Bé gái bị 'cầm tù' vì căn bệnh hiếm gặp
Bé gái Areesha Shehzad phải nằm 12 giờ mỗi ngày trong một chiếc cũi, xung quanh là 20 chiếc bóng đèn chiếu tia cực tím, để ngăn căn bệnh hiếm gặp có thể giết chết em.
Khi Areesha chào đời 3 ngày thì người chăm sóc để ý thấy em có vấn đề gì đó. Ban đầu mọi người nghĩ rằng cô bé chỉ bị vàng da sinh lý. Sau hai tuần quang trị liệu tại bệnh viện, Areesha được đưa về nhà để đợi kết quả xét nghiệm.
Mọi việc không có gì bất thường cho đến khi bố mẹ em nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện yêu cầu ngay lập tức đưa Areesha tái nhập viện vì các bác sĩ lo ngại vấn đề của em trầm trọng hơn đã tưởng.
Mức độ nguy hiểm đến nỗi cô bé buộc phải nằm viện 4 tháng trong khi bác sĩ tiếp tục làm các xét nghiệm và cuối cùng đã chẩn đoán em mắc hội chứng Crigler - Najjar tuýp 1.
Đây là căn bệnh thiếu một loại men giải độc trong gan, dẫn đến tăng bilirubin máu trầm trọng kèm với những ảnh hưởng thần kinh.
Tuy nhiên, phương pháp này sẽ ít hiệu quả hơn sau 4 tuổi, khi da dày hơn và có khả năng ngăn cản ánh sáng.
Arresha càng lớn, cơ thể càng phát triển thì em sẽ càng phải mất nhiều thời gian quang trị liệu hơn, có khi lên tới 16 giờ mỗi ngày.
Bố cô bé, anh Majid, 37 tuổi, ở Bradford, West Yorks (Anh) cho biết, chiếc cũi với những bóng đèn xung quanh như một nhà tù giữ chân con anh. "Chúng tôi cảm thấy có lỗi khi buộc phải để con bé nằm trong cũi quá lâu như vậy, nhưng chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác", anh nói.
Theo Mirror, Areesha sẽ phải kiểm tra sơ bộ cho một ca ghép gan và bố em cũng sẽ làm các xét nghiệm xem liệu anh có phù hợp để hiến tạng cho con gái.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình