Hotline 24/7
08983-08983

Án mạng vì nữ sinh đanh đá

Vụ án mạng kinh hoàng bắt nguồn từ mâu thuẫn “nhỏ như sợi tóc” giữa nhóm nữ học sinh lớp 10 cãi nhau trên mạng xã hội facebook.

Cho rằng cô bạn tên Xuân lên mạng nói xấu bạn gái mình nên Phạm Ngọc Vương nổi máu ga lăng bênh bạn gái, quyết định “sửa gáy” Xuân.

Án mạng vì “sĩ gái”

Sáng ngày 19/9/2013, Vương đến lớp kêu Xuân ra ngoài hành lang nói chuyện và hăm dọa đánh Xuân. Khi đó, bạn trai học cùng lớp với Xuân tên là Tình thấy vậy nên đến nói với Vương: “Con trai không được bắt nạt con gái”. Vì chuyện này, giữa Tình và Vương xảy ra mâu thuẫn, thách đố nhau nhưng được bạn bè can ngăn nên chưa  xảy ra ẩu đả.

Tan trường ngày 19/9, Tình kể lại câu chuyện xảy ra buổi sáng cho nhóm bạn của Bùi Quang Hân nghe và nhờ họ can ngăn vì sợ sẽ bị Vương chặn đánh. Bùi Quang Hân nghe xong liền nổi máu yêng hùng phán: “Thằng Vương thì sợ gì, có tụi tao đi cùng mà mầy sợ sao?”. Nghe Hân nói vậy, cả nhóm có vẻ yên tâm, không ai nói gì thêm, tất cả cùng đi về.

Đến 17h cùng ngày, Tình và nhóm của Bùi Quang Hân học xong vào quán gần Trường Trung học phổ thông Phù Cát 3 uống nước mía, sau đó cùng nhau đi về. Khi nhóm Tình vừa đi được khoảng 10m thì thấy Phạm Ngọc Vương chạy bộ đuổi theo đánh Tình, hai bên xảy ra ẩu đả.

Nhóm bạn thấy vậy liền dừng xe đạp vào can ngăn và sau đó xảy ra đánh nhau với Vương. Thấy bạn mình bị Vương gây sự, Bùi Quang Hân xông vào đánh lại Vương làm Vương bỏ chạy. Sau khi Vương chạy khỏi, Bùi Quang Hân lấy dao bấm từ trong cặp bỏ vào túi áo khoác rồi cùng cả nhóm tiếp tục đi về.

Tưởng chuyện chỉ có vậy là xong, ai dè Phạm Ngọc Vương sau đó đã gọi điện báo cho bạn cùng lớp biết vừa bị nhóm Tình đánh và rủ chiến hữu đi đánh lại. Khi đến địa phận thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn (Phù Cát, Bình Định), hai nhóm xông vào nhau quyết đấu. Bùi Quang Hân lúc đó có mặt đã lấy dao bấm trong túi áo khoác xông đến đâm Vương trúng vào ngực trái khiến nạn nhân ngã gục ra đất.

Nạn nhân Vương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Cát, rồi chuyển lên tuyến trên cấp cứu nhưng do vết đâm gây thủng tim, mất máu cấp nên đã tử vong.

Nỗi đau của bậc sinh thành

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/4 của TAND tỉnh Bình Định, bị cáo Bùi Quang Hân tỏ ra vô cùng ân hận. Nói lời sau cùng, Hân đã bật khóc giãi bày: “Giữa bị cáo và bị hại trước đây không có mâu thuẫn, thù oán gì, nhưng vì bốc đồng nông nổi, bị cáo đã tước đoạt mạng sống của anh Vương. Giờ đây bị cáo ân hận lắm, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...”

Do khi gây án Vương chưa đủ 16 tuổi nên cha mẹ của bị cáo được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người giám hộ cho bị cáo chưa thành niên. Phát biểu trước tòa, mẹ của bị cáo Hân nghẹn ngào xin gia đình người bị hại tha thứ tội lỗi do con mình gây ra.

Giờ nghị án, cha mẹ người bị hại Phạm Ngọc Vương ngồi ủ rũ trong phiên tòa, chứa chan nước mắt. Cha của Vương tâm sự, nạn nhân Vương là con trai út trong số năm người con. Nửa năm trôi qua nhưng cha mẹ cậu học trò xấu số vẫn nhớ như in buổi chiều định mệnh ngày 19/9, ông bà ngồi ở thềm nhà đợi Vương đi học về để cùng ăn cơm.

Chiều buông mà vẫn không thấy Vương về nên lòng dạ ông bà nóng như lửa đốt, cứ đi ra đi vào không yên. Giữa lúc đó thì có tiếng la to: “Ông bà ra mà xem thằng Vương bị người ta đâm nặng lắm”.

Vợ chồng ông đâu ngờ đó là hôm cậu con trai út từ giã cõi đời, bỏ lại giấc mộng đèn sách dở dang. Nén nỗi đau mất con, cha mẹ của người bị hại vẫn mở lòng nhân hậu mong bị cáo được hưởng lượng khoan hồng, có cơ hội làm lại cuộc đời thành người tốt.

 Ngồi ở hàng ghế đối diện, cha mẹ bị cáo Hân cũng vô cùng đau đớn, day dứt vì hành vi cuồng dại của con trai mình. Cha của bị cáo Hân cho biết: “Ngay sau khi hay tin thằng Hân gây án, vợ chồng tui đã sang nhà người bị hại thắp nén hương chia buồn và cam kết sẽ bồi thường thay cho con. “Mũi dại thì lái chịu đòn” chứ biết làm sao?

Cách đây bốn năm, thằng Hân mắc chứng động kinh, phải đưa đi bệnh viện khám và uống thuốc để điều trị. Có thể vì căn bệnh này khiến thần kinh nó không ổn định, hành động mất kiểm soát?”

TAND tỉnh Bình Định xét thấy bị cáo Bùi Quang Hân có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thời điểm gây án bị cáo mới 16 tuổi nên HĐXX chỉ uyên phạt bị cáo Bùi Quang Hân mức án 10 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường cho gia đình người bị hại trên 80 triệu đồng.

AloBacsi.vn
Theo BaoPhapLuat.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X