Hotline 24/7
08983-08983

Chàng trai Tây Ninh khát khao trở thành hoa hậu

Từng giả gái, rồi tự dùng hormon để trở nên nữ tính hơn, 'chàng trai' quê Tây Ninh ngày nào giờ đã sắp thành cô gái thực sự, với ước mơ thi sắc đẹp và làm mẹ.

chang-trai-tay-ninh-khat-khao-tro-thanh-hoa-hau

Chàng trai Tây Ninh ngày nào giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp.

Ngay từ ngày nhỏ, Tây Hà (tên thật là Đỗ Minh Tiến, sinh năm 1993) đã thích làm điệu, thích váy áo và các trò chơi của con gái. Hà nhút nhát, dễ dàng mít ướt khi bị trêu chọc. Bố mẹ đã nhìn thấy sự khác lạ của cậu con trai út trong nhà, nên tìm các lớp thể thao từ võ đến bóng chuyền, đưa Hà đến học để tăng sự mạnh mẽ, nam tính. Trước kỳ vọng cũng như áp lực của gia đình, Hà cố che giấu bản chất thật của mình.

Tuy nhiên, cô biết rõ mình là người con gái bị gò bó trong cơ thể của một cậu con trai. Như các cô gái mới lớn khác, Hà cũng rung động trước những anh chàng chuẩn men, mạnh mẽ và nam tính. Từ lớp 8, Hà đã thầm thích một anh bạn trên mình một khóa. Tình cảm thuở học trò được cô giữ kín trong lòng và cũng nhanh chóng kết thúc khi Hà vào học lớp 9 thì anh bạn kia lên cấp ba và chuyển trường.

Lần thứ hai, con tim Hà lỗi nhịp khi từ Tây Ninh vào TPHCM học đại học Công nghệ thực phẩm. Lúc đó, 19 tuổi, Hà có một người bạn thân thiết cùng khóa. Thấy Hà hiền lành, nhút nhát, người bạn luôn lo lắng quan tâm và bảo vệ. Tình cảm dành cho người bạn này khiến cuộc sống của Hà nhiều áp lực bởi cô linh cảm họ chỉ coi mình là một thằng bạn thân, một người tri kỷ. Thỉnh thoảng người đó cũng trêu đùa, nếu Hà là con gái, người đó sẽ cưới làm vợ. 

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, Hà lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm. Kết quả đúng như Hà lo lắng, người ấy quá bất ngờ trước tình cảm này và không gặp cô nữa. Tình yêu không còn nhưng khát khao được sống thật với mình trong Hà ngày càng lớn.

Hà hiểu những bất lợi của mình: một người con gái trong thể xác của một cậu con trai. Cộng thêm những dịp lễ Tết, nhìn những bạn gái xúng xính váy áo được người yêu đưa đi chơi, còn mình cô đơn nơi phòng trọ, Hà bắt đầu tự dùng hormon để cơ thể trông nữ tính hơn. Cô cũng tự an ủi mình bằng cách giả gái, mặc đầm, trang điểm, nuôi tóc dài và ước mơ một ngày được tham dự các cuộc thi sắc đẹp.

chang-trai-tay-ninh-khat-khao-tro-thanh-hoa-hau-1

Sinh nhật năm 19 và 20 tuổi, trước và sau khi Tây Hà bắt đầu dùng hormon.

Sự thay đổi hình dáng khiến Hà gặp nhiều bất lợi khi kiếm việc làm thêm cũng như xin thực tập. “Nhìn qua hồ sơ mọi người đều nghĩ là nam, đến khi gọi lên phỏng vấn, nhìn mình yểu điệu, các công ty lắc đầu từ chối", Hà tâm sự. Thậm chí từ khi Hà quyết định trở thành con gái, bạn bè cũ cũng quay lưng. Bù lại, cô có những người bạn mới là những người chuyển giới hay đồng tính.

May mắn đến với Hà vào tháng 8/2015 khi cô tham dự cuộc thi của một trung tâm thẩm mĩ tại TPHCM và giành được phần thưởng là một gói phẫu thuật kéo dài 3 tháng gồm phẫu thuật ngực và gương mặt như nhấn mí, thu gọn cánh mũi, chỉnh cằm, điều trị da... Sau phẫu thuật, cô trở nên xinh đẹp hơn hẳn, cùng với dáng chuẩn, cao 1m75, nặng 58kg, số đo ba vòng 88-64-92. Sống trong hình hài người con gái, Hà cảm thấy được mọi người chiều chuộng, đối xử với mình nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống của Hà cũng sang trang mới, cô xin được công việc trợ lý dự án tại trung tâm ICS, nơi bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người song tính, đồng tính, chuyển giới.

Cuộc sống của cô gái 23 tuổi không tình yêu, đơn giản nhưng không tẻ nhạt. Hà vẫn sống cùng những người bạn đồng tính mà cô đã ở cùng từ thời sinh viên trong một khu trọ tại Tân Phú. Hàng ngày, Hà dậy sớm, tập yoga, sau đó đi làm. Cô ăn cả ba bữa ở ngoài, đến 7h tối về nhà. Cô không đi chơi tối, ở nhà học tiếng Anh, xem các chương trình dạy trang điểm trên Youtube, chat với bạn bè, cuối tuần mới đi chơi với bạn. Hà vạch sẵn kế hoạch rõ ràng cho tương lai sắp tới: 25 tuổi sang Thái phẫu thuật bộ phận sinh dục để chính thức trở thành phụ nữ; 27 tuổi sẽ ghi danh tham dự cuộc thi Miss International Queen dành cho những người chuyển giới.

chang-trai-tay-ninh-khat-khao-tro-thanh-hoa-hau-2

Cô nàng đang nuôi ước mơ tham dự các cuộc thi sắc đẹp để khẳng định bản thân mình.

Từng lăn lộn làm các công việc từ phát tờ rơi đến bán hàng, va chạm với cuộc sống nhiều, cô gái trẻ không kỳ vọng nhiều vào tình yêu, hôn nhân. Hà tâm sự, nếu có ai đó thương và chấp nhận, cô cũng phải tìm hiểu kỹ xem có hợp với mình không. Cô hy vọng, nếu có thể, sau này sẽ xin con về nuôi, bởi bản tính yêu con nít và thích làm mẹ. Hiện tại mong ước lớn nhất của Hà là có cuộc sống ổn định, có thể làm gì đó để bù đắp lại cho cha mẹ, và hoạt động cho cộng đồng người song tính, đồng tính và chuyển giới.

Trước ngăn cản của nhiều cho rằng phẫu thuật chuyển giới sẽ giảm thọ, Hà khẳng định, được sống là chính mình mới là điều quan trọng và thoải mái nhất: "Thà mình sống 60 năm nhưng đó là khoảng thời gian huy hoàng, còn hơn sống 80 năm mà cứ tiếp tục giấu mình, lặng lẽ. Để có tuổi trẻ rực rỡ nhất thì khi về già có đánh đổi ra sao mình cũng không hối tiếc".

Theo Kim Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X