Hotline 24/7
08983-08983

Công nhân 'nín đẻ' vì ngại gặp 'ác mẫu'

Vào trường công thì khó, mà vào trường tư thì nom nớp lo sợ trẻ bị bạo hành, nhiều gia đình công nhân đành...nín đẻ.

Lo gặp "ác mẫu"

Mấy hôm rồi, nhà chị Mai (sinh 1988), đang là công nhân trong một công ty giày ở khu công nghiệp Sóng Thần, lúc nào cũng u ám. Đi làm thì thôi, hễ cứ về đến nhà hai là vợ chồng cứ nhìn nhau thở dài. Họ quá nhớ con nhưng không biết phải làm sao. Đứa con gái một tuổi của họ đang ở tận Quảng Nam, nên dù nhớ họ cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm ba mẹ xem con mình có khỏe không, như thế nào.

"Muốn con được gần ba mẹ thì phải gửi trường tư, vì trường công chỉ nhận bé 2 tuổi trở lên. Thế nhưng, bị ám ảnh bởi những chuyện trẻ bị bảo mẫu hành hạ nên vợ chồng mình đành xa con", chị Mai bộc bạch.

Vào trường công thì khó, mà vào trường tư thì nom nớp lo sợ trẻ bị bạo hành
Vào trường công thì khó, mà vào trường tư thì nom nớp lo sợ trẻ bị bạo hành

Vì không có tiền thuê osin, phòng thì nhỏ; chưa nói thuê được osin tốt cũng cực khó. Bên cạnh đó, bà nội đã mất còn bà ngoại vẫn còn công việc ở nhà nên không thể theo vào Sài Gòn. Chị Mai đành phải chọn giải pháp tốt nhất: gửi con lại quê cho mẹ chăm sóc, khi nào con lớn sẽ đón vào. "Đúng là nhiều khi chúng tôi nhớ con quay cuồng. Nhưng nếu mang vào Sài Gòn, gửi con trúng bảo mẫu như Hồ Ngọc Nhờ thì chúng tôi chỉ có nước cắn lưỡi. Thôi thì chịu đựng vài năm vậy", chị Mai thở dài kết luận.

Cùng tâm trạng như chị Mai là chị Thắng (1985), nhân viên văn phòng trong một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Dĩ An. Kem, đứa con gái bé bỏng của chị đã hơn 1 tuổi, song chị vẫn không dám gửi con đến các nhóm trẻ tư thục gần nhà.

"Sau khi đi thăm một vòng, tôi chẳng thấy vừa lòng với trung tâm nào hết. Tôi đang tính sẽ cố gửi con ở trường công. Có một chị người quen nói sẽ nhận khi con đủ 18 tháng. Dù vậy, tôi vẫn chưa yên tâm lắm. Đang nghĩ là sẽ đợi con biết nói rành rõi, để có gì bé còn biết đường mét ba mẹ".

Tuy nhiên, việc tìm người giữ bé đang khiến chị Thắng đau đầu hơn công việc vất vả hàng ngày ở công ty. Osin cũ ra tết không muốn vào, mà chỉ còn vài tháng nữa là Kem đủ 18 thángtuổi, không thể thuê người mới vì chẳng ai chịu làm thời gian ngắn thế. Hiện tại, chị gái của chị Thắng đang tạm thời giữ giùm, nhưng nói sẽ đi làm khi hết tháng 4. "Thiệt là đau não. Mẹ chị thì lớn tuổi rồi, lại bị huyết áp cao, không thể chăm cháu tốt. Mẹ chồng lại mắc chăm cháu khác ở Đà Nẵng. Chẳng nhẽ lại nghỉ làm ở nhà chăm con cho tới lúc 18 tháng?!", chị Thắng than thở.

Nín đẻ vì không ai chăm con

Hoàn cảnh của chị Mai, chị Thắng còn đỡ. Bởi theo chị Thắng, dù sao cũngcó người thân phụ giúp, chứ nhiều công nhân trong công ty chị vừa không cóđiều kiện, vừa không có người thânnhận trông trẻ; nên thậm chí nhiều người chưa dám sinh con.

Nhiều công nhân sẵn sàng chia sẻ,nói sẽ tích cóp một vài năm, đủ để mẹ nghỉ làm ở nhà chăm con khoảng hơn 1 năm mà không sợ đói thì sẽ sinh con.

Theo khảo sát của chúng tôi, thững câu chuyện về việc bảo mẫu bạo hành trẻ gây ám ảnh nhiều nhất với ba mẹ ở khu vực Thủ Đức và khu vực tỉnh Bình Dương gần Thủ Đức. Bởi, hai vụ án bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất chính diễn ra ở khu vực này.

Năm 2011, "phù thủy" Trần Thị Phụng, người tắm cho bé Ngân như tắm heo, mở nhà trẻ ở xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Cuối năm 2013, khu vực này một lần nữa dậy sóng khi clip hành hạ trẻ như thú của hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý được đưa lên mạng. Nhà trẻ Phương Anh của hai bảo mẫu "lòng người, dạ thú" này ở phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức.

Trước đó, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ, người đạp chết cháu Đỗ Nhất Long, cũng ngụ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Dù 4 bảo mẫu kể trên đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng những gì cả 3 đã "thể hiện" trong các clip vẫn còn gây ám ảnh cho nhiều phụ huynh ở khu vực này.

Theo đó, cần lắm những nhà trẻ tốt cho trẻ dưới 2 tuổi ở khu vực này, có vậy những ba mẹ công nhân mới có thể yên tâm sản xuất.

AloBacsi.vn
Theo Quỳnh Như - Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X