Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh viện trả lại tài trợ 37,2 tỷ là đúng quy trình

Nguyên Giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng xác nhận việc trả lại tiền từ thiện đã được ông ký trả lại cho đơn vị tài trợ là không sai.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng sáng 8/10, ông Trịnh Lương Trân, nguyên Giám đốc BV Ung thư Đà Nẵng xác nhận chính ông đã ký lệnh chi trả lại 37,3 tỷ đồng cho Ngân hàng Cổ phần Bưu điện Liên Việt- đơn vị tài trợ số tiền này và khẳng định việc làm này là đúng.

Theo ông Trân, ông đã chuyển số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng vì “sợ Ngân hàng Cổ phần Bưu điện Liên Việt lấy lại” do hết thời gian quy định sử dụng tiền tài trợ.

Benh vien tra lai tai tro 37,2 ty la dung quy trinh
Ông Trịnh Lương Trân - nguyên giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng lên tiếng về vụ trả lại 37,2 tỉ đồng - Ảnh: Đoàn Cường

"Riêng 37 tỷ đồng khi chúng tôi chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Tài chính nhưng bị ách lại, không chuyển được. Và không chuyển được thì chúng tôi phải trả lại cho ngân hàng Liên Việt", ông Trân lý giải.

Do vậy, số tiền đã lỡ chuyển trả nên bây giờ phải đi xin lại. Song việc này cũng gặp khó khăn vì ông Trân cho biết là: "Họ nói chỉ tài trợ cho BV của Hội (Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng - PV), tức là bệnh viện ngoài công lập, chứ bệnh viện công lập thì họ không có ý kiến".

Được biết, BV Ung thư Đà Nẵng trước đây được chuyển đổi thành bệnh viện công lập là Bệnh viện Ung bướu vào cuối tháng 8 vừa qua. Các khoản tiền tài trợ cho BV Ung thư Đà Nẵng từ trước đến nay đều được thu - chi qua ngân sách. Do đó việc thu - chi phải đúng theo quy định, trình tự thủ tục.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng giải thích: "Hiện, vẫn còn gần 40 tỷ đồng của BV Ung bướu, trong đó có 37,2 tỷ đồng của ngân hàng tài trợ chưa nộp vào ngân sách.

Khoản tài trợ này dành cho bệnh viện, các bệnh nhân ung thư nghèo chứ không phải của riêng cá nhân nguyên Giám đốc BV Ung thư. Vì thế, việc làm của ông Trịnh Lương Trân hoàn toàn sai quy định: “Theo quy định của Luật tất cả các khoản viện trợ được xem như là khoản thu của ngân sách, thế thôi anh buộc phải nộp vào ngân sách. Tiền chưa vào tài khoản không nói đúng sai được. Nhưng không đúng luật”.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo BV Ung bướu Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Đồng thời yêu cầu các cá nhân này phải chịu trách nhiệm thu hồi lại cho BV Ung bướu Đà Nẵng số tiền gần 37,2 tỷ đồng đã tự ý trả lại ngân hàng.

Nội bộ không bình thường?

Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết không hề chấm dứt hợp đồng với BV Ung bướu Đà Nẵng mà lại bị buộc nhận lại tiền tài trợ.

"Qua tìm hiểu sơ bộ thì chúng tôi được biết nguyên nhân dẫn đến việc chuyển trả số tiền tài trợ là do mâu thuẫn nội bộ của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng", ông Hưởng nói.

Lãnh đạo ngân hàng này khẳng định "sẽ không dám gửi gắm đồng tiền công đức vào các tổ chức nội bộ có vấn đề không bình thường”.

Benh vien tra lai tai tro 37,2 ty la dung quy trinh
BV Ung thư Đà Nẵng sẽ được tổ chức lại với tên gọi mới là BV Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Cường

Số tiền 37.275.000.000 VNĐ được LienVietPostBank chuyển vào một tài khoản của BV Ung bướu Đà Nẵng để bệnh viện triển khai mua hệ thống chụp mạch máu số hóa (DSA) theo đúng như cam kết và đúng như ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Bá Thanh lúc còn sống.

Tuy nhiên, sau 1 năm, hoạt động mua hệ thống trên vẫn chưa được bệnh viện này triển khai. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chủ động đề nghị và tự động trả lại số tiền trên cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Thậm chí, sau khi LienVietPostBank đã gửi trao đổi nếu không thực hiện được thì sẽ bàn bạc thực hiện hạng mục từ thiện khác theo ý nguyện của ông Nguyễn Bá Thanh. Song phía BV Ung bướu Đà Nẵng đã không gửi lại ý kiến và đôn đốc Ngân hàng xác nhận số tài khoản để chuyển trả lại tiền trước khi chuyển sang bệnh viện công vào cuối tháng 8.

Ông Nguyễn Đức Hưởng cho biết thêm, ngân hàng này sẽ bàn bạc lại với con trai ông Nguyễn Bá Thanh để thực hiện xây trường tại nơi ông Nguyễn Bá Thanh học từ nhỏ. Đó cũng là tâm nguyện của ông khi còn sống.

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, bà Nguyễn Thị Vân Lan chia sẻ số tiền 37,2 tỷ đồng là số tiền từ thiện phải vô cùng vất vả mới vận động được.

Đặc biệt, đây là số tiền mà tháng 7/2014, ông Nguyễn Bá Thanh trước khi đi Mỹ chữa bệnh đã vận động được cho BV Ung bướu nhằm mục đích mua hệ thống chụp mạch máu số hóa (DSA).

Theo Cúc Phương - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X