Thoát chết nhờ "của lạ" trên người
Đôi khi chỉ là nội y hoặc chiếc máy nghe nhạc cũng có thể cứu sống bạn khỏi “lưỡi hái tử thần”.
Cô gái 28 tuổi người Anh tên là Lisa Somerville đã thoát chết thần kỳ trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp chính nhờ 4 miếng độn ngực áo lót, ngăn 4 chiếc xương sườn gẫy không đâm thủng tim cô.
Điện thoại “cứu người” thoát chết
Dùng “thùng lạnh” thoát nạn trên biển
Tháng 12/2008, 20 ngư dân Thái Lan và Myanmar đã gặp nạn thuyền đắm trên biển. Tuy nhiên, nhờ có chiếc thùng giữ lạnh hải sản, hai chàng trai may mắn đã sống sót được 25 ngày. Cho tới ngày 17/1/2009, sau chuỗi ngày lênh đênh trên biển, họ đã được trợ giúp tại eo biển Alto Alvarez (Úc).
Máy nghe nhạc thành “ân nhân cứu mạng”
Tháng 4/2007, một người lính thuộc Sư đoàn bộ binh số 3 của quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Iraq đã thoát chết nhờ chiếc máy nghe nhạc. Anh Kevin Garrad trúng đạn khi đang đi tuần trên phố nhưng may thay, viên đại này lại trúng vào chiếc iPod 20GB đang nằm trong túi ngực trái.
Thoát chết nhờ giấu tiền trong áo ngực
Tháng 4/2007, một người phụ nữ 57 tuổi sống tại Bahia, Brazil tên là Ivonete Pereira đang đi trên xe bus thì gặp nhóm cướp táo bạo. Trong quá trình giao tranh với cảnh sát, một viên đạn của chúng đã bay lạc về phía ngực của bà. Tuy nhiên, rất may mắn là thói quen cất tiền trong áo ngực đã giúp giảm mức độ công phá của viên đạn và bà Ivonet đã được được đưa vào bệnh viện để lấy viên đạn khỏi ngực ngay sau đó.
Áo lót ngực đỡ nhát dam của kẻ cướp
Tháng 11/2008, nhân viên quầy bar 26 tuổi người Anh đã bị kẻ cướp đâm vào ngực song cô đã may mắn sống sót nhờ chiếc áo lót giá bình dân - 9 USD. Vickey Parsons kể lại: “Lưỡi dao của tên cướp đã chạm vào gọng ngực trong áo lót nên chỉ khiến tôi bị xước nhẹ”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình