Hotline 24/7
08983-08983

Thanh niên giả chết giữa đường cảnh tỉnh sự vô cảm

Varun Pruthi vào vai người bị thương tích đầy mình để cầu xin sự giúp đỡ của người đi đường.

Varun Pruthi, một thanh niên Ấn Độ đã thực hiện cảnh quay phim ẩn, với tình huống anh là một người gặp nạn, máu me khắp người, cầu cứu những người đi đường, để xem phản ứng của họ.

Tình huống này phỏng theo câu chuyện của Nirbhaya - nữ sinh y khoa Ấn Độ bị cưỡng hiếp và đánh đập tàn bạo trên xe buýt hồi đầu năm 2013.

Bạn của Nirbhaya, một nhân chứng đã kể lại: "Họ bị đánh đập tàn bạo, bị đánh bởi roi sắt và bị vứt khỏi xe buýt nằm chờ chết. Họ nằm trên phố, chảy máu rất nhiều, không mảnh vải che thân trong cái lạnh cắt da cắt thịt, và không một người nào đi qua dừng lại để giúp họ. Không ai gọi cảnh sát, mọi người chỉ đứng nhìn chằm chằm vào họ. Nhiều xe đi qua chỉ chậm lại nhìn chứ không giúp họ".

Trong trường hợp của Varun Pruthi rất nhiều người hiếu kì đứng xem nhưng không ai ra tay giúp đỡ để mặc anh khóc lóc, đau đớn, quằn quại giữa đường. Có người đã thốt lên: “Anh ta sẽ chết mất”.

Và cứ thế, nạn nhân đã gục giữa đường “giả chết”. Điều đáng nói, sự việc xảy ra chỉ cách Bệnh viện dưới 1km, vậy mà không ai, thậm chí cả xe cứu thương không chở ai ngang qua cũng chỉ nhìn rồi phóng đi mất.

Clip đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh về sự vô cảm trong xã hội Ấn Độ. Rất nhiều người khi xem xong clip này đã thể hiện sự bức xúc của mình.

Một facebooker bức xúc nói: "Trong xã hội ấy, có khi người ta nằm chết cả tuần, cả tháng giữa đường cũng chẳng ai thèm quan tâm". Một bạn khác thì chia sẻ: "Đất nước nào cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng xem clip này thì thấy xã hội ấy chẳng ai có lòng trắc ẩn, thương người cả".

Cùng xem clip này:


AloBacsi.vn
Theo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X