Hotline 24/7
08983-08983

5 phút hãi hùng đối diện thanh niên ngáo đá đốt cửa hàng gas

Phát hiện thanh niên đốt cửa hàng gas gây cháy nổ lớn, hàng chục người dân có nhà xung quanh hốt hoảng tháo chạy thục mạng.

Chiều 14/5, hiện trường vụ cháy cửa hàng gas Hướng Dương trên đường Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8, TPHCM), do thanh niên 'ngáo đá' đốt vẫn đang được công an điều tra.

Thi thể thanh niên đã được chuyển ra ngoài đưa về nhà xác nhưng cửa hàng gas vẫn được phong tỏa để đảm bảo an toàn. Phía ngoài đường hàng chục bình gas loại 12kg bị cháy đen.

Bị truy đuổi, thanh niên 'ngáo đá' chạy vào tiệm điện thoại Hiền Hậu cầm dao cố thủBị truy đuổi, thanh niên 'ngáo đá' chạy vào tiệm điện thoại Hiền Hậu cầm dao cố thủ

Giây phút giáp mặt với kẻ 'ngáo đá' có dao

Trước khi xông vào cửa hàng gas Hướng Dương phóng hỏa gây cháy toàn bộ cửa hàng này, thanh niên nghi “ngáo đá” đã cầm dao xông vào cửa hàng điện thoại và tiệm bách hóa khiến nhiều người tháo chạy.

Anh Nguyễn Văn Thắng, chủ cửa hàng điện thoại Hiền Hậu vẫn chưa hết hoảng sợ khi phải đối mặt 5 phút với thanh niên 'ngáo đá' có dao trong tiệm của mình.

Anh cho biết, trưa nay (14/5), khi anh đang ở trong tiệm thì thanh niên khoảng 28 tuổi, mặc quần jean, áo thun xanh, tay cầm dao chạy vào cửa hàng, phía sau có 4, 5 người gồm lực lượng công an và bảo vệ dân phố cầm cây đuổi theo.

'Tôi đang đứng trong quầy ráp điện thoại thì thanh niên đó lao vào. Anh ta tự kề con dao bản lớn vào cổ mình, tay còn lại chọc tuốc nơ vít vào bụng, miệng hét lớn, ai dám bước vào sẽ đâm và sau đó sẽ tự sát.

Biết thanh niên “ngáo đá”, tôi vội mở cửa tủ bên hông để thoát thân nhưng người này hét: đứng im ở đó, không được đi.

Lực lượng công an và dân phòng cũng khuyên anh ta nên bỏ dao xuống sẽ không ai làm gì nhưng thanh niên vẫn bỏ ngoài tai'.

Sau khi chạy ra khỏi tiệm điện thoại Hiền Hậu, nam thanh niên chạy vào  tiệm tạp hóa kế bên và chạy tiếp vào cửa hàng gas châm lửa đốtSau khi chạy ra khỏi tiệm điện thoại Hiền Hậu, nam thanh niên chạy vào tiệm tạp hóa kế bên và chạy tiếp vào cửa hàng gas châm lửa đốt

Theo chủ cửa hàng điện thoại, trong lúc anh đang hoảng sợ vì một mình đối diện với thanh niên có biểu hiện “phê” ma túy thì người này nói hãy báo công an đến cứu anh ta.

Khi một chiến sĩ công an đứng phía ngoài xưng là công an, anh cứ an tâm đi ra ngoài và bỏ dao xuống nhưng thanh niên không tin, nói người mặc áo xanh không phải công an.

“Tôi có dám nhúc nhích đâu. Nhiều lần định bung cửa tủ bỏ chạy nhưng thanh niên này cầm dao nhìn chằm chằm nói "đi sẽ chết".

Do khoảng cách quá gần nên tôi không dám manh động. Sau 5 phút, lực lượng chức năng giãn ra phía ngoài đường, thanh niên tháo chạy và lao vào tiệm tạp hóa kế bên", chủ tiệm điện thoại Hiền Hậu kể.

Vẻ mặt vẫn còn thất thần anh Thắng cho biết: “Trước đây, đọc báo thấy nhiều thông tin thanh niên ngáo đá không làm chủ bản thân, cứ tưởng người đối diện là rắn tinh nên ra tay sát hại, tôi sợ lắm. Khi người này chạy ra khỏi tiệm tôi mới biết mình vẫn còn sống. Cảm giác thật kinh khủng ”.

Cháy ở cửa hàng gas, người dân tháo chạy thục mạng

Người phụ nữ có nhà đối diện vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể về thời điểm cửa hàng gas bùng cháyNgười phụ nữ có nhà đối diện vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể về thời điểm cửa hàng gas bùng cháy

Sau khi chạy ra khỏi tiệm điện thoại Hiền Hậu, nam thanh niên chạy vào tiệm tạp hóa kế bên nhưng chủ tiệm đã kịp thời kéo cửa lại.

Người này cố mở cửa nhưng không được nên tiếp tục cầm dao chạy đến cửa hàng gas Hướng Dương, cách đó khoảng 50m, nhiều nhân viên của cửa hàng gas thoát ra đường cầu cứu.

Vào được bên trong cửa hàng gas, nam thanh niên lấy một bình gas loại 12kg mở van cho gas xì ra. Phía bên ngoài, lực lượng chức năng ra sức khuyên nhủ.

“Nhìn qua cửa hàng gas, tôi thấy thanh niên đó cởi áo cầm trên tay châm lửa đốt rồi đi ra đường nhưng bị dân phòng rượt nên chạy ngược lại gây cháy.

Ngọn lửa phụt cháy dữ dội, tôi vội kéo hai con nhỏ tháo chạy ra khỏi nhà, chạy qua nhiều con hẻm. Vừa chạy vừa nghe nhiều tiếng nổ phát ra.

Cảnh tượng đó thật hãi hùng. Nhiều hàng xóm kế bên nhà tôi cũng tháo chạy thục mạng”, người phụ nữ có nhà đối diện cửa hàng gas kể.

Anh Nguyễn Văn Phong, người chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm cửa hàng gas cháy là giữa trưa nên một số nhà kế bên đóng cửa ngủ và không hay biết cửa hàng gas đang rực lửa.

Anh đã đi đập cửa từng nhà để thông báo. Khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ thì tất cả người dân sống gần đó đã tháo chạy ra xa cả trăm mét.

“Tôi bồng con cắm đầu cắm cổ chạy càng xa càng tốt vì nghĩ cả khu đó sẽ nổ tung. Thật may mắn, lực lượng chữa cháy có mặt sau đó 5 phút kịp thời dập tắt ngọn lửa và làm mát hàng chục bình gas đang bị cháy đen.

Ngọn lửa được dập tắt sau 10 phút nhưng thanh niên được lực lượng chức năng phát hiện tử vong trên gác lửng của cửa hàng gas trong tình trạng cháy đen”, chị Thanh có nhà gần cửa hàng gas nói.

Theo chị Thanh nhận định, có thể nhiều tiếng nổ phát ra là do chập điện hoặc nổ vật gì đó chứ không phải nổ bình gas vì nếu một bình gas phát nổ thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

Ngọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng hàng chục bình gas đã bị cháy đenNgọn lửa được dập tắt kịp thời nhưng hàng chục bình gas đã bị cháy đen


Lính cứu hỏa liên tục xịt nước để làm mát bình gas bị cháy sémẢnh minh họaLính cứu hỏa liên tục xịt nước để làm mát bình gas bị cháy sém. Ảnh minh họa


Đến chiều tối cùng ngày hiện trường công an vẫn phong tỏa để điều traĐến chiều tối cùng ngày hiện trường công an vẫn phong tỏa để điều tra


Theo Dương Thanh

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X