Các bé sinh tư ngủ ngon ngày ra viện
Bốn cháu bé sinh tư hiếm gặp ở Đồng Tháp mới đây đã được xuất viện về nhà, sau hơn 3 tuần nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt và ấp "chuột túi".
Bọn trẻ ngủ ngon trong vòng tay người thân suốt hành trình hơn 200 km.
Sinh non ở tuần thứ 32, bốn bé gái lần lượt được đưa ra khỏi bụng mẹ với cân nặng 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg. Quá bé, các cháu phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt, sau đó được ấp kangaroo trước khi xuất viện
Tạm biệt tập thể y bác sĩ và cả bệnh nhân tại Bệnh viện Từ Dũ TP HCM. Các cháu là con của chị Tình - anh Đồng ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, mang thai tự nhiên và chào đời ngày 20/6
Gia đình, họ hàng huy động gần chục người lên Sài Gòn đưa 4 bé về Đồng Tháp. Ngồi vào xe, y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cẩn thận hướng dẫn, nhắc nhở cách chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu
Sau hành trình hơn 3 tiếng đồng hồ, các bé về đến nhà trong niềm vui đón của gia đình người thân. Kỷ niệm ngày quan trọng trong đời này, 4 cháu bé được Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam tài trợ một năm uống sữa Physiolac miễn phí
Ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng nghèo từ nay thêm tiếng khóc, tiếng cười của 4 đứa trẻ sinh tư, nhưng cũng lâm vào cảnh khó khăn vì thiếu điều kiện nuôi dưỡng một lúc bốn đứa trẻ sơ sinh. Đây là ca sinh tư hiếm gặp tại Việt Nam, với tỷ lệ 1/700.000 ca
AloBacsi.vn (Theo VnExpress)
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình