Hotline 24/7
08983-08983

Chờ tin con cháu trong nước mắt

Ông bà Phạm Viết Diệm (68 tuổi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) có con trai lớn Phạm Viết Nam, con dâu thứ là chị Đặng Hồng Ngọc và người cháu họ Phạm Viết Lành đang bị kẹt dưới hầm.

Hai vợ chồng ông Phạm Viết Diệm, Hoàng Thị Bình khóc và nghe tin con qua điện thoại - Ảnh: H.Văn
Hai vợ chồng ông Phạm Viết Diệm, Hoàng Thị Bình khóc và nghe tin con qua điện thoại - Ảnh: H.Văn

Khi biết chúng tôi là nhà báo, vợ chồng ông Phạm Viết Diệm vội vã kêu con rể chở cháu Phạm Viết An (4 tuổi, con chị Đặng Thị Hồng Ngọc, một trong 12 công nhân bị kẹt dưới hầm thủy điện Đạ Dâng) ra khỏi nhà vì: “Chúng tôi không muốn cho cháu nó biết, gia đình đang rối bời, nóng ruột chờ tin mà để cháu biết thì càng rối thêm, tội cho cháu” - ông Diệm phân trần.

Ngóng tin qua điện thoại, tivi

Vợ ông Diệm bà Hoàng Thị Bình cho biết thêm: “Từ ngày gia đình nhận tin mẹ cháu đang kẹt dưới hầm, ngày nào cháu cũng hỏi sao bố, mẹ không điện về cho nó. Chúng tôi chỉ dám nói bố mẹ đang bận cứu bác Nam (công nhân Phạm Viết Nam) chưa điện về thăm con được. Chúng tôi cũng cho cháu nghỉ học, vì sợ bà con hàng xóm vô tình cho cháu biết thì...” - chưa dứt câu bà Bình đã òa khóc...

Theo ông Phạm Viết Diệm, từ khi nhận được tin con trai và con dâu bị kẹt dưới hầm, ngày nào hai vợ chồng cũng điện thoại cho con trai là anh Phạm Viết Bắc (chồng chị Ngọc) để biết thông tin. Có khi chính anh Bắc điện về trực tiếp qua điện thoại thông tin cũng như trực tuyến công tác cứu hộ.

“Khi cháu An vắng nhà thì chúng tôi mở thêm tivi để biết thông tin vụ sập hầm. Cả nhà như ngồi trên lửa. Vợ tôi thì ngày nào cũng nước mắt ngắn dài chờ tin. Bà con hàng xóm tối nào cũng qua hỏi thăm, động viên gia đình, có người cũng khóc theo vợ tôi” - ông Diệm kể.

Chỉ mong con sớm được cứu

Kể trong nước mắt câu được câu mất, ông Diệm cho biết hai vợ chồng ông có bảy người con. Trong đó, hai con trai là anh Phạm Viết Nam, anh Phạm Viết Bắc và chị Đặng Thị Hồng Ngọc (vợ anh Bắc) là công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 505.

Chị Ngọc chỉ mới theo chồng vào làm cho công trình thủy điện Đạ Dâng hai tuần thì gặp nạn. Anh Bắc không có mặt dưới hầm khi hầm sập, riêng anh Phạm Viết Nam và chị Đặng Thị Hồng Ngọc thì không may bị kẹt dưới hầm.

“Mấy ngày nay vợ thằng Nam (chị Trần Thị Năm, 38 tuổi) sợ bà con tới thăm hỏi thêm buồn nên trốn qua nhà hai vợ chồng tui. Nhưng tới nhà tui gặp hàng xóm đông hơn, nó lại khóc rồi tìm nơi khác trốn tiếp. Ngày nào nó cũng nước mắt lưng tròng hỏi tin chồng, đứa con lớn của nó vừa nghe tin cha bị kẹt dưới hầm đã tức tốc nhảy xe vào Lâm Đồng rồi” - bà Hoàng Thị Bình kể chuyện.

Ngoài ra, ông Diệm cho biết thêm em Phạm Viết Lành, người đang bị kẹt dưới hầm cùng 11 người khác, cũng là cháu họ ông, nhà ở xã Thạnh Mỹ, huyện Thanh Chương.

“Giờ chỉ biết kêu trời sao bất công với gia đình tui, làm công trình thủy điện đã vất vả, thu nhập có bao nhiêu đâu mà giờ cả con trai, con dâu và cháu cùng gặp nạn. Không biết khi nào thì tụi nó được người ta cứu ra. Thằng Bắc ngày nào điện về cũng chùng giọng cho biết chưa thấy tín hiệu vui, nghe nhiều người bảo trong hầm đói và lạnh, gia đình tui chỉ biết khóc và chờ tin thôi” - bà Hoàng Thị Bình nói trong nước mắt. 

Theo H.Văn - H.Toàn - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X