Hotline 24/7
08983-08983

Chết cười vì "nghệ thuật" ăn quà vặt của dân công sở

Nói đến ăn quà vặt, không thể không kể đến các cô nàng, thậm chí cả các anh chàng nơi công sở. Không oan nếu gọi họ là những "cao thủ ăn quà vặt".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1001 con đường dẫn đến ăn quà vặt

Khi nhắc đến chuyện ăn quà vặt, chị em công sở tỏ ra rất hào hứng. Thu Phương (Nhân viên ngân hàng BIDV, ở đường 3/2, Q.10, TPHCM) chia sẻ: "Cứ đến giờ đi làm về là chị em trong phòng lại phân chia nhau mang quà vặt ăn cho ngày mai, ngày nào đi làm cũng phải có một chút gì để "nhấm", giờ thành thói quen rồi, thiếu nó là mình cứ thấy buồn ngủ thế nào ấy!".

"Công việc của mình là gọi điện thoại với khách hàng nên nhiều khi căng thẳng lắm, mình toàn phải lén mang túi ô mai hay mấy thứ nhỏ nhỏ dễ ăn như quả mận, ngô cay, đậu phộng để thỉnh thoảng còn nhấm nháp cho đỡ căng thẳng", Hoài An, một nhân viên chăm sóc khách hàng bộc bạch.

"Không ăn quà vặt á!? Không bao giờ" - Đó là câu nói chắc như đinh cột của Thu Lê - nhân viên truyền thông và là chuyên gia mang quà vặt đến phòng làm việc. Hôm thì chị mang cả kg cóc, hôm mang ít xoài, hôm mang bánh pía… Hàng ngày bên cạnh tiếng gõ bán phím lách cách, các đồng nghiệp khác vẫn nghe tiếng lép chép ăn quà vặt của cô nàng xinh xắn này.

"Cả ngày ngồi trong văn phòng, dán mắt vào màn hình máy tính rất vô vị. Sẽ vui hơn nhiều khi giữa lúc công việc căng thẳng, các đồng nghiệp chia nhau gói quà vặt, ly trà sữa hay ít trái cây. Chúng sẽ giúp tình đồng nghiệp thêm bền chặt, vừa được tám chuyện , hết stress ngay", Hoài Thanh - một kế toán làm việc tại TPHCM chia sẻ.

Ngoài thói quen mang quà vặt, dân công sở còn có thói quen chiêu đãi nhau bằng quà vặt. Có hàng ty tỷ lý do để mọi người chiêu đãi nhau "đại tiệc" quà vặt. Từ khao nhà mới, xe mới, áo mới, tăng lương đến đi công tác về, đi du lịch về… Đó là chưa kể đến những lý do chính đáng như có sinh nhật, lễ tết...

Theo anh Dũng Minh (IT của một công ty truyền thông), vốn dĩ ban đầu các anh không "nghiện" ăn vặt như các cô nàng công sở. Nhưng rồi "gần mực thì đen…", các anh cũng nhanh chóng gia nhập hội ăn quà vặt tại công ty. Cũng từ đấy, nhiều văn phòng đã phát sinh thêm một quỹ được gọi là quỹ quà vặt để rồi hàng ngày cứ tầm 3 - 4 giờ chiều, phòng làm việc lại rôm rả như có tiệc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghề ăn cũng lắm công phu

Với những "siêu lợi ích" như vậy, rất khó có cô nàng, thậm chí cả các anh chàng công sở chối từ những món quà vặt hấp dẫn. Nhưng đó là chuyện của họ. Sếp của họ thì không nghĩ như vậy.

Phần lớn các công ty đều không có quy định cấm nhân viên ăn uống trong giờ làm việc bằng văn bản rõ ràng, nhưng qua khảo sát thì hơn 90% sếp đều không muốn thấy cảnh nhân viên mình tay gõ máy tính mà mồm chóp chép nhai. Sợ sếp nhưng vẫn phải ăn, muốn ăn thì phải rình sếp đã tạo nên một cái "thú đau thương" cho dân công sở.

Nếu như chỉ ăn vặt một cách vụng trộm những món nhẹ nhàng như hạt dưa, hạt hướng dương, bánh quy,… có thể qua mắt sếp trót lọt, thì những cô nàng nghiền ăn những món nặng đô như sầu riêng, xoài chấm mắm ruốt, cóc chấm mắm tôm… như Hạ My (nhân viên PR tại TPHCM) lại khác.

Chẳng là cô rất nghiện món xoài xanh chấm mắm ruốt. Một hôm trời mưa, Trưởng phòng đi vắng, My rủ mấy chị cùng phòng chế biến ngay món ăn quen thuộc này. Khổ nỗi đang xuýt xoa vị chua chua của xoài, mùi "thơm nồng" của mắm ruốt, bỗng đâu chị trưởng phòng và đối tác làm ăn bất ngờ mở cửa phòng bước vào.

Quá bất ngờ, một chị trong nhóm đã làm rơi chén mắm ruốt xuống sàn. Mai là sàn có trải thảm nên chén mắm không bị tung tóe. Nhưng mùi mắm "dậy sóng" trong căn phòng mở điều hòa thì thật kinh khủng.

Trong tâm trạng hưng phấn vì được lén lút hưởng thụ lại thấy chén mắm bị rơi, sự tức giận của sếp, vẻ luống cuống của mọi người đã khiến Hạ My phá lên cười sằng sặc trước ánh mắt hình viên đạn của sếp.

Kết cục sau "trận đạp phá" đó, Hạ My và các đồng sự bị sếp mắng một trận te tua. Chưa kể, cả phòng phải mất cả tuần è cổ xử lý mùi mắm ruốt vương vấn mãi không thôi!

Éo le và gay cấn không kém là tình huống của anh Trung Thành và chị Hồng Nhung (nhân viên kinh doanh tại một công ty XNK, Q.3, TPHCM). Số là một người trong phòng vừa đi nghỉ mát về mang mực khô lên công ty làm quà.

Trung Thành và Hồng Nhung được phân công ra hành lang nướng mực. Không để ý tòa nhà có hệ thống báo cháy nên cả hai cứ vô tư nướng. Chủ đến khi khói bốc lên nhiều, chuông báo cháy kêu vang làm cả tòa nhà náo loạn thì cả hai trở tay không kịp. Lần đó, cả Trung Thành và Hồng Nhung đều bị sếp kỷ luật vì làm công ty liên lụy cảnh bị bảo vệ toàn nhà lập biên bản phạt.

Theo H.Q - Sức khỏe gia đình

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X