Hotline 24/7
08983-08983

CSGT buộc phải nhờ vả khi bị... chửi mắng

Không chấp hành hiệu lệnh, lái xe còn bỏ chạy. Khi bị giữ lại người nhà chửi mắng CSGT, buộc phải nhờ đến công an khu vực.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, chiếc xe tải BKS 57M đi qua trạm cân trên quốc lộ 1 tại khu vực bến xe ngã tư Ga (quận 12) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng để kiểm tra tải trọng.

Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe bỏ chạy. Lực lượng CSGT đội Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đuổi theo đến khu vực cầu Cả Bốn (quận 12) thì bắt được. Tuy nhiên tài xế không tấp xe vào lề mà dừng giữa đường, không xuất trình giấy tờ cũng như không cho lực lượng chức năng kiểm tra xe.

Tài xế ngoan cố, không cho lực lượng chức năng kiểm tra xe
Tài xế ngoan cố, không cho lực lượng chức năng kiểm tra xe

Do tài xế cho xe dừng giữa đường nên giao thông trong khu vực bị ùn tắc kéo dài. Anh ta liên tục gọi cho chủ xe và nhiều người của nhà xe tới hiện trường để gây rối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Thậm chí, khi xe cẩu có mặt tại hiện trường để di chuyển chiếc xe vi phạm nhằm giảm ùn tắc thì những người của nhà xe liên tục chống đối, không cho di dời, còn chửi mắng CSGT. Trước sự ngoan cố này, lực lượng CSGT và TTGT buộc phải nhờ đến công an khu vực.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp người vi phạm chống đối, chửi mắng, thậm chí hành hung CSGT.

Chửi bới, giật cúc áo CSGT

Khoảng 00h45 ngày 03/5/2014, Tổ công tác công an phường Điện Biên làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường gồm 3 người: Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Phú Thàn, điều khiển xe ôtô cảnh sát 29A-010.00 chạy trên đường Trần Phú, khi đi đến ngã tư Trần Phú- Hoàng Diệu, phát hiện xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ôtô Suzuki Swift màu trắng 30A-166.00.

Trong phòng tạm giữ, nữ tài xế tỏ ra rất ân hận về hành vi của mình.
Trong phòng tạm giữ, nữ tài xế tỏ ra rất ân hận về hành vi của mình.

Ngay lúc này, anh Dũng đã dừng xe xuống giải quyết, người đàn ông đi xe máy thấy công an đến đã lái xe rời khỏi hiện trường. Khi gặp tổ công tác, người phụ nữ tên Nguyễn Ngọc Xuân ngồi trong xe ôtô xuống xe, chửi bới, dùng tay đánh vào mặt và giật đứt cúc áo, cành tùng trên áo của Dũng. Tiếp theo lực lượng Công an phường Điện Biên đến tăng cường. Đối tượng Xuân đã lên xe ôtô 30A-166.00 nổ máy, bỏ đi.

Tiếp theo đó, Dũng ra đứng trước đầu xe yêu cầu Xuân tắt máy, xuống xe để làm việc nhưng Xuân không chấp hành mà lái xe bỏ đi, Dũng bị xe lao thẳng vào người phải nhảy lên nắp capô, xe ô tô đi khoảng 30m thì dừng lại, Dũng xuống xe thì Nguyễn Ngọc Xuân lái xe ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Nguyễn Ngọc Xuân đã bị cơ quan Công an quận Ba Đình ra lệnh bắt tạm giữ để xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Không chỉ chửi bới, những đối tượng vi phạm còn đâm xe, hành hung CSGT khi làm nhiệm vụ.

Lao thẳng xe, hành hung CSGT

Vào lúc 13h, ngày 1/5, trên quốc lộ 47, đoạn qua xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn tổ công tác của đội CSGT, Công an huyện Triệu Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện một người điều khiển xe máy BKS: 36B3 - 59451 và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không dừng lại, mà tăng tốc, chạy lạng lách, rồi cố tình đâm vào chiếc xe mô tô của CSGT, Công an huyện Triệu Sơn đang đứng bên đường. Hậu quả làm một thiếu úy bị thương.

Hai đối tượng đi trên trên xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông là Nguyên Văn Kiên và Lê Văn Mạnh, đều ở xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Mới đây, tại Thanh Hóa, dư luận cũng đang xôn xao trước một clip thanh niên hành hung một CSGT.

Người vi phạm an toàn giao thông liên tục tấn công viên CSGT
Người vi phạm an toàn giao thông liên tục tấn công viên CSGT

Theo đó, đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một thanh niên liên tục áp sát, quật ngã rồi đấm, đá túi bụi một CSGT khi cảnh sát này kiên quyết tạm giữ phương tiện.

Điều đáng ngạc nhiên là có rất đông người dân chứng kiến vụ việc, nhưng không có bất kỳ ai can ngăn. Còn người CSGT thì tỏ ra hết sức chịu đựng trước sự tấn công của thanh niên vi phạm.

Chỉ khi lực lượng cảnh sát trật tự có mặt tại hiện trường thì thanh niên trên mới ngừng tấn công và nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Chiều 10/5, thượng tá Đỗ Văn Cai, Phó trưởng Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) xác nhận vụ việc trên là có thật và vừa xảy ra vào sáng 10/5 tại khu vực vỉa hè ngã tư Bưu điện, TP.Thanh Hóa.

Người thanh niên trong clip được xác định là Trần Quang Độ (20 tuổi, ngụ tại Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa). Còn CSGT bị tấn công là thiếu tá Ngô Hồng Hải, công tác tại đội CSGT, Công an TP Thanh Hóa.

AloBacsi.vn
Theo H.H - Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X