Hotline 24/7
08983-08983

Bố mẹ đầu trần vượt đèn đỏ: Bất ngờ lời con trẻ

Trong khi nhiều phụ huynh vượt đèn đỏ, đèn vàng, vi phạm giao thông thì các cháu nhỏ lại có ý thức rất tốt, thậm chí nhắc nhở ngược lại bố mẹ.

CSGT kiên quyết nhắc nhở người vi phạm

Ngày 12/4 trên một diễn đàn ô tô lan truyền câu chuyện CSGT ở Hà Nội nhắc nhở thậm chí kiên quyết dừng xe những người đi ngược chiều khi dừng đèn đỏ. Chiến sĩ CSGT không xử phạt mà tuyên truyền, giải thích để những người vi phạm hiểu và yêu cầu những người này quay trở lại đi đúng phần đường.

Theo những hình ảnh ghi lại thì sự việc trên xảy ra trên đoạn đường Láng và Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội). Những người vi phạm gồm nhiều lứa tuổi: người trẻ tuổi, người trung tuổi, thậm chí có cả phụ huynh chở theo sau con là học sinh.

“Thế mới thấy không phải CSGT nào cũng xấu”, anh Hồ Hải Hoàng người chứng kiến và đăng tải clip chia sẻ.

Bo me dau tran vuot den do: Bat ngo loi con tre
Một chiến sĩ CSGT dừng các chủ phương tiện lại để nhắc nhở vì đi ngược chiều khi đèn đỏ xuất hiện. Ảnh: Hoàng Hải

Dòng chia sẻ trên đã ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến phản hồi, tranh luận từ phía các thành viên diễn đàn.

“Quá hay luôn”, “quá tuyệt vời” là những lời khen ngợi mà nhiều facebooker dành cho chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ triên đường.

Tuy nhiên nhiều người cũng thừa nhận sự thật đáng buồn khi giao thông tại Việt Nam: “Chúng ta hay có kiểu đám đông. Vượt đèn đỏ, ngược chiều 1 người vượt là 10 người theo sau”.

Chia sẻ thêm với Đất Việt, anh N.C, một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận tình trạng vượt đèn đỏ, đèn vàng diễn ra thường xuyên, nhất là trong giờ cao điểm.

“Chỉ cần không có lực lượng CSGT là người dân sẵn sàng vượt đèn đỏ, đèn vàng. Dường như việc này đã trở thành thói quen. Việc chờ đợi vài chục giây để tuân thủ luật giao thông nhiều người cảm thấy không thể làm được.

Đáng buồn là nhiều trường hợp vi phạm còn chở theo cả các cháu nhỏ đang học mẫu giáo, tiểu học. Nếu bố mẹ không gương mẫu thì con cái sau này rất dễ bị ảnh hưởng thói quen của người lớn”, anh C. cho hay.

Anh C. kể lại một câu chuyện thực tế trong quá trình làm nhiệm vụ. Có một lần anh yêu cầu một người phụ nữ dừng xe để xử lý lỗi vi phạm vượt đèn đỏ. Người mẹ lúc này có giải thích là vội chở cô con gái nhỏ đến trường mẫu giáo nên không may vi phạm luật giao thông.

“Thật bất ngờ, cô bé ngồi đằng sau lại đính chính. Cháu cho biết mẹ rất hay vượt đèn đỏ dù đã có lần cháu nói ở trường cô giáo dạy phải tuân thủ luật giao thông. Người mẹ không nói được gì và chấp nhận nộp phạt”, anh C. tâm sự.

Từ bỏ thói quen xấu vì con nhắc nhở

Chia sẻ với Đất Việt, chị Nguyễn Thu T. (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, nhiều lần do vội công việc hoặc ngại tắc đường nên chị cũng có vượt đèn đỏ, đèn vàng. Tuy nhiên từ sau khi bị cậu con trai 4 tuổi nhắc nhở, chị đã phải từ bỏ thói quen trên.

Bo me dau tran vuot den do: Bat ngo loi con tre
Nhiều phụ huynh chở theo con nhỏ nhưng vẫn thản nhiên vượt đèn đỏ. Ảnh: VNN

“Có lần khi di chuyển đến ngã tư, tôi một phần thấy đường vắng, một phần sợ cháu nắng nóng nên đã vượt đèn đỏ. Cậu con trai tôi ngồi sau yêu cầu mẹ phải dừng lại vì vi phạm giao thông. Lúc đó vì gió cũng như đội mũ bảo hiểm khá kín nên tôi không nghe rõ lắm.

Thế là cháu tự nhiên bật khóc. Hốt hoảng tạt vào lề đường hỏi chuyện thì mới biết được cu cậu giận mẹ đã vi phạm luật giao thông. Tôi phải hứa với nhau lần sau không như thế nữa cháu mới nín”, chị T. tâm sự.

Theo chị T. một vài người bạn của chị cũng rơi vào tình huống dở khóc, dở cười vì những lời “chất vấn” của con vì lỡ vượt đèn đỏ.

“Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên từ bỏ thói quen này. Mình muốn nhanh hơn vài chục giây nhưng có thể nguy hiểm đến an toàn của bản thân và con trẻ. Thậm chí có thể khiến các cháu bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu”, chị T. chia sẻ.

Anh Tô Văn K. (Hà Đông, Hà Nội) cũng bất ngờ trước phản ứng của con gái 5 tuổi khi một lần anh quên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Do đoạn đường di chuyển từ nhà đến trường cháu rất gần, lại ít khi có CSGT nên anh K. không có thói quen đội mũ bảo hiểm.

"Mọi lần tôi đều chở cháu đi học. Tuy nhiên một hôm cháu kiên quyết không ngồi sau xe bố mà đòi bằng được mẹ đưa đến lớp. Khi hỏi chuyện cháu cũng hồn nhiên bày tỏ cảm xúc của con trẻ.

"Con ghét bố, con không muốn chơi với bố. Bố không đội mũ bảo hiểm lại còn vượt đèn đỏ. Cô giáo con bảo những người ý thức kém mới làm thế". Tôi giật mình trước những suy nghĩ của cháu. Từ lần đó, đi đâu làm gì có cháu tôi cũng phải chấp hành luật giao thông", anh K. trải lòng.

Theo Hà Đông - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X