống, nhưng lâu dần cảm phục trước hành động đẹp của cụ bà gần 70 tuổi nên đã quyết định phụ giúp bà chuẩn bị nước uống, phát miễn phí cho người đi đường.

"Bây giờ mà tìm được người như cụ Thụng thì hiếm lắm. Tấm lòng của cụ khiến tôi và những bệnh nhân ở đây cảm thấy vô cùng ấm áp. Khi nào rảnh, không phải trông người nhà là tôi lại ra đây, đỡ đần cụ mấy việc. Mình không có tiền góp thêm cho cụ thì giúp bằng sức lực, bằng tinh thần", chị Hồng nghẹn ngào nói.

Cuộc sống vẫn còn đầy khó khăn

Cuộc sống của bà Thụng còn nhiều khó khăn, sức khỏe yếu đi vì trải qua 4 ca mổ trong 3 năm qua. Hàng ngày ngoài phục vụ nước miễn phí cho nhiều người, bà còn phải chăm sóc người chồng bị tai biến, nằm liệt giường đã 5 năm nay.

Toàn bộ số tiền bỏ ra mua lá vối, cốc nhựa, đá lạnh bà Thụng đều tự bỏ tiền túi của mình. Bà chia sẻ: “Thấy tôi phát nước miễn phí nhiều người cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ tài chính nhưng tôi từ chối, không dám lấy của ai một đồng nào cả.

Hàng ngày con trai tôi cho 100.000 đồng. Tôi dùng một nửa để mua thức ăn, chi tiêu còn lại trích ra mua đồ đun nước vối từ thiện. 50.000 đồng cho người khác thì không giá trị là bao nhưng đun nước miễn phí thì cả trăm con người có thể được uống".

Bà Thụng cũng tâm sự rằng, biết việc bà làm từ thiện, con trai và người thân đều hết sức ủng hộ khiến bà có thêm động lực để phục vụ nước miễn phí hàng ngày.

"Mình làm việc tự cảm thấy khoan khoái, trong người khỏe ra nên cứ làm thôi, có thêm cậu con trai tôi động viên là tốt rồi. Chỉ cầu trời cho sức khỏe để hàng ngày nấu được nồi nước mang phát cho mọi người”, bà Thụng tâm sự.

Không phân biệt người đi làm hay bệnh nhân, trẻ hay già cứ đi ngang qua là bà lại mời gọi mời vào uống nước. Nước bà Thụng nấu đều là nước máy đun sôi để nguội không có cặn, nước vối ngọt và mát dịu, ai uống xong cũng tấm tắc khen ngon và cảm ơn tấm lòng thơm thảo của bà.

Hỏi bà sẽ tiếp tục công việc này trong bao lâu, bà chỉ cười và nói: “Tôi không hứa mình sẽ làm công việc này trong bao lâu, chỉ biết rằng ngày nào còn khỏe thì tôi vẫn sang viện K để phát nước miễn phí cho người dân”.

Theo Hoàn Nguyễn - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X