Ăn Tết dài ngày, người dân trở lại thành phố lúc nửa đêm
Nhiều người dân các tỉnh chờ đến hết tuần đầu tiên của năm mới mới ùn ùn trở lại TPHCM làm việc khiến bến xe miền Đông, ga Sài Gòn chật cứng.
Ngày
mùng 8 tháng Giêng, theo quan điểm xuất hành làm ăn đầu năm vào ngày
đẹp sẽ tốt nên rất đông người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên lên
đường trở lại Sài Gòn làm việc sau Tết khiến Bến xe miền Đông rạng sáng
5/2 (mùng 9) chật cứng. |
Từ
khoảng 1g, những chuyến xe từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bắt đầu
đổ dồn về bến nườm nượp. Xung quanh khu vực bến xe luôn tấp nập xe
khách, taxi, xe ôm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hàng chục phương tiện phải
nối đuôi di chuyển chậm. |
Người
dân ai nấy lỉnh kỉnh đồ đạc, mệt nhoài tìm kiếm phương tiện, đợi người
thân đến đón. Trên khuôn mặt của hành khách đượm lên sự mệt mỏi sau hành
trình dài. |
Sau
những ngày nghỉ Tết dài ở quê nhà, họ tiếp tục hành trình trở lại Sài
Gòn để mưu sinh trong năm mới. Hành trang đến thành phố đông dân nhất
nước không thiếu những kiện hành lý được gói ghém cẩn thận. |
Dù
khuya nhưng nhiều bạn trẻ quyết định về bằng xe ôm trong bến. Nhiều
người gửi kèm xe máy theo xe khách nên dùng làm phương tiện về nhà ngay
trong đêm. |
Nhiều hành khách tiết kiệm chi phí chấp nhận ngủ ở sảnh bến xe đợi đến sáng dậy đi xe buýt về nhà. |
Dịp này, ban lãnh đạo bến xe miền Đông đã bố trí lực lượng bảo vệ phát chiếu cho hành khách nằm. |
Từ
2h đến 5h, lượng xe khách từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cập bến
liên tục. Đây là thời gian cao điểm trong ngày bến đón khách. |
Ngoài valy, nhiều bạn trẻ còn nhiều thùng quà, đặc sản quê hương khi trở lại Sài Gòn. |
Nhiều bạn trẻ mệt mỏi, ngồi đợi trời sáng trước sảnh để đi xe buýt về. |
Có
nhóm chọn cách vào uống nước ở các quán giải khát dọc bến xe để tranh
thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Hơn 30 quán giải khát trong bến đều chật kín
người lúc nửa đêm. |
Các bạn trẻ lỉnh kỉnh hành lý, thùng quà quê đứng đợi xe ở đường Đinh Bộ Lĩnh, trước cổng Bến xe miền Đông. |
Khoảng
4g ngày 5/2, hành khách xếp hàng lên xe buýt về nhà trọ sau một đêm
ngồi đợi mệt nhoài. Hành trình mưu sinh một năm mới lại bắt đầu với
những người lao động xa nhà. |
Cũng
tại ga Sài Gòn, lượng người lao động cũng bắt đầu đổ về thành phố đông
đúc khiến sân ga luôn chật kín mỗi khi có chuyến tàu. Trong ảnh: Chị Đào
Thị Loan (quê Thanh Hóa) về quê chơi Tết 10 ngày. Hôm nay chị cùng con
trở lại miền Nam đi cạo mủ cao su ở Bình Phước. Chị dự tính hai lần Tết
nữa mới về lại quê nhà vì không có điều kiện. |
Trung
bình mỗi ngày, ga Sài Gòn đón hơn 12.000 hành khách đổ về học tập và
làm việc sau Tết, lúc cao điểm đón hơn 13.000 hành khách. |
Thời gian sáng sớm, sân ga luôn chật kín khách. Taxi, xe hơi cá nhân đậu kín lối đi. |
Theo Tùng Tin - Phước Tuần - Zing.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình