Hotline 24/7
08983-08983

Bố bỏng nặng vì lao vào biển lửa cứu con gái 2 tuổi

Xông lên đám cháy ở lầu một căn nhà tại trung tâm TPHCM mong cứu con gái, song anh Vũ bị bỏng nặng khi cầu thang bị ngọn lửa đánh sập.

Ngày 5/5, không khí tang thương bao trùm Nhà đại thể BVĐK Sài Gòn bởi tiếng khóc của người thân bé Đào Vân Anh (2 tuổi) - nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng buôn bán cơ khí điện máy trên đường Tôn Thất Đạm (quận 1, TPHCM), tối 4/5.

Chị Pha như ngây dại khi con gái đầu lòng đã chết trong đám cháy. Ảnh: An Nhơn

Chị Pha như ngây dại khi con gái đầu lòng đã chết trong đám cháy. Ảnh: An Nhơn

Mẹ bé - chị Võ Thị Diễm Pha - mới nhận được hung tin sáng nay. Chạy đến bệnh viện, chị ngất lịm khi thấy con nằm co quắp. Chồng chị, anh Đào Kim Vũ (28 tuổi) đang được cấp cứu ở BV Chợ Rẫy vì bỏng nặng trong lúc nỗ lực xông váo đám cháy cứu con gái nhưng bất thành.

"Sợ vợ chồng nó sốc nên đêm qua mọi người phải nói là con bé chỉ bị thương nhẹ, đang được bác sĩ chăm sóc, chứ đâu dám nói thật", ông nội bé Anh nói.

Bé Anh là con gái đầu của vợ chồng anh Vũ. Kinh tế khó khăn nên họ ở chung với đại gia đình hơn chục người ở căn nhà trong hẻm đường Tôn Thất Thiệp, gần hiện trường xảy ra cháy. Hàng ngày, vợ chồng anh thay ca nhau làm phục vụ ở quán ăn gần nhà để kiếm tiền mua sữa cho con.

Cách nay hơn 2 tuần, chị Pha xin ngồi nhờ vỉa hè gia đình sui gia trên đường Tôn Thất Đạm để bán nước mía vào ban đêm, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Từ đó, mỗi chiều bé Anh lại theo mẹ ra đó chơi.

Lửa bùng lên ở lầu một của căn nhà 2 tầng khiến bé gái đang ngủ thiệt mạng. Ảnh: An Nhơn

Lửa bùng lên ở lầu một của căn nhà 2 tầng khiến bé gái đang ngủ thiệt mạng. Ảnh: An Nhơn

Khoảng 18g hôm qua, chị Pha đưa con gái lên căn phòng trên lầu một của nhà sui gia ngủ nhờ. Sau đó chị lo bán phía trước vỉa hè. Khi phát hiện lửa ở lầu một, chị cùng mọi người xung quanh tìm cách dập lửa cứu bé nhưng đám cháy ngày càng bùng mạnh. Nghe tin, anh Vũ đang làm gần đấy chạy đến, xông vào đám cháy để cứu con nhưng do cầu thang làm bằng gỗ bị sập, lửa cháy lớn nên anh không thể tiếp cận.

"Dù bị bỏng nặng thằng Vũ vẫn cứ lao vào đám cháy nhưng mọi người kéo lại. Vợ nó vật vã, hoảng loạn nên mọi người đưa vào bệnh viện, bảo chăm sóc chồng và cũng để giấu chuyện bé Anh không thể cứu", người anh rể đang chăm sóc anh Vũ tại bệnh viện cho biết.

Buổi sáng trước khi gặp nạn, anh Vũ còn dẫn con gái đi uống cà phê, rồi hai cha con dùng điện thoại chụp ảnh chung. "Ai ngờ đó là tấm hình cuối cùng của cha con nó. Ảnh con bé trong tấm hình này được gia đình lấy làm di ảnh", anh rể Vũ nói.

Lặng lẽ lau nước mắt, bà nội bé Anh nghẹn ngào: "Con bé dễ thương lắm, ai cũng mến. Gia đình chỉ có duy nhất nó là cháu gái nên vợ chồng tôi thương nó nhất".

Anh Vũ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng khuôn mặt, tay, chân...bỏng nặng. Ảnh: An Nhơn

Anh Vũ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng khuôn mặt, tay, chân... bỏng nặng. Ảnh: An Nhơn

BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết, anh Vũ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, tứ chi... "Bệnh nhân bỏng 30% diện tích cơ thể. Hiện bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn mê man", BS Đạo cho biết.

Trước đó, 19g20 ngày 4/5, lửa bùng lên ở lầu một căn nhà chuyên mua bán máy và băng game trên đường Tôn Thất Đạm, đoạn giữa Huỳnh Thúc Kháng và Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Lúc này bé Anh (2 tuổi) đang ngủ trong phòng ở lầu một. 6 xe cứu hỏa cùng 40 cảnh sát PCCC quận 1 được huy động dập tắt đám cháy ngay sau đó. Bé gái nhanh chóng được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong do ngạt khói.

Theo An Nhơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X