Hotline 24/7
08983-08983

Chia sẻ của cô gái trẻ 3 năm từ ngày mẹ mất: "Tết nhắc tôi rằng tôi không có gia đình"

3 năm, 3 cái Tết lủi thủi một mình, 3 năm phiêu bạt để quên đi nỗi buồn, rồi ngoảnh lại, chả có nơi nào trở về. Tết nhắc cho cô gái trẻ biết rằng cô không có gia đình.

Cứ mỗi năm đến dịp Tết, khoảnh khắc nhiều người mong chờ nhất vẫn là giây phút sum họp, đoàn tụ bên gia đình, kể chuyện năm cũ, chia sẻ dự định năm mới. Việc tưởng như giản đơn đó với nhiều người lại trở nên quá xa vời, thậm chí là không dám mơ tới.

Mới đây, chia sẻ của cô gái trẻ tên T.V. đã 3 năm nay không có một cái Tết trọn vẹn, chỉ có trống trải, không gia đình, không người thân, nhà cũng chẳng có để về... khiến nhiều người thấy cay khóe mắt.

Mẹ mất cách đây 3 năm, bố bỏ đi từ nhỏ và hiện giờ cũng đã có tổ ấm mới, ngày mẹ mất bố cũng không về, một mình bà nuôi V. vất vả và khi mẹ ra đi, V. bơ vơ.

3 năm, 3 cái Tết lủi thủi một mình, 3 năm phiêu bạt khắp nơi để quên đi nỗi buồn, đi hết nơi này đến nơi khác, từ Bắc chí Nam, rồi ngoảnh lại, chẳng có nơi nào để trở về. Tết nhắc cho cô gái trẻ biết rằng cô không có gia đình...

Tâm sự của cô gái trẻ 3 năm từ ngày mẹ mất: Tết nhắc tôi rằng tôi không có nhà - Ảnh 1.Chiếc xe đồng hành cùng cô gái trong những chặng đường thiếu vắng gia đình.

"Buồn lắm! 25 Tết rồi đấy. Thèm mùi hương trầm, thèm cái bánh chưng mẹ gói, thèm nấu ăn cho hai mẹ con... Tôi buồn lắm, mọi người vẫn còn bố mẹ là may mắn lắm, tôi thèm gia đình".

Năm nay, T.V. soạn ra cho mình một kế hoạch ăn Tết "hoành tráng", nhưng tất cả những nơi đó đều không phải gia đình cô, chỉ là "vay mượn" chút tình cảm từ nhà những người bạn thân.

"Từ 29 đến mùng 2, ăn Tết ở Hưng Yên nhà bạn thân.

Mùng 3 đến mùng 6, ăn Tết ở Hải Phòng nhà bạn thân. Có nhà mà cho thuê rồi nên cũng chả buồn về. Họ hàng xa cách, mẹ mất đã gần 3 năm. 3 cái Tết lủi thủi một mình…".

Nhiều khi chứng kiến cảnh gia đình bạn thân được quây quần bên nhau hạnh phúc, cô gái trẻ không khỏi tủi thân. "Tối qua về nhà bạn chơi, thấy người ta ôm mẹ ngủ mà buồn ứa nước mắt. Không có gia đình tủi thân lắm".

Tâm sự của cô gái trẻ 3 năm từ ngày mẹ mất: Tết nhắc tôi rằng tôi không có nhà - Ảnh 2.3 năm với cô gái trẻ là những năm tháng cô đơn và lủi thủi. Ảnh minh họa.

Sau khi mẹ mất, căn nhà đã cho thuê nên bát hương cúng mẹ được gửi bên nhà cậu, T.V vẫn về thắp hương cho mẹ mỗi dịp về nhà, còn Tết nhất rằm mùng một cậu thắp hương cho.

"Tết còn bảo đừng sang họ hàng chúc kẻo đen đủi vì mẹ mới mất. Chứ nếu họ hàng yêu thương thì tôi đã không phải sang nhà người dưng ăn Tết. Về thăm mẹ thì thăm chứ có bao giờ ở nhà ai ăn 1 bữa cơm đâu. Đau xót lắm! Về thăm mẹ thắp hương rồi ra Big C ăn suất cơm nhạt thếch.

Tôi không hận bố, bố tôi chắc có nỗi khổ riêng, tôi không trách hay gì hết. Tôi chỉ buồn nên tâm sự vậy thôi. Tết rồi nhà nhà sắm sửa, mình nhìn mà chạnh lòng thôi. Chắc mẹ mới mất nên chưa quen...".

Ngay khi đăng tải, câu chuyện của T.V. đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, mọi người đều dành cho cô gái trẻ những lời an ủi, động viên, rằng nên mạnh mẽ bước tiếp trong cuộc sống, rồi những thứ tốt đẹp sẽ đến với cô.

"Buồn quá bạn ơi, chúc bạn luôn sống hạnh phúc. Tôi mong bạn sẽ có những cái Tết thật đúng nghĩa, có thể chưa phải năm nay, nhưng có thể là năm sau. Chúc bạn thành công", một bạn bình luận.

"Đọc mà chạnh lòng, tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này. Năm mới sắp đến rồi, chúc bạn những điều tuyệt vời nhất, luôn mạnh mẽ nhé", một người khác chia sẻ.

Theo Minh Nhân - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X