Hotline 24/7
08983-08983

Còn đâu thành phố bình yên?

“Người nói tiếng Trung Quốc ‘núp bóng’ gom đất ven biển Đà Nẵng và đây là vấn đề liên quan đến an ninh - chính trị - quốc phòng”.

Đó là cảnh báo từ một người có trách nhiệm tại một diễn đàn chính thức - ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng diễn ra mới đây.

Sau đó, trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, vị Giám đốc Sở tiếp tục khẳng định: việc mua bán đất ven biển do người Việt đứng tên, nhưng chủ đích thực là người nói tiếng Trung Quốc.

Khu vực đất được mua chủ yếu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nằm sát sân bay Nước Mặn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và đối diện với khu resort, giải trí casino cao cấp Silver Shores - cũng của người Trung Quốc.

Khu vực này cũng đã mọc lên nhiều nhà hàng, khách sạn do người Trung Quốc làm chủ với các biển quảng cáo phần lớn là chữ Trung Quốc. Đến nỗi nhiều du khách và một số người dân địa phương khá… vô tư đã tiện miệng gọi luôn đây là “phố Trung Quốc” (!).

Nguy cơ thành phố không bình yên cũng không chỉ đến từ những người nước ngoài mà còn đến từ tâm lý “tận thu” của nhiều chủ đất, chủ công trình trong nước.

Nguồn tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho hay, hiện có nhiều công trình cao tầng ven biển xin chuyển từ khách sạn thành căn hộ; thậm chí có tổ hợp khách sạn, căn hộ được xây dựng trên lô đất vẻn vẹn có hơn 7.000m2 mà sẽ “gánh” hơn 1.000 căn hộ, tương ứng với khoảng 4.000 cư dân.

Lo ngại về thực tế này, chính Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ phải lên tiếng cảnh báo rằng, đất ven biển Đà Nẵng hầu như đã được người từ nhiều tỉnh, thành phố khác vào mua hết và đua nhau làm nhà cao tầng. “Cao cỡ Trung tâm hành chính thành phố hay khách sạn Novotel giờ cũng không ăn thua. Nhiều chủ đất đăng ký xây dựng toàn 40 - 50 tầng”, ông Thơ lo lắng.

Từng được coi là những “điểm nhấn kiến trúc” ở khu vực ven biển, giờ đây những tòa nhà “cao cao mãi” lại đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của chính quyền thành phố, bởi những hệ lụy nhỡn tiền từ việc “kéo” thêm một lượng người đông đúc đến khu vực này.

Với con số chừng 4 triệu lượt khách/năm đến Đà Nẵng hiện nay, có thời điểm - nói như KTS Bùi Huy Trí - “biển Đà Nẵng đã sắp chật”. Trong tương lai, khi con số này tăng lên 3 - 4 lần như dự báo thì rất gay go. Không chỉ chen chúc tắm biển, chen chúc tắm nước ngọt, chen chúc ăn mà còn tệ hơn nữa là chen chúc đi lại…

Khi đó còn đâu sự thanh thản, bình yên vốn là một phần quan trọng của thương hiệu du lịch Đà Nẵng, đồng thời cũng là một mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Đại hội Đảng bộ thành phố này?

Theo Cẩm Hà - Báo Hải quan

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X