Hotline 24/7
08983-08983

Bé gái thoát chết khi 6 người thân bị giết trong biệt thự

Nghe tiếng vú nuôi, bé gái 18 tháng - con út của ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) khóc thét. Cạnh cô bé là xác cha mẹ trong tình trạng bị cứa cổ, bịt mắt.

Chiều 7/7, Công an tỉnh Bình Phước chuyển thi thể vợ chồng ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) - chủ xưởng gỗ Anh Quốc - cùng 2 con và 2 cháu về bệnh viện huyện Chơn Thành để khám nghiệm. Căn biệt thự rộng cả nghìn m2 sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Bình Phước) vẫn bị phong tỏa, nhiều cảnh sát tiếp tục khám nghiệm hiện trường. Cách đó chừng 100 mét là trụ sở công an xã.

Trong nhà, chiếc ôtô trị giá nhiều tỷ đồng còn ở gara. Được người vú nuôi Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) bế trên tay, bé Na (18 tháng tuổi, con út của ông Mỹ) liên tục gào khóc.

Làm việc với cảnh sát, bà Loan cho biết sáng nay khi đến nhà chủ thấy cửa sau bị khoá. Bà vòng lên cửa trước thì thấy chỉ khép hờ. Vừa bước vào trong bà hốt hoảng khi phát hiện hai vợ chồng ông Mỹ nằm chết trong phòng.

"Tôi sợ quá kêu lên thì bé Na nằm gần đấy khóc thét. Vội ôm bé, tôi tiếp tục chạy lên lầu thì thấy thi thể con gái và 2 đứa cháu của ông Mỹ nên tri hô, báo cảnh sát", vú nuôi kiêm giúp việc nhà, kể.

tham-sat-11-6104-1436268342.jpg

Những người thân của vợ chồng ông Mỹ. Ảnh: Phước Tuấn

Theo bà Năm - ở gần căn biệt thự - vợ chồng ông Mỹ sở hữu cơ ngơi khang trang và một xưởng sản xuất gỗ ballet rộng khoảng 1.000 m2. Cách đó không xa, chị em bà Nguyệt (vợ ông Mỹ) cũng có một xưởng gỗ tương tự. "Gia đình họ thành đạt bậc nhất huyện Chơn Thành", bà này cho biết.

Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và bé Dư Minh Vỹ (14 tuổi) gọi bà Nguyệt là dì ruột. Do em gái ly dị từ lâu, bà Nguyệt yêu thương chúng như con nên hai đứa trẻ thường xuyên ở lại và gọi bà bằng mẹ. Ngoài ra, Như còn phụ giúp dì tính toán sổ sách ở xưởng.

Sáng nay nghe nhiều người tri hô, bà Năm cùng rất đông người chạy đến xem. Họ kinh hãi khi thấy ông Mỹ nằm chết trên giường, thi thể bà Nguyệt ở dưới sàn và đều bị trói, bịt mắt. Một số đồ vật vương vãi khắp sàn nhà cùng vết máu. "Nhìn đâu cũng thấy người chết, ai cũng đau lòng, hoảng loạn", bà Năm cho biết thêm.

Bám riết lấy hàng rào căn biệt thự xảy ra thảm án và liên tục nhìn vào trong, Tèo (15 tuổi) cho hay nhà ở phía đối diện. Sáng cậu vừa thức giấc thì người cậu (công nhân xưởng gỗ của ông Mỹ) gọi về nhà báo rằng "cả nhà ông chủ chết rồi" nên Tèo chạy vụt sang xem.

"Vừa đến cổng thì con thấy bạn Bo (Dư Minh Vỹ, 14 tuổi) nằm sấp, sát hàng rào. Cổ bạn ấy có nhiều vết máu. Tụi con cũng chơi với nhau nhưng không được nhiều vì con đã nghỉ học", cậu bé đen nhẻm nói, giọng buồn rượi.

"Cậu ấy nằm hơi nghiêng, ôm các gốc cây cảnh, trông giống như đang cố chạy trốn", ông Thành (52 tuổi) ngụ gần đấy cho biết thêm.

tham-sat-10-3105-1436268342.jpg

Xưởng gỗ có hàng trăm công nhân làm việc nằm khu vực phía sau biệt thự. Ảnh: Phước Tuấn

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, chiều cùng ngày, trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) đã có mặt chỉ đạo công tác hiện trường. Theo điều tra ban đầu, thời điểm các nạn nhân tử vong vào khoảng 3g30 - 4g sáng nay. Trong xưởng gỗ, ông Mỹ lắp rất nhiều camera nhưng căn nhà phía sau đang sửa nên đêm qua hệ thống cấp điện cho các camera bị ngắt.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai một số người, triệu tập một nghi can. "Căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi. Với những dấu vết tại hiện trường, khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản", thiếu tá Đào Văn Thêm - phó Phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước - nói.

Theo Nhóm Phóng Viên - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X