Cảnh tượng hãi hùng ở những nơi nắng nóng kỷ lục đi qua
Cuối tháng 5, sang tháng 6, 7, nắng nóng kỷ lục đã xảy ra kinh hoàng ở nhiều nơi trên thế giới, làm đảo lộn cuộc sống của người dân và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Đợt nắng nóng kinh hoàng trong lịch sử Ấn
Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 người ở đất nước này, khiến Ấn Độ trở thành nước có
số người chết cao thứ 4 vì nắng nóng trong lịch sử. Trong ảnh, nắng nóng làm mặt đường nhựa ở thủ
đô New Delhi, Ấn Độ bắt đầu tan chảy. Ảnh: EPA
Người dân nhập viện do nắng nóng ở Bhopal Madhya Pradesh.
Theo CNN, nhiệt độ cao nhất của Ấn Độ vào ngày 1/6 là 45,40C, đo tại thành phố Daltongan ở bang
Jharkhand. Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ cao nhất là 39,9 0 C và độ ẩm tăng cao, báo Deccan
Herald đưa tin sáng 3/6.
Bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ là vùng có nhiều
người chết nhất, chiếm 2/3 tổng số người thiệt mạng trên cả nước Nam Á này. Trong ảnh, đàn cừu đi
qua một cái hồ khô cạn ở New Delhi hôm 27/5
Nạn nhân của đợt nắng nóng khủng khiếp này là những người
nghèo vô gia cư, người ăn xin và công nhân xây dựng thường xuyên làm việc dưới ánh nắng, người cao
tuổi hoặc bị ốm nên đủ sức chống chọi trước cơn nắng nóng gay gắt. Trong ảnh, người dân Ấn Độ tìm
cách giải nhiệt vì nắng nóng
Tại Pakistan, đợt nắng nóng dữ dội hoành
hành khắp miền nam nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Những gì đã xảy ra thật sự là
nỗi kinh hoàng đối với người dân ở đây. Trong ảnh, một người đàn ông đang để vòi nước công cộng xả
lên người mình cho mát, sau khi ông đã lấy đầy 2 chai nước giữa thời tiết nóng dữ dội ở
Karachi, Pakistan
Những người mất mạng trong đợt nắng nóng này đa phần là do
bị say nắng và kiệt sức. Phần lớn họ là người già, người nghèo - những người không có đủ điều kiện
sinh hoạt. Trong ảnh, người đàn ông nằm trên cáng với các đồ đạc của mình do bị say nắng
Vô số thi thể nạn nhân trong đợt nắng nóng dữ dội trong
nhà xác Edhi
Nhiều người dân ở Karachi đã phải sống như trong cảnh địa
ngục khi liên tiếp xảy ra tình trạng cắt điện và mất nước. Điều này khiến họ gần như không thể
chống chọi được với nắng nóng oi bức. Trong ảnh, nhiều người đang đưa tiền ra để mua đá lạnh trên
đường từ một nhà cung cấp ở Karachi, Pakistan
Một con hổ tại vườn thú Karachi cũng phải ôm một tảng
đá lạnh lớn để có thể chống chọi với cơn nắng nóng dữ dội. Nhiệt độ ở đây trong đợt nắng nóng đã
đạt đến 450C
Tại châu Âu, thời tiết nắng nóng kỷ lục đã làm đảo lộn
cuộc sống của hàng triệu người dân châu Âu và cướp đi sinh mạng của nhiều người dân tại các quốc
gia này. Trong ảnh, cậu bé nhặt bóng cho giải quần vợt Wimbledon đã ngất vì nắng nóng.
Đợt nắng nóng còn tấn công các nước: Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển và phía bắc nước Ý dự kiến sẽ kéo dài trong vài ngày và nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 400C. Nhiệt độ tại Paris chạm mức 390C vào trưa thứ Tư (1/7) sau khi phía tây nam nước Pháp chứng kiến nhiệt độ lên tới 420C và Cordoba ở phía nam Tây Ban Nha ghi nhận mức nhiệt gần 44 độ C.
Một binh sĩ tại Thorney nhận nhiệm vụ bảo vệ Thái tử Charles tới lễ tưởng niệm các anh hùng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai đã ngất xỉu trước biển ở đảo Hayling, hạt Hampshire hôm qua.
Cảnh tượng trong tàu điện ngầm London khi nhiệt độ lên tới
370C, cao nhất trong 12 năm qua. Charlotte Dalen, một người Na Uy nhưng sống tại London, nói:
"Trời nóng và mùi mồ hôi rất khó chịu. Mọi người dùng tờ rơi để quạt nhưng dường như biện pháp đó
không phát huy tác dụng".
Philippe Bonnet, nhân viên ngân hàng 41 tuổi, cho biết:
"Trời quá nóng. Tôi chỉ ngồi trên tàu điện ngầm 20 phút nhưng không chịu nổi vì không có điều hòa.
Mồ hôi túa ra khắp cơ thể và tôi không thể kiểm soát".
Một khán giả cũng đã gặp vấn đề về sức khỏe vì nắng nóng
trong giải vô địch Wimbledon ở câu lạc bộ London
Nhiều người đổ xô tới đài phun nước Trocadero ở thủ đô
Paris, Pháp để xua tan cái nóng của những ngày đầu tháng Bảy
Các thí sinh trải qua ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp
THPT quốc gia trong cái nóng gần 40 độ.
Trời nóng trên 40 độ, bất kỳ chỗ nào có bóng mát, các bậc
phụ huynh đều tận dụng
Các phụ huynh bịt kín, kiễn nhẫn chờ con tại điểm thi
trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội)
Nắng nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến nhiều người dân
Thủ đô, nhất là những người lao động nghèo cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu. Suốt một ngày dài,
họ đã phải đội nắng đi làm thì khi đếm đến, trở về căn phòng chật hẹp, nhiều người còn thấy ngột
ngạt hơn. Thay vì có thể ở nhà tránh nóng, nghỉ ngơi, rất nhiều người dân hối hả lao ra đường
tìm cách giải nhiệt, trốn nóng. Trong ảnh, nhiều thanh niên vạ vật trên cầu Long Biên trốn
nóng.
Những người lao động nghèo dù đã chuyển sang làm ca đêm vẫn không thoát khỏi cảnh nắng nóng như nung người.
Theo Lan Dương - Báo Gia đình và Xã hội
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình