Hotline 24/7
08983-08983

Bị giam giữ 2 năm vì có tên là… Messi

Một cậu bé người Iraq đã bị IS bắt cóc và giam giữ suốt 2 năm chỉ vì người cha hâm mộ Messi và đặt tên con là Messi.

Do rất hâm mộ ngôi sao người Argentina, một người đàn ông người Iraq đã quyết định đặt tên cậu con trai của mình là Messi. Ông không thể ngờ rằng quyết định này của mình lại khiến gia đình của ông trải qua nhiều sóng gió. Vào năm 2014, một nhóm người tự xưng IS đã tiến hành bắt giữ cậu con trai của ông cùng vợ và cô con gái.

Cậu bé bị IS giam giữ vì có tên là… Messi

Cậu bé bị IS giam giữ vì có tên là… Messi

Chúng đã yêu cầu một món tiền chuộc, đồng thời ép gia đình phải đổi tên cậu bé vì cho rằng đây là cái tên “ngoại đạo”. Vụ việc trên xảy ra khi IS xâm chiếm vùng Sinjar - Iraq, nơi sinh sống của người Yazidis vốn không theo đạo Hồi.

Do không có tiền chuộc, người đàn ông trên đành bất lực nhìn 3 người thân của mình bị giam giữ trong suốt 2 năm. Trong khoảng thời gian này, cậu bé phải dùng 1 cái tên khác theo đạo Hồi.

Theo Iraqi News, hiện tại, cậu bé và gia đình đã được giải cứu và đang sinh sống trong trại tị nạn ở Dohuk - Iraq. Sóng gió đã trôi qua với gia đình cậu bé này. Nhưng sau câu chuyện này, có thể thấy Messi là ngôi sao rất được yêu mến ở vùng Trung Đông cho dù cuộc sống của người dân bị nghiêng ngả bởi bạo loạn và chiến tranh.

Theo T.H - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X