Hotline 24/7
08983-08983

Bé 22 tháng tuổi chấn thương sọ não vì bị ti vi rơi trúng đầu

BV Việt Đức mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhi nguy kịch, đa chấn thương do bị ti vi rơi trúng đầu.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thị Thanh Thủy mẹ của bé Trần Hoàng Bảo An (22 tháng tuổi) ở 162 tổ 6, phường Tràng Thi (Nam Định) cho hay, trong lúc đang bận việc chị để An chơi trong nhà với một đứa chị, không may chiếc ti vi để trên kệ rơi trúng đầu.

"Chiếc tủ kệ bằng gỗ ép để ti vi, bình thường cháu vẫn kéo ngăn kéo ra để đồ chơi. Hôm đấy cháu kéo ra lấy đồ chơi nhưng tay cháu bám vào, 2 chân cháu đạp bên dưới khiến chiếc tủ bị nghiêng, cả chiếc ti vi nặng đổ ụp vào đầu, cháu ngã ngửa người đập đầu xuống đất. Lúc đấy 3 mẹ con ở trong phòng bảo 2 đứa ở chơi, mẹ ra vò quần áo nhé mà chưa kịp vò con đã bị vậy…", chị Thủy ân hận kể.

Chị Thủy cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc cháu An chỉ khóc thét được vài hồi sau đó gần như nằm bất động. Do có một mình nên chị vô cùng bối rối, rồi gọi những người xung quanh.

Đồng thời đi vay mượn khắp xung quanh của anh em, họ hàng rồi chuyển cháu đi cấp cứu tại tuyến tỉnh. Do bệnh nhân nhi quá nặng, các bác sĩ bệnh viện tỉnh chuyển lên BV Việt Đức.

Bé 22 tháng tuổi chấn thương sọ não vì bị ti vi rơi trúng đầu - Ảnh 1.Bé An đang được điều trị tại khoa gây mê Hồi sức - BV Việt Đức

Trao đổi với chúng tôi về tình hình sức khỏe của bé An, PGS.TS Trịnh Văn Đồng - Phó Trưởng khoa gây mê Hồi sức (BV Việt Đức Hà Nội) cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình của bé không được khả quan lắm. Bé bị chấn thương sọ não rất nặng do ti vi rơi trúng đầu.

Vào viện, bé đã được phẫu thuật kịp thời. Mổ xong tình trạng có khá hơn, bé tỉnh nhưng sau xuất hiện tình trạng viêm xương".

PGS.TS Trịnh Văn Đồng, cho biết thêm: "Bé đã phải mổ nhiều lần để khắc phục tình trạng viêm xương, giãn não thất và dẫn lưu não thất ổ bụng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn rất nặng, cháu vẫn hôn mê, phải thở máy, lên cơn co cứng. Tiên lượng rất khó khăn vì cháu bé còn quá nhỏ.

Cháu sẽ còn phải điều trị lâu dài với chi phí vô cùng tốn kém. Về trường hợp này chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và đặc biệt quan tâm hơn".

Bé 22 tháng tuổi chấn thương sọ não vì bị ti vi rơi trúng đầu - Ảnh 2.Các bác sĩ cho biết sức khỏe của bé An rất nguy kịch

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, chị Thủy buồn tủi cho hay, vợ chồng chị ly thân từ khi con gái lớn mới được 3 tuổi. Sau một thời gian hòa hợp, anh chị có với nhau thêm bé An. Tuy nhiên, chồng chị vẫn chứng nào tật ấy, thường xuyên tụ tập rượu chè, hai vợ chồng làm ăn lại thua lỗ nên bán luôn nhà và "đường ai nấy đi".

Nói rồi, chị Thủy nhìn qua cánh cửa phòng bệnh nơi con đang điều trị, chị bật khóc nức nở.

Chị cho biết thêm, mẹ đẻ chị mới qua đời, còn lại người cha hơn 70 tuổi hiện đang sinh hoạt chung với gia đình trông vào đồng lương ít ỏi chị kiếm được từ việc làm công nhân may.

Theo chị Thủy, ngay hôm con nhập viện chị đã phải tạm ứng hàng chục triệu tiền viện phí từ anh em họ hàng đi vay hộ khi biết tin con bị tai nạn nghiêm trọng.

Bé 22 tháng tuổi chấn thương sọ não vì bị ti vi rơi trúng đầu - Ảnh 3.Chị Thủy phải đi xin suất cơm từ thiện dành tiền mua thuốc cho con và mong có một phép màu sẽ đến

Được biết, chi phí tiền thuốc mua ngoài cho bé mỗi ngày mất 800 - 1,2 triệu đồng. Hàng ngày, đến bữa chị lại xin cơm, cháo từ thiện của bệnh viện cho đỡ tốn.

Nếu quý bạn đọc có lòng hảo tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Hoàng Thị Thanh Thủy, mẹ của bé Trần Hoàng Bảo An (22 tháng tuổi) ở 162 tổ 6, phường Tràng Thi (Nam Định) hiện đang nằm tại khoa gây mê Hồi sức (BV Việt Đức Hà Nội).


Theo Minh Ngọc - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X