Hotline 24/7
08983-08983

Thân là "gà trống nuôi con"

Phụ nữ nuôi con một mình đã khó, đối với đàn ông công việc này càng khó hơn gấp bội. Nhất là nuôi con không chỉ đơn thuần gói gọn lo đủ cơm ăn, áo mặc, học hành là đủ mà cần có những nhu cầu về tâm lý, tình cảm cần được giãi bày, sẻ chia.

Thông thường người ta hay đề cập đến mẹ đơn thân chứ ít khi đem trường hợp cha đơn thân ra mổ xẻ.

Thực tế cho thấy, những ông bố đơn thân đang dần trở nên phổ biến khi cuộc sống hiện đại đang biến chuyển và thay đổi không ngừng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có thể do ly hôn, người bạn đời mất sớm nhưng cũng có thể do áp lực trong công việc hoặc đơn giản đó là một lựa chọn, một trào lưu…

Ở lô 11 chung cư Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) dường như ai cũng biết đến hoàn cảnh nhà anh Thân quanh năm suốt tháng thiếu bàn tay người phụ nữ vun vén trong ngoài. Gia đình chỉ có anh và đứa con gái năm nay đang học lớp 9. Hai cha con lúc nào cũng như hình với bóng. Sáng sớm anh đưa con đến trường rồi ghé cái quán quen trên đường uống ly cà phê rồi vội vàng đến chỗ làm. Vừa hết giờ làm anh chạy về trường đón con, tranh thủ ghé chợ chiều mua mớ thịt cá trước khi về nhà làm bữa cơm tối cho cả hai. Hỏi ra mới biết hai vợ chồng anh chia tay cũng hơn một năm trước khi hai cha con dọn nhà về khu này. Thường thì khi cha mẹ ly hôn, con ở với mẹ, nhất là con gái. Vậy mà con anh Thân lại nhất quyết theo ba vì theo lời anh, do hai mẹ con thường khắc khẩu nên lúc nào cũng dành tình thương cho ba nhiều hơn.

Hành trình của một đứa trẻ từ khi được sinh ra, lớn lên cho đến lúc trưởng thành luôn cần có sự hiện diện và đồng hành của cả cha lẫn mẹ.

Với gia đình anh Tiến ở Q.3 thì càng vất vả trăm bề khi một mình anh phải chăm chút cho 3 đứa con đều đang tuổi ăn, tuổi lớn. Đứa đầu mới đậu vào lớp 10 năm nay, đứa giữa đang học lớp 6, còn đứa út vẫn còn đi mẫu giáo. Việc cơ quan, việc nhà, việc học hành của con cái cứ đan xen nhau nên dường như anh không còn chút thời gian nào gọi là của riêng mình. Chị Vân, vợ anh, mất cách đây tròn 3 năm vì căn bệnh nan y sau một thời gian chạy chữa. Mấy cha con cùng chất chồng lên chiếc xe gắn máy rời nhà khi tờ mờ sáng và chỉ quay về khi phố xá đã lên đèn. Thỉnh thoảng cũng có bà nội hoặc bà ngoại lên chơi để phụ giúp này nọ nhưng cũng chỉ ở lại đôi ba bữa hoặc một tuần lại về quê và anh lại tất bật với cái vòng quay lo lắng cơm áo, gạo tiền cho đàn con 3 đứa con của mình.

Phụ nữ nuôi con một mình đã khó, đối với đàn ông công việc này càng khó hơn gấp bội. Nhất là nuôi con không chỉ đơn thuần gói gọn lo đủ cơm ăn, áo mặc, học hành là đủ mà cần có những nhu cầu về tâm lý, tình cảm cần được giãi bày, sẻ chia.

Có những ông bố đơn thân đã từng thú thật là mình chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nuôi con một mình như vậy. Và không ít người trong số đó, với tình yêu thương, nhất là tâm lý muốn bù đắp cho con đã khiến họ nuôi dạy con nên người.

Cho dù như thế nào đi nữa người đàn ông không thể thay thế trọn vẹn vai trò làm mẹ và ngược lại các chị em phụ nữ cũng chẳng thể nói trước là mình sẽ dạy con nên người mà không cần đến bàn tay người cha. Nói cho cùng hành trình của một đứa trẻ từ khi được sinh ra, lớn lên cho đến lúc trưởng thành luôn cần có sự hiện diện và đồng hành của cả cha lẫn mẹ.

Theo Thế Giới Tiếp Thị


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X