Hotline 24/7
08983-08983

Bi Rain, anh xuống trái đất này làm gì?

Nếu ví đêm chung kết cuộc thi hoa hậu đêm qua là “bắt con Pokemon” thì con level to nhất phải là “con Pokemon Hàn Quốc”.


Lo thắt ruột khi nghe Bi Rain hát trong đêm chung hết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chỉ sợ anh đứt giọng giữa chừng, dẫu là mấy bài hát chùng như dây thun.

Nhìn Bi nhảy, hồi hà hồi hộp, ảnh xung đến nóng tóe mồ hôi mà chẳng thấy bốc lên nổi, chẳng ai vỗ tay thì mang tiếng chết.

À còn chuyện trang phục. Bi mặc một bộ, trên thì nghị trường, dưới thì ngồi lê. Cổ anh, lủng lẳng một cái kiềng nặng trĩu. Đã thế, nửa đêm nửa hôm anh còn chơi nguyên cặp kính râm không biết là để “cho nó nguy hiểm” hay là vì quanh anh, có đến ba chục người đẹp nhỉ?

Thế rồi, không hiểu Bi hát bằng tiếng Hàn hay Anh, nhưng để cho bà con xem tivi có thể hiểu, nhà đài phải cho chạy chữ dịch lời bài hát. Màn karaoke này ngộ phết. Và có thể mạnh dạn kết luận: Bi chắc chắn không hát bằng tiếng Việt.

Thế rồi ngay sau khi Bi quẩy, anh MC tiến ra, micro cầm trên tay nhét ngay vào mồm Bi những câu hỏi “ép đẻ nhất quả đất”, đại ý: Bạn thấy đất nước chúng tôi thế nào? Bạn ấn tượng điều gì nhất?

Câu trả lời của Bi, các bạn biết đấy, còn dễ đoán hơn phao thi hoa hậu: Thật may, anh vừa ăn phở.

Mới biết không phải cái gì đắt cũng là tốt. Không phải cứ là sao thì sẽ hot. Không phải cứ ca sĩ là hát hay. Không phải cứ Hàn Quốc là người ta sẽ rồ hết cả lên.

Nếu buộc phải lạc quan nhân “con Pokemon Hàn Quốc”, thì chắc chắn rồi, Sơn Tùng MTP vừa được an ủi, vừa tự tin hơn rất nhiều.

Tất nhiên, đêm qua có nhiều cái được: Sân khấu được thiết kế rất lòe loẹt. Đèn rât sáng. Khói rất mù. Tóc Tiên hét rất to. MC, rất nỗ lực mời khán giả vỗ tay. Giải rất nhiều, rất “hãy chọn giá đúng”.

Quay trở lại với chủ đề người đẹp. Rút cục cũng có một tân hoa hậu Mỹ Linh. Nói thật lòng, tôi rất thích thú trước ý tưởng biến cuộc thi cũng như các người đẹp trở thành hẳn một chương trình lớn về lòng nhân ái, về sự san sẻ. Cái này quá hay, vì đương nhiên rồi, một hoa hậu không thể vừa đi dọn bèo kênh Nhiêu Lộc vừa phì phèo thuốc lá.

Nhưng có một chi tiết như này. Sử gia, trưởng Ban giám khảo Dương Trung Quốc tối qua có đăng một dòng trạng thái trên facebook cá nhân hỏi rằng: “Theo bạn, ai xứng đáng đăng quang hoa hậu Việt Nam 2016”. Friend của ông- rất hồn nhiên và trung thực- trả lời cô A, cô B, nhưng tất cả đều trật lất so với kết quả của BGK.

Theo Đào Tuấn - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X