Hotline 24/7
08983-08983

Chiến sĩ cảnh sát cõng người đàn ông cụt 2 chân lên sân chùa trên núi

Trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, thấy người đàn ông bị cụt 2 chân đang được người thân đưa lên đỉnh núi, chiến sĩ cảnh sát đã đề nghị được cõng ông lên sân chùa.

Mới đây, tài khoản D.H. đã đăng tải lên mạng xã hội facebook hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cõng một người đàn ông cụt 2 chân lên núi thu hút sự quan tâm của mọi người.

Hình ảnh đẹp: Chiến sỹ cảnh sát cõng người đàn ông cụt 2 chân lên sân chùa trên núi - Ảnh 1.Hình ảnh được tài khoản D.H. đăng tải trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu, chiến sĩ trong bức ảnh là Lê Văn Dũng (SN 1995) lớp B1D39 Quản lý hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân, hiện là sinh viên năm cuối, đang trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Dũng cho biết, anh rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội. "Vào sáng 28/4, tôi được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ tổ chức tại chùa Đại Tuệ (trên đỉnh núi Đại Huệ, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Tại đây, tôi thấy một người phụ nữ đang định đưa một người đàn ông bị cụt 2 chân lên núi, nên mới tiến đến đề nghị để tôi cõng lên", Lê Văn Dũng nói.

Do đường lên núi rất quanh co và dốc, trong khi người phụ nữ trông nhỏ bé, nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì rất nguy hiểm, vì vậy anh Dũng quyết định giúp đỡ. Mặc dù 2 anh chị đều ái ngại, nhưng cuối cùng vẫn để chiến sĩ này cõng lên đỉnh núi.

Hình ảnh đẹp: Chiến sỹ cảnh sát cõng người đàn ông cụt 2 chân lên sân chùa trên núi - Ảnh 2.Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cõng người đàn ông cụt hai chân lên sân chùa

Sau khi cõng người đàn ông bị tật nguyền lên sân chùa, anh Dũng tìm ghế đá còn trống để người đàn ông xuống rồi lập tức trở lại công việc. "Tôi cũng không kịp hỏi người đàn ông này tên gì, nhưng tôi nghĩ đây là việc làm bình thường, nếu ai thấy tình cảnh đó chắc chắn cũng sẽ làm như tôi", anh Dũng chia sẻ.

Sau khi hình ảnh cõng người đàn ông tàn tật được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người đã khen ngợi hành động đẹp của chiến sĩ cảnh sát. Tài khoản Mai Tran bình luận: "Mình đã đi lên chùa Đại Tuệ. Một mình đi tay không đến nơi đã thở không ra. Mà anh cõng thêm người. Một hành động đẹp. Một tình người cao cả".

Theo Văn Nguyễn - Thời đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X