Hotline 24/7
08983-08983

Bạc Liêu: Bị đàn ong dữ vây đốt gần trăm vết khi đào ao tôm

Đang đào đất cải tạo ao nuôi tôm ở Đồng Chó Ngáp, anh Lắm với chủ đất bị ong mật vây đốt phải bỏ xe cuốc chạy trốn. Gần đó có một vườn tràm xuất hiện hơn chục tổ ong.

Anh Nguyễn Văn Lăng ở xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết đêm 27/2, anh đã dùng lửa phá được tổ ong mật to hơn chiếc thúng đóng trong lùm cây trên bờ ao nuôi tôm ở ấp Thọ Hậu. Chiều 28/2, anh Lăng với tài xế Lắm (ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu) sẽ khảo sát lần cuối xem ong mật còn bám "kèo" hay không để vào lấy xe cuốc.

1
Tổ ong mật to như chiếc nia trong vườn, cách nhà ông Sử khoảng 25 m.

Trước đó, anh Lăng thuê xe cuốc của anh Lắm cải tạo ao nuôi tôm trên Đồng Chó Ngáp. Trưa 25/2, chiếc gàu sắt chạm phải tổ ong mật khiến hàng nghìn con ong dữ túa ra tìm người đốt.

Chủ đất chạy trước bị ong đốt hơn 20 vết. Anh Lắm chậm vài giây để tắt máy xe nên bị đốt gần 100 vết, sưng cứng da đầu, gây nóng sốt.

"Ba ngày nay Lắm phải đi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, kháng độc. Tôi bị đốt ít nên tự mua thuốc uống", anh Lăng nói.

Gần đây vùng Đồng Chó Ngáp bên phía huyện Phước Long xuất hiện nhiều ong mật. Sau vườn tràm nhà ông Nguyễn Văn Sử ở ấp Thọ Hậu năm nào cũng có trên 10 tổ ong mật, xuất hiện trước và sau Tết Nguyên đán. Trong đó có tổ dài gần 2 m, to như chiếc nia.

"Ban đêm ong mật luôn bay vào nhà vây bóng đèn. Gần đây tôi bật đèn lúc sáng sớm để nấu cơm, khói xuất hiện khiến ong mật vây đốt trên chục vết vào đầu, cổ", vợ ông Sử cho biết.

Gần một tháng trước, một thanh niên đến nhà ông Sử thổi lửa lấy mật ong trên cây tràm ngã gần sát đất đã bị ong vây đốt hơn 50 vết, gây nóng sốt vài ngày.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X