Hotline 24/7
08983-08983

Bán sưa hàng chục tỷ, dân làng được chia tiền: Là phúc hay họa?

Bán được cây sưa trị giá hàng chục tỷ đồng với sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương là cái phúc mà tiền nhân để lại.

Nhưng đó cũng là cái họa đối với kẻ chỉ biết "há miệng chờ sung".

Gửi người dân làng X,

Cuối cùng thì những ồn ào xảy ra sau phiên đấu giá cũng khép lại: Không còn lời ra tiếng vào, không còn cảnh “đổ máu” vì ẩu đả lẫn nhau. Dù tò mò nhưng không ai muốn truy tìm người phao tin đồn “thổi giá” gây mất đoàn kết nội bộ. Vài bữa nữa, thanh niên trai tráng trên những chiếc máy xúc, máy xẻ… sẽ làm nhiệm vụ hạ giải, đưa tôi về vùng đất mới.

Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ bé này cách đây hơn một trăm năm, tôi đã chứng kiến biết bao sự đổi thay cả về cảnh vật lẫn con người. Nói không có tình cảm, không buồn bã lúc biệt ly là nói dối. Nhưng khi cây nhãn bên cạnh xào xạc hỏi: “Chú có luyến tiếc điều gì không?”, tôi đã cương quyết lắc đầu.

Bởi tôi hiểu rõ cơ thể mình bị mối mọt chỗ nào, cằn cỗi ra sao. Nếu dân làng không hạ giải kịp thời mà đợi tôi chết khô thì chẳng còn đại gia nào màng tới. Trước ngày hạc giá tiên du có thể đem lại chút giá trị kinh tế cho mọi người - ấy cũng là niềm vui của một cái cây.

Và bởi tôi cảm thấy mình còn… may mắn chán! Chẳng nói đâu xa, tôi đã “thọ” hơn gần 500 cây xanh trên địa bàn huyện Thạch Thất - lượng cây bị chặt hạ khi chính quyền địa phương ra quân xử lý vỉa hè.

Người cả nghĩ thì sợ phong trào bảo tồn cây xanh bị ảnh hưởng. Người vô tâm lại trách: Ai biểu làm cây làm chi cho người ta chặt.

Rồi nhìn sang hai cây sưa bị quấn đầy dây thép gai để chống trộm ở Chương Mỹ, tôi lại thầm biết ơn dân làng. Dù cũng sợ kẻ gian đột nhập xin cưa một cành sưa nhưng không ai bắt tôi phải mặc áo giáp sắt.

Cây sưa 200 tuổi bị chặt hạ vào sáng 25/3. (Ảnh do người dân cung cấp)

Vui mừng, nhưng tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ tới tương lai trước mắt. Vì tôi được biết, hơn một nửa số tiền đấu giá được chia đều cho mỗi khẩu. Điều đó có nghĩa là mỗi hộ gia đình sẽ nhận được hàng chục triệu đồng - một miếng mồi béo bở với các đối tượng xấu.

Tiền rơi vào tay người tu chí làm ăn thì không nói làm gì. Sợ nhất là những thanh niên quen thói ăn bám quanh năm, lại đốt khoản tiền này vào rượu chè, cờ bạc…

Hôm qua, tôi nghe một anh dắt trâu đi qua bảo rằng nhận được tiền sẽ chơi trò may rủi, coi như xin lộc thánh mà toàn thân rụng rời.

Xin dân làng hãy nhớ số tiền lớn có được ngày hôm nay là cái phúc mà tiền nhân để lại. Nhưng cũng đừng quên rằng, đây sẽ là cái họa lớn với những kẻ vừa tham lam vừa lười biếng.

Vĩnh biệt,

Một cây sưa

Theo Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X