Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái bị máu trắng viết nhật ký về cuộc chiến với bệnh tật

Một cô gái trẻ làm xúc động mạng xã hội Trung Quốc khi chia sẻ những bài viết kể về cuộc chiến đấu chống bệnh máu trắng trên giường bệnh.

Inspired by

Lấy cảm hứng từ series truyền hình Nhật Bản "The Hours of My Life" kể về cuộc đời của một sinh viên nghệ thuật mắc bệnh ALS (Xơ cứng teo cơ một bên), Du Liyuan, một cô gái 19 tuổi ở tỉnh Sơn Đông, quyết định ghi chép lại cuộc sống của mình, bởi cô không biết bao giờ nó sẽ kết thúc. "Tôi muốn để lại cái gì đó để mỗi lần gia đình tôi đọc nó sẽ nhớ đến tôi", Du nói.


girl2-4605-1420010998.jpg

Du từng nghĩ đến việc buông xuôi, không tiếp tục điều trị và quay trở lại trường học để sống những ngày cuối đời. Cô cũng từng muốn đi du lịch đến miền bắc Trung Quốc, do Du chưa có cơ hội làm việc đó trong thời gian đi học.


girl3-5701-1420010998.jpg

"Nhưng tôi không thể làm được điều đó", Du nói. "Từ bỏ cuộc sống của chính mình là một việc làm quá ích kỷ. Bố mẹ đã nuôi sống và chăm sóc cho tôi từng ngày kể từ khi tôi ngã bệnh. Nếu tôi không chịu điều trị, tôi sẽ làm họ đau lòng", Du nói.


girl4-6082-1420010998.jpg

Du bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng đúng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2014. Từ đó đến nay, Du đã trải qua 4 lần truyền hóa chất và 25 lần nằm xạ trị. Hầu như ngày nào, Du cũng trải qua tình trạng tụt huyết áp, chóng mặt, nôn mửa và đau đớn toàn thân.


girl5-6275-1420010998.jpg

Điều mà cô gái trẻ này cảm thấy có lỗi với cha mẹ nhất chính là chi phí của việc điều trị. "Thuốc thang cho con bé tốn khoảng 4.000 tệ (645 USD) một ngày. Gia đình tôi đã tiêu tổng cộng 64.500 USD tính từ Tết đến nay", mẹ Du nói. Trong ảnh, Du giơ hai tấm ảnh của cô trước và sau khi bị bệnh.


girl6-9706-1420010998.jpg

"Có thể chúng ta bất lực trước bệnh tật và cái chết, những căn bệnh có thể khiến ta sợ hãi hay mất tinh thần và ngất xỉu, nhưng khi có một tia sáng len vào tim tôi và xua tan bóng tối, tôi sẽ chọn cách hy vọng, sống nốt những ngày cuối đời và tận hưởng niềm vui", Du viết trong nhật ký.


girl7-6278-1420010998.jpg

Cô gái trẻ cho biết sẽ tiếp tục theo học ngành y tá nếu hồi phục sức khỏe. "Tôi muốn trở thành bác sĩ huyết học và nghiên cứu ra loại thuốc có thể chữa lành căn bệnh mà tôi đang mắc phải", Du nói. Theo Shanghaiist, các bác sĩ từng quyết đinh sẽ tiến hành phẫu thuật cấy tế bào gốc cho Du bằng cách sử dụng tủy của bố Du. Tuy nhiên, hồi tháng 11, Du bị nhiễm trùng phổi, do đó ca phẫu thuật sẽ được hoãn lại cho tới khi cô phục hồi.

Theo Hướng Dương - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X