Hotline 24/7
08983-08983

Cháy 50 căn nhà ở Nha Trang: "Tết này không biết đi về đâu"

Hàng nghìn người dân cồn Nhất Trí chỉ biết khóc khi nhìn cả gia sản hóa thành tro bụi chỉ sau 1 đêm và đau đớn không biết đi đâu khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Mất trắng trong 1 đêm

Sáng 18/1, hàng trăm bộ đội cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành dọn dẹp khu vực xảy ra vụ cháy ở cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Vụ cháy được đánh giá lớn nhất tỉnh Khánh Hòa trong nhiều năm qua.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, 50 căn nhà của người dân đã bị thiêu rụi thành tro chỉ sau 1 đêm. Khu vực trước đây là những ngôi nhà chồ san sát nhau giờ chỉ còn lại bụi than và nền đất đen sì.

Cháy nhà ở Nha Trang: Tết này không biết đi về đâu - Ảnh 1.

Bộ đội đang giúp người dân dọn dẹp lại nhà cửa sau khi bị thiêu rụi hoàn toàn

UBND TP Nha Trang cho hay, người dân cồn Nhất Trí chủ yếu làm nghề đi biển, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.

"Lửa lan nhanh quá, chúng tôi chỉ kịp lấy vài bộ đồ rồi chạy thoát ra ngoài chứ không mang theo được tài sản gì cả.Chỉ trong 1 đêm, dân chúng tôi ở đây trắng tay", bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi) lau nước mắt nói.

Người dân không cầm nổi nước mắt khi nhà bị cháy ở Nha Trang

Nhà cửa, tài sản bị thiêu rụi, người dân rơi vào cảnh tay trắng

Trở về căn nhà cũ sau 1 đêm chạy trốn bão lữa, chị Lê Thị Vân (33 tuổi) bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt và chỉ biết ngồi khóc. Khi vụ cháy xảy ra, chị Vân ở nhà cùng 2 con và người mẹ già. Chồng chị Vân đi biển vẫn chưa về.

"Mấy mẹ con tôi đang ngủ thì nghe bà con hô hoán có cháy. Tôi chạy ra xem thì thấy lửa đỏ rực 1 góc trời, đang lan nhanh tới nhà chúng tôi.

Tôi ôm 2 đứa con rồi dẫn mẹ xuống chiếc ghe chèo ra khỏi nhà. Chúng tôi đi nhanh quá, áo quần cũng không kịp lấy. Tài sản của chúng tôi mất hết rồi, bây giờ không biết sống sao đây", chị Vân khóc nói.

Người dân cồn Nhất Trí vẫn chưa hết bàng hoàng khi sau vụ cháy lớn ở Nha Trang.

Người dân cồn Nhất Trí vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão lửa

Ông Nguyễn Văn Hoạt (67 tuổi) tay ôm chiếc tivi đứng bất động trên nền nhà cũ. Đó là vật dụng duy nhất ông kịp đưa ra ngoài khi vụ cháy ập đến.

"Tụi tui ở đây làm nhà chồ, san sát nhau. Nhà làm bằng tre, gỗ, mảnh bìa các tông nên cháy lan rất nhanh.

Lửa thiêu hết rồi, nhà cửa không còn. Tết này không biết sẽ đi về đâu", ông Hoạt lo lắng.

Khẩn thiết kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.

"TP sẽ hỗ trợ chỗ ở và thức ăn cho người dân trong thời gian trước mắt. Tết Nguyên đán sắp đến nên thành phố đang tìm cách hỗ trợ người dân có chỗ ở để đón Tết", ông Danh nói.

Cháy 50 căn nhà ở Nha Trang: Tết này không biết đi về đâu - Ảnh 4.

Những gì còn sót lại là mấy bộ áo quần kịp mang theo khi chạy ra khỏi nhà

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước khẩn thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ 70 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu ở cồn Nhất Trí bị thiêu rụi nhà cửa.

"Chúng tôi đang liên hệ với các chủ nhà trọ, các ký túc xá ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để hỗ trợ người dân vào ở. Phường cũng sẽ đề nghị UBND TP Nha Trang hỗ trợ lương thực, thực phẩm để không có bất kỳ người dân nào bị đói. Việc bố trí chỗ ở sẽ hoàn thiện trước Tết để người dân có thể đón Tết.

Phường cũng có thư kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay với chính quyền giúp đỡ người dân qua cơn hoạn nạn này", ông Cường nói.

Sau vụ cháy lớn ở Nha Trang, người dân chưa biết đi đâu về đâu.

Người dân cồn Nhất Trí chưa biết đi đâu về đâu

UBND TP Nha Trang cũng cho hay nguyên nhân vụ hỏa hoạn này hiện đang được điều tra.

Theo Tiểu Bạch - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X