Hotline 24/7
08983-08983

Bố mẹ già ngã quỵ khi nhận dạng con

13 người tử nạn trong vụ sập giàn giáo tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đều xuất thân từ những vùng quê nghèo, nhiều người là trụ cột kinh tế của gia đình.

Họ mất đi khiến vợ con chơi vơi, không biết nương tựa vào đâu.

Chiều 26/3, Hà Tĩnh mưa rả rích, ngôi nhà anh Trần Anh Hoàn (28 tuổi, trú xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) - một trong 13 người tử nạn sau vụ sập giàn giáo ở khu kinh tế Vũng Áng, chìm trong không khí đau thương. Từ khi nhận hung tin con trai tử nạn, vợ chồng ông Trần Văn Chất và bà Trần Thị Hoa ngã quỵ, không thể vào hiện trường nhận dạng thi thể con.

me-nan-nhan-5175-1427381428.jpg

Bà Hoa (mẹ nạn nhân Hoàn) khóc lả tử khi nhận được hung tin. Ảnh:T Thiên

Khi ôtô chở linh cữu anh Hoàn rẽ vào ngõ, bà Hoa khóc thét níu lấy xe. "Con nói đi làm rồi năm nay cưới vợ để mẹ có cháu bế, sao bây giờ vội đi thế hả Hoàn. Bố mẹ sống làm sao nổi", nói đến đây người mẹ lịm dần.

Là con trai cả trong gia đình có ba anh em trai, cách đây 5 năm Hoàn tốt nghiệp một trường tại TPHCM, ở lại làm việc một năm rồi về quê nhà mưu sinh. Anh xin vào làm việc tại khu công nghiệp Vũng Áng với đồng lương tạm đủ nuôi sống bản thân. Mới Tết vừa rồi về nhà, Hoàn còn đùa năm nay sẽ kiếm nàng dâu về ra mắt bố mẹ.

"Thằng Hoàn từ lúc bé đến lúc lớn đều ngoan và chăm học, không khi nào bố mẹ phải quát mắng", ông Chất quệt ngang hàng nước mắt nói. Ông kể, rạng sáng 26/3, đang ngủ thì chuông điện thoại để ở đầu giường vang lên.

Cầm máy, ông chết đứng khi nhận được tin con trai gặp nạn khi đang làm công trình. Người thân bắt xe vào tới nơi thì thấy thi thể của Hoàn lấm lem, trầy xước.

tang-thuong-6582-1427383286.jpg

Vụ sập đã làm 13 người chết. Nhiều cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Ảnh: T. Thiên.

Ở vùng quê Diễn Châu (Nghệ An) có hai nạn nhân vụ sập giàn giáo. Trong ngôi nhà của anh Lâm Hữu Chính (37 tuổi, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), tiếng khóc ai oán của chị vợ Chu Thị Kiều vang vọng cả ngõ nhỏ. Ôm đứa con trai 3 tuổi vào lòng, chị Kiều cố níu lấy linh cữu của chồng mới được chuyển từ Hà Tĩnh về tới nhà.

"Anh đi rồi, một mình em nuôi sao nổi hai con nhỏ anh ơi. Các con đến tuổi ăn học rồi mà không có bố nữa thì biết làm sao trời ơi", thấy mẹ khóc, bé Nhi 7 tuổi cũng òa khóc theo rồi gọi "Bố ơi! Bố ơi! Ngủ dậy nhanh đi bố…!". Đứa em trai 3 tuổi ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nhưng thấy chị và mẹ khóc cũng nức nở.

Nhìn cảnh ấy, nhiều bà con hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân đã không cầm được nước mắt. Người thân cho biết, 2 năm qua nhờ đồng lương chừng 10 triệu đồng một tháng của anh Chính mà cuộc sống gia đình khấm khá hơn. Đây là mức thu nhập trong mơ của gia đình so với thời anh Chính còn là lao động tự do.

Cùng ở Diễn Châu còn có nạn nhân Phạm Xuân Hùng (31 tuổi, trú tại Diễn Yên) cũng rất khó khăn. Anh Hùng ra đi khi đứa con út mới hơn một tuổi, người vợ trẻ thường xuyên ốm đau.

cuu-ho-1259-1427383286.jpg

20 giờ sau khi vụ sập xảy ra, lực lượng cứu hộ mới giải phóng hết khối lượng sắt thép khổng lồ. Ảnh: Hùng Táo.

Khoảng 20h tối 25/3, giàn giáo tại công trường xây dựng Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) đổ sập, vùi chết 13 người, 28 người bị thương. Lãnh đạo của công ty Samsung C&T, nhà thầu chính cảng nước sâu Sơn Dương, cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với chính quyền để điều tra về nguyên nhân tai nạn.

Trước đó tối 25/3, Samsung C&T đã hỗ trợ 30 triệu đồng để đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng. UBND tỉnh cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo Hải Bình - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X