Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái Việt bị giết hại dã man ở Malaysia

Chiều 3/5, bà Trần Ngọc Niềm (Tây Ninh) gọi điện cho báo Phụ Nữ, đau đớn nói, thi thể người con xấu số của bà là Đ.K.T. (SN 1991) sẽ được đưa từ Malaysia về Việt Nam vào ngày 7/5.

Trước đó, nghe tin báo của chị Nguyễn Thị Kim Phụng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu về trường hợp Đ.K.T. (ấp Ninh Phú) bị giết hại tại thành phố Kuala Lumpur, Malaysia, chúng tôi lập tức có mặt tại nhà nạn nhân. Bà Trần Ngọc Niềm, 56 tuổi, mẹ của Thanh áo quần xộc xệch, đầu tóc bơ phờ đang ngồi khóc thương đứa con gái yểu mệnh.

Nhà nghèo, ba mất sớm, Đ.K.T. phải nghỉ học từ năm lớp 5 để làm việc phụ mẹ. Cô sang Malaysia làm thuê, hy vọng có tiền gửi về nuôi mẹ và em. Giấc mơ đó chấm dứt khi ngày 20/4, cô bị bạn trai giết hại dã man.

Bà Niềm kể, Thanh mới về thăm nhà hồi đầu tháng Tư, còn khoe người bạn trai Malaysia mới quen hơn một năm nay. Không hiểu hai đứa mâu thuẫn gì mà ngày 14/4 Thanh bay sang Malaysia thì ngày 20/4 bị giết.

Ngày 22/4, người nhà của Thanh gồm cậu, chú ruột và người chị họ tên Hiền (theo làm phiên dịch) đã bay sang Malaysia làm thủ tục đưa Thanh về nước.

Sau khi từ Việt Nam sang, T. và bạn trai người Malaysia có xảy ra cãi vã. Bà chủ nhà trọ nơi Thanh ở cho hay, khoảng 20g ngày 20/4, bạn trai cô tới phòng trọ. Sau đó, hai người đi chơi tới 23g mới về. Khoảng một giờ sau thì người thanh niên kia ra về.

Lát sau, hai người bạn gái của T. là H. và K. tới tìm, gọi cửa nhưng không nghe T. trả lời. Họ xô cửa vào, thấy Thanh nằm bất động dưới sàn nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Họ liền báo cho chủ nhà trọ, dùng điện thoại di động quay lại hiện trường và gọi cảnh sát.

Đ.K.T. luôn vui tươi, yêu đời trước khi mất (ảnh chụp tại Kuala Lumpur)

Bà Niềm cho biết, bà có bốn người con (ba gái). T. là con áp út. Các anh, chị, em đều có gia đình riêng. Năm 19 tuổi, T. được giới thiệu qua Malaysia bán cà phê. Lúc đầu cô bán hàng cho chủ quán tên Nga, người Sài Gòn có chồng Malaysia.

Sau đó, T. chuyển sang làm quản lý nhân viên ở quán cà phê của một ông chủ người bản địa. Hơn một năm nay, cô khoe với mẹ rằng đã có bạn trai người Malaysia. Bạn cô trạc 30 tuổi. "Ai ngờ nó lại hung dữ đến nỗi giết hại con nhỏ", bà Niềm đau đớn nói.

Theo lời hai cô gái H. và K., bạn của T., hiện số phụ nữ trẻ sang Malaysia làm tiếp viên, bán hàng khá nhiều. Hầu hết họ chịu sự quản lý của chủ nhà hàng, sau khi làm việc xong thì về nhà trọ riêng, hoàn toàn không được bảo vệ.

Bà Niềm cũng cho biết thêm, con gái bà hàng tháng thường gửi về năm - bảy triệu đồng. "Hôm nó về, thấy có nhiều tiền lắm, nhưng nó bảo phải luôn có tiền để tạm ứng cho nhân viên".

Tối 20/4 sau khi cãi nhau, bị bạn trai siết cổ, T. có gọi điện cho chị Nga cầu cứu. Chị Nga cho hay, lúc đó khoảng nửa đêm, thấy T. gọi điện tới, giọng thều thào: "Chị Nga ơi! Cứu em… thằng đó nó sẽ giết em". Sau đó vài phút, chị Nga gọi lại hỏi T. đang ở chỗ nào, thì không liên lạc được, chị liền gọi cho hai người bạn gái của T., giục tìm tới nhà trọ. Hai người bạn chạy tới nơi thì đã muộn.

Ngày 30/4, chú của T. từ Malaysia gọi điện về báo, cảnh sát nước sở tại đang truy lùng kẻ sát nhân. Họ cũng cảnh báo các cô gái Việt Nam ở Kuala Lumpur hãy cảnh giác khi quen biết với thanh niên địa phương, nhất là những người không rõ về nhân thân.

Đại sứ quán Việt Nam đã giúp gia đình hoàn tất thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước. Ngày 7/5, thi thể Đ.K.T. sẽ được đưa về nước. Chi phí từ Kuala Lumpur về sân bay Tân Sơn Nhất được chủ nhà hàng của T. hỗ trợ.

Ông Trần Lê Nhật Thông, Trưởng Công an xã Bàu Năng cho biết: "Vì vụ án xảy ra ở nước ngoài nên công an địa phương không can thiệp được gì. Tuy vậy, chúng tôi sẽ lấy vụ án này làm bài học, giáo dục, cảnh báo cho phụ nữ địa phương biết biện pháp bảo vệ mình khi đi ra nước ngoài lao động".

Theo Phương Quý - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X