Bệnh viên ung bướu tràn ngập yêu thương ngày khai giảng
Từ sáng sớm 5/9, các bệnh nhi bệnh viện Ung bướu rộn ràng cởi bỏ bộ trang phục hàng ngày khoác lên mình tấm áo trắng tinh tươm. Ngày khai giảng của các em thật đơn giản.
Không kèn, không trống. Chỉ gói gọn trong căn phòng 30m2. Nhưng thật nhiều tiếng cười của thầy cô tình nguyện, nhất là những nụ cười lấp lánh hi vọng của các em. Lặng lẽ đâu đó còn là những giọt nước mắt thương yêu của các phụ huynh.
Đây là lần khai giảng thứ 7của lớp học bệnh nhi ung thư tại BV Ung bướu TPHCM. Những năm học đầu tiên lớp chỉ nhận những em học lớp 1, lớp 2. Nhưng hiện nay đã tiếp nhận tới học sinh lớp 9.
Sau 6 năm, đã có hơn 450 bệnh nhi tham dự lớp học, trong đó có 30% bệnh nhi sau khi ra viện trở về địa phương và tiếp tục đến trường.
Các em xếp hàng ngay ngắn quần áo tinh tươm bước vào lễ khai
giảng |
Phụ huynh phía ngoài theo dõi con em |
Ánh mắt lấp lánh hi vọng của các em trong buổi khai giảng |
Buổi khai giảng năm nay có quá nửa học sinh là lần đầu tiên tới
trường. Có em điều trị kéo dài từ năm 3 tuổi tới nay. |
Em Doãn Văn Xài đang dự lễ khai giảng thì bác sĩ gọi đi truyền thuốc.
Xài quê Cà Mau, đang điều trị u não tại bệnh viện. Tại buổi lễ em tỏ ra rất rắn rỏi và tràn đầy
quyết tâm sẽ học tốt để khi ra viện có thể theo kịp bạn bè ở quê. |
Các em có thành tích tốt trong năm học trước được tôn vinh trao bằng
khen trong lễ khai giảng |
Em Trịnh Quốc Việt theo học ở bệnh viện năm nay đã là năm thứ 4. Việt
năm nay 13 tuổi thì có tới 9 năm trong bệnh viện. |
Chật kín nụ cười lẫn niềm yêu thương trong căn phòng 30m2ở khoa Nhi của BV Ung Bướu TPHCM |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình