Hotline 24/7
08983-08983

Con gái bạn thân tổng thống Hàn ngạo mạn vì gia đình giàu có

Nhờ quan hệ thân thiết của mẹ với tổng thống, Chung Yoo-ra được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi như vào đại học danh giá, được ưu ái trong đội tuyển đua ngựa và nhận quà triệu USD.

Chung Yoo-ra, con gái của Choi Soon-sil, vừa bị bắt giữ ở Đan Mạch. Trả lời các phóng viên Hàn Quốc tham dự phiên tòa về việc tạm giam cô tại Đan Mạch, cô lặp đi lặp lại: “Mẹ tôi đã làm mọi việc. Tôi không biết gì hết”.

Chung đang tìm cách tránh xa khỏi những cáo buộc chống lại mình trong vụ bê bối tham nhũng của mẹ và Tổng thống Park Guen-hye. Cô từng được nhận vào Đại học Nữ sinh Ewha, một trong những trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc và nhận điểm tốt ở những lớp học mà cô không tham dự nhờ ảnh hưởng của mẹ với lãnh đạo nhà trường.

Trước đây, Chung từng tự hào vì có cha mẹ quyền lực và giàu có. Trong một bài đăng trên Facebook năm 2014, Chung viết: “Nếu không có tài năng gì, hãy đổ lỗi cho cha mẹ bạn. Đừng bàn luận về cha mẹ tôi. Giàu có cũng là tài năng đấy”.

‘Công chúa Kỵ mã’ và con ngựa triệu USD

Khi bình luận này được công bố, nhiều người đã tức giận, đặc biệt là những người trẻ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn để vào được đại học hoặc có việc làm ổn định.

Trong bài viết “Giám đốc Đại học Nữ sinh Ewha chịu áp lực từ chức” trên Korea Herald, nhà báo Ock Hyun-Ju nêu bật sự bất bình đẳng xã hội ở Hàn Quốc được phản ánh qua những đặc quyền mà Chung Yoo-ra được hưởng ở Đại học nhờ quan hệ của mẹ.

Chung bị cáo buộc vào được trường Ewha không phải nhờ tài năng mà nhờ ảnh hưởng của mẹ. Sau khi vào học ở đây, cô tiếp tục nhận được điểm tốt dù vắng học dài ngày và nộp bài quá hạn.

Cuối năm ngoái, Sở Giáo dục Seoul đã bắt đầu điều tra hồ sơ tốt nghiệp trung học của Chung. Cô bị nghi ngờ được đối xử ưu ái nhờ thân thế và quan hệ gia đình dù học lực không tốt và thường xuyên vắng mặt.

Thay vì tập trung học hành, Chung dành nhiều thời gian tập luyện bộ môn cưỡi ngựa biểu diễn. Năm 2014, Chung được truyền thông trong nước đặt biệt hiệu “Công chúa Kỵ mã” sau khi giành huy chương vàng nội dung cưỡi ngựa biểu diễn đồng đội tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) ở Incheon, Hàn Quốc.

Con gai ban than tong thong Han ngao man vi gia dinh giau co hinh anh 1
Con gái bạn thân Tổng thống Hàn Quốc dành nhiều thời gian tập luyện cưỡi ngựa và từng giành huy chương vàng nội dung cưỡi ngựa biểu diễn đồng đội tại ASIAD 2014. Ảnh: Hankook Ilbo.

Theo cáo buộc, sự nghiệp cưỡi ngựa của Chung được Tập đoàn Samsung độc quyền hỗ trợ về tài chính. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Samsung đã dùng cách thức trên để đổi lấy đặc ân về kinh doanh từ Tổng thống thông qua tâm phúc Choi.

Theo lời khai trước Quốc hội mới đây của Jay Y.Lee, người đứng đầu Tập đoàn Samsung, Samsung Electronics đã chi khoảng 8 tỷ won (6,6 triệu USD) tài trợ cho Đội tuyển Cưỡi ngựa.

Điều tra của phóng viên Reuters cho thấy đội tuyển này đáng lẽ bao gồm 6 vận động viên và 12 con ngựa nhưng thực chất chỉ có Chung Yoo-ra cùng huấn luyện viên của cô này và một đồng đội nữa.

Lee cũng khai rằng Samsung từng chi gần 1 triệu euro để mua ngựa cho Chung Yoo-ra vì cảm thấy họ cần phải tài trợ cho đội tuyển cưỡi ngựa nhưng không nói lý do là gì.

“Họ nói với tôi đây là tình huống không thể tránh khỏi… Nhưng tôi thừa nhận rằng thỏa thuận này đã được thực hiện một cách không thích hợp, tôi thấy hối tiếc vì đã không xem xét kỹ hơn”, Lee khai trước tòa và không nói rõ thêm.

Bỏ rơi thú cưng lúc chạy trốn

Theo Reuters, Liên đoàn Đua ngựa Hàn Quốc (KEF) do Samsung tài trợ và điều hành từng bị các nhà lập pháp và liên đoàn đua ngựa địa phương cáo buộc thiên vị quá mức đối với Chung.

Ảnh hưởng của 2 mẹ con Choi Soon-sil đã làm rối loạn làng thể thao Hàn Quốc. Hwang Young-shik, đồng đội cũ của Chung ở ASIAD 2014 cho biết toàn bộ vụ việc khiến giới thể thao Hàn Quốc lúng túng.

“Các vận động viên trẻ cảm thấy thất vọng về việc này. Giờ thì mọi người trong giới đua ngựa thế giới đều biết Chung Yoo-ra là ai”, Hwang nói.

Con gai ban than tong thong Han ngao man vi gia dinh giau co hinh anh 2
Chung Yoo-ra trả lời phóng viên trong phiên tòa tại Đan Mạch. Ảnh:Korea Times.

Ngoài đam mê cưỡi ngựa, Chung có vẻ cũng là người yêu động vật. Khi công tố viên Hàn Quốc bắt đầu tìm kiếm cô ở nước ngoài để phục vụ điều tra, cô đã phải bỏ rơi hơn 10 vật nuôi tại nhà riêng ở Đức để chạy trốn.

Theo TV Chosun, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm ngoái, Chung ở trong một khách sạn sang trọng phía tây nam thành phố Karlsruhe, cách Frankfurt 140 km về phía nam. Cô đã thuê căn phòng cao cấp nhất của khách sạn với mức giá 248 USD một ngày.

Cô gái 20 tuổi này từng cải tạo 2 tầng trong căn biệt thự của mình tại Frankfurt chỉ để nuôi thú cưng. “Dù đặc biệt gắn bó với vật nuôi của mình, Chung đã phải bỏ lại chúng. Điều này chứng tỏ cô đang tuyệt vọng và vội vã chạy trốn”, bản tin của TV Chosun nhận định.

Một phóng viên của JTBC đã báo cáo nơi ở của Chung với cảnh sát Đan Mạch và có mặt khi cô này bị bắt giữ. Các nhà chức trách Đan Mạch cho biết Chung đang ở cùng 4 người, trong đó có cậu con trai 19 tháng tuổi của mình, vào thời điểm bị bắt.

Chung có thể đối mặt với việc dẫn độ về nước theo yêu cầu điều tra của nhà chức trách Hàn Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến cô lo lắng nhất. Sau khi bị bắt, Chung nói cô sẽ không tìm cách trốn tránh việc dẫn độ về Hàn Quốc để phục vụ điều tra miễn là không bị giam giữ và được ở cùng con trai.

Phiên tòa ở Đan Mạch đã kéo dài việc giam giữ cô đến ngày 30/1, dù trước đó Chung nói nếu cô bị giam giữ, cậu con trai 19 tháng tuổi của cô sẽ không có ai chăm sóc. Luật sư của Chung ở Đan Mạch đang có kế hoạch đệ trình kháng cáo.

Theo Tuyết Mai - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X