Hotline 24/7
08983-08983

'Chiếc xe lộn nhào, bẹp dúm, lúc ấy mới nghĩ đến vợ con'

"Chiếc xe lao sang trái, sang phải, lộn nhào. Mọi thứ vụn nát, cây cối đổ rạp, mảnh kính tung tóe. Bản thân tôi hoảng loạn, chỉ biết lấy tay ôm đầu thủ thế...".

Câu chuyện được anh Vũ Tân (Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội đã thu hút hàng trăm lượt share (chia sẻ) và hàng ngàn lượt like (yêu thích).

Anh Tân cho biết, sự việc diễn ra vào đêm 1/11/2016 nhưng vẫn ám ảnh anh đến tận hôm nay. Theo lời kể của anh, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật một người bạn, nhóm bạn anh đã tổ chức một buổi liên hoan. Trong buổi tiệc này, mọi người đều uống rất say.

Sau đó, những người bạn này rủ nhau tiếp tục di chuyển đến một địa điểm khác để chơi "hết mình". Có 3 người lên xe ô tô của anh Tân để đi. Người bạn của anh là chủ bữa tiệc hôm đó đã nhất quyết đòi lái xe. Một người bạn khác trong nhóm cũng trấn an anh Tân khi khẳng định: "Tân yên tâm đi. Anh đi với anh X nhiều lần rồi, lúc uống rượu anh ấy lái xe rất chuẩn".

'Chiếc xe lộn nhào, bẹp dúm, lúc ấy mới nghĩ đến vợ con'
Chiếc xe sau vụ tai nạn

Và kết quả là chiếc xe đã gặp tai nạn. Anh viết: "Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, tôi cảm thấy không khác gì những vụ tai nạn kinh hoàng nhất trên phim ảnh. Cảm giác cái chết đến gần với mình hơn bất cứ lúc nào.

Trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), chiếc xe lao sang trái, sang phải, lộn nhào. Mọi thứ vụn nát, cây cối đổ rạp, mảnh kính tung tóe. Bản thân tôi hoảng loạn, chỉ biết lấy tay ôm đầu thủ thế".

May mắn mọi người trên xe đều không sao, chỉ xây xát nhẹ. Sau ít phút đầu sợ hãi, anh Tân lấy lại được bình tĩnh, thoát ra khỏi xe, gọi taxi đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra. Bản thân anh phải ở lại hiện trường xử lý, gọi cứu hộ.

Anh kể, khi xe được cẩu lên, như vô thức anh vội vàng mở cửa nhặt đôi dép của con trai để trên xe, giữ chặt trong tay. Lúc đó anh không màng đến giấy tờ, tài sản gì. Anh bảo: "Đến lúc đấy mới nghĩ đến gia đình, vợ con". Và người đàn ông ấy bật khóc.

'Chiếc xe lộn nhào, bẹp dúm, lúc ấy mới nghĩ đến vợ con'

'Chiếc xe lộn nhào, bẹp dúm, lúc ấy mới nghĩ đến vợ con'Anh Tân đã mất hơn trăm triệu để sửa chữa và bán tháo xe

Anh chia sẻ thêm, không chỉ thế, chiếc xe của anh cũng không mua bảo hiểm thân vỏ, phải sửa chữa hơn trăm triệu trong một tháng trời. Sau đó, anh phải bán cho thợ dưới dạng xe tai nạn, chịu lỗ một khoản tương đương.

Cũng từ vụ tai nạn này, anh khẳng định, trước đây anh không cảm thấy câu khẩu hiệu "Uống rượu bia không lái xe" thật sự quan trọng. Nhưng khi sự việc xảy đến với chính bản thân mình, khi sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết, anh mới thấy thấm thía, xót xa.

Anh viết: "Ngày hôm đó có lẽ tôi may mắn nhưng có nhiều người, nhiều gia đình đã không được như vậy. Đừng để khi sự việc xảy ra mới nói hai từ "Giá như". 

Tết đang đến rất gần, đồng nghĩa với đó là tần suất của những liên hoan, tất niên, chúc tụng cũng tăng cao.

Trước khi mỗi ly rượu nâng lên, mong rằng chúng ta hãy biết nghĩ - biết lo - biết sợ. Hãy đừng ích kỷ hưởng thụ mà không nghĩ đến cảm giác lo lắng của người ở nhà; hãy đừng khó chịu trước lời cằn nhằn của mẹ, của vợ khi chén chú chén anh cùng chiến hữu.

Đừng lấy tính mạng mình ra mặc cả mà tiếc vài chục tiền taxi, người làm ra tiền chứ mất người rồi thì không tài sản nào đánh đổi được; có tiền góp nhậu - phải có tiền gọi xe. Đã can ngăn, ta phải quyết liệt.

Cũng đừng vì cái sĩ diện hão, cái "hết mình" mà không quyết đoán từ chối. Câu nói là của người, còn cuộc đời là của mình. Bạn đừng bận tâm dăm ba câu nói mà bốc đồng hành động. 

Bạn xấu thì luôn nói lời thách đố vô tâm, còn bạn bè thực sự sẽ chẳng ai trách cứ nếu ta chối từ chính đáng".

Theo Phương Lê - Ảnh NVCC - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X