Tài xế lái xe tải tông sập cửa nhà cháy cứu người nói về phút sinh tử
'Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện xe mình bị cháy, hư hỏng và bản thân gặp nguy hiểm. Tôi chỉ lo có người đang kẹt trong đám cháy', anh tài xế nghĩa hiệp chia sẻ.
Anh Lương Phúc Bình (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chính là tài xế cho
xe tải đâm sập cửa sắt để chữa cháy và cứu người sáng 14/11, tại tiệm
uốn tóc 31G đường số 17 (P.Tân Kiển, Q.7, TPHCM).
Tông hai lần mới sập cửa sắt
Chiều 14/11, báo Thanh Niên đã có cuộc gặp anh Lương Phúc Bình, “người hùng” trong bài viết Tài xế lái xe tảitông sập cửa nhà đang cháy ngùn ngụt để cứu người.
"Tôi nghĩ chỉ còn cách cho xe tông thẳng vào mới phá cửa được. Tôi nói mọi người tránh một bên và cho đuôi xe húc vào cửa sắt sập xuống. Một thanh niên lấy khăn ướt bịt mũi vào bên trong và phát hiện không có ai, tôi mới an tâm và chạy xe tiếp tục giao hàng cho kịp giờ". |
Nhớ lại vụ việc, anh Bình cho biết khoảng 6g sáng 14/11, anh lái
xe tải chở hàng từ công ty ở Q.6 qua các siêu thị, cửa hàng thực phẩm
khu vực Q.7 giao hàng. Khi anh chạy xe ngang đường 17 (P.Tân Kiển, Q.7)
thấy một nhà dân đang bốc cháy ngùn ngụt. Một vài người đứng bên ngoài
liên tục đập cửa, la hét chữa cháy nhưng không vào được bên trong.
Thời điểm xảy ra vụ cháy vào buổi sáng sớm nên vắng người qua lại.
Trong nhà, lửa bùng cháy ngày càng dữ dội, khói đen tỏa ra khét lẹt. Cửa
khóa bên trong không có ai mở được, một số người có nhà bên cạnh cũng
hoảng loạn sợ cháy lan và tìm cách dập lửa nhưng không thể phá cửa vì bị
khóa bên trong. Bình chữa cháy mini bên ngoài liên tục xịt vào cũng
không làm giảm đám cháy.
“Lúc này, một thanh niên la hét nói còn người ở bên trong và chạy
ra đường ra hiệu cho tôi nhờ phá cửa giúp. Tôi nghĩ chỉ còn cách cho xe
tông thẳng vào mới phá cửa được. Tôi hạ cửa kính xe nói mọi người tránh
sang một bên và cho đuôi xe húc vào cánh cửa sắt hai lần thì sập xuống.
Một thanh niên lấy khăn ướt bịt mũi vào bên trong nhà và phát hiện không
có ai, tôi mới an tâm và chạy xe tiếp tục giao hàng cho kịp giờ”, anh
Bình chia sẻ.
Vụ cháy khiến toàn bộ vật dụng trong tiệm uốn tóc bị thiêu trụi
|
Căn nhà đang cháy ngùn ngụt, tài xế xe tải liền
tông thẳng đuôi xe vào cánh cửa nhà, cho mọi người xông vào giải cứu
người bên trong.
"Tôi chỉ lo cứu người"
Theo anh Bình, khi giao hàng xong và về lại công ty mới phát hiện
đuôi xe bị móp một chút, không hư hỏng gì. “Tôi thấy chuyện này rất nhỏ
và nên làm, cũng không chia sẻ với ai. Trưa nay, bên công ty gọi nói có
phóng viên muốn hỏi về chuyện khi sáng, tôi mới biết có người quan tâm”
anh Bình nói.
“Thấy cháy nhà, tôi chỉ nghĩ cứu người thoát khỏi đám cháy chứ
không quan tâm xe mình có bị hư hỏng hay không. Đặt trường hợp mình ở
hoàn cảnh của người có nhà bị cháy, tôi hành động liền chứ không chần
chừ gì cả. Xe tải có bình xăng nằm ở gần đuôi xe, nếu gặp lửa cũng nguy
hiểm, nhưng rất may mọi thứ đều tốt đẹp. Nếu gặp trường hợp tương tự,
tôi cũng sẽ ra tay giúp mọi người”, anh Bình vui vẻ chia sẻ.
Anh Lương Phúc Bình cũng cho biết làm việc cho một công ty cung cấp
trứng gần 2 năm nay. Mỗi sáng, anh thức dậy rất sớm đến công ty nhận
hàng và chất lên xe tải, cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm
trên địa bàn TPHCM, thu nhập cũng ổn định.
Căn nhà xảy ra hỏa hoạn trên đường 17 (P.Tân Kiển, Q.7, TP.HCM) sáng 14.11 |
Từng là một tay anh chị trong giới giang hồ, cho đến khi quay đầu,
Hải 'đẹt' không chỉ làm lại cuộc đời mình mà còn giúp hàng ngàn con
người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trước đó như báo Thanh Niên đã đưa tin, lúc 6g10 phút sáng
14/11, ngọn lửa lớn kèm khói đen bất ngờ bốc lên ngùn ngụt tại tiệm uốn
tóc số 31G đường 17 (P.Tân Kiển, Q.7, TPHCM). Thời điểm trên trong căn
nhà có bốn người gồm vợ chồng anh Phan Ngọc Vĩnh (49 tuổi) và hai con
đang ngủ. Khi phát hiện cháy, anh Vĩnh cùng các thành viên gia đình
nhanh chóng chạy lên tầng 2 của nhà và leo qua lan can sang nhà hàng xóm
thoát nạn.
Sau đó, hai đứa con của anh Vĩnh nhanh chóng xuống đường (từ nhà
hàng xóm). Nghi vẫn còn có người trong nhà nên hai con anh Vĩnh cùng mọi
người phá cửa dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Tài xế
Bình chạy ngang đã dừng xe lại để húc đuôi xe đánh sập cửa, để mọi người
vào giải cứu nạn nhân bên trong và chữa cháy.
Khoảng 30 phút sau, nhận được tin, Cảnh sát PCCC Q.7 điều một xe
cứu hỏa tới dập tắt thành công ngọn lửa. Tại hiện trường vụ cháy, toàn
bộ vật dụng trong tiệm uốn tóc bị thiêu trụi. Hai chiếc xe máy cháy trơ
khung. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo An Huy - Thanh niên
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình