Hotline 24/7
08983-08983

Chuyến đi định mệnh của cô bé 12 tuổi trên phi cơ 4U9525

Đáng lẽ Emma đón được anh trai sau thời gian xa cách, nhưng cô bé cùng mẹ và bà ngoại đã lên chuyến bay định mệnh và không trở lại.

Một người đàn ông cúi đầu trước đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của chuyến bay 4U9525. Ảnh:
Người đàn ông cúi đầu trước đài tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân của chuyến bay 4U9525. Ảnh: AFP

3 người trong một gia đình tại thành phố Barelona (Tây Ban Nha), gồm bé Emma Solera Pardo (12 tuổi), mẹ của bé - cô Emma Pardo Vidal và bà ngoại Emma Vidal Bardan, thiệt mạng trong vụ máy bay của hãng Germanwings ngày 24/3.

Theo AP, 3 người gặp nạn khi đang trên đường tới thành phố Manchester, Anh, để đón anh trai của bé Emma sau khi cậu kết thúc kỳ học nâng cao tiếng Anh 6 tháng. Họ dự định cùng nhau đáp máy bay về Tây Ban Nha sau chuyến đi ngắn này.

Theo kế hoạch, họ lên chuyến bay 4U9525 của hãng Germanwings trong lộ trình từ thành phố Barcelona tới thành phố Duesseldorf (Đức) và sau đó đáp một chuyến bay khác tới Anh. Tuy nhiên, 3 thành viên gia đình cô Vidal cùng 147 người khác đã tử nạn khi máy bay số hiệu 4U9525 lao xuống dãy núi Alps của Pháp.

Juan Pardo Yanez, ông của Emma, nghẹn lời sau khi trở về từ hiện trường của vụ tai nạn.

"Tôi chẳng thể làm gì hay nói gì hơn để thay đổi sự thật rằng tôi đã mất 3 người thân yêu", ông Pardo Yanes nói bên ngoài trung tâm khủng hoảng được thiết lập dành riêng cho gia đình của nạn nhân.

Trong khi đó, ban giám hiệu và bạn cùng lớp của Emma tại trường học cảm thấy "suy sụp" trước cái chết của cô bé.

Dựa trên dữ liệu từ hộp đen, các công tố viên khẳng định cơ phó của chuyến bay là Andreas Lubitz đã "nhốt" cơ trưởng ở ngoài buồng lái và nhấn nút hạ độ cao, khiến phi cơ lao thẳng xuống khe núi trong 8 phút để tự sát.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X